Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 8:57 pm






    SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?




    ........... Ngày sắp hết ,
    Năm sắp hết ,
    Thời gian nào cho bốn mắt ta xanh
    Thời gian nào đưa ta về địa ngục
    Những kẻ yêu nhau chẳng có thiên đường .......

    Nguyễn Tất Nhiên


    SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước T181608
    Sao chẳng có thiên đường ?
    Khi em vẫn đứng chờ anh bên cửa
    Buông dải tóc với vòng tay rộng mở
    Anh lao vào quên hết những truân chuyên

    Em trong anh dịu mật - một nàng tiên
    Từ cổ tích đem ban điều nhung nhớ
    Tình yêu đến bằng trái tim dẫu nhỏ
    Đủ dịu xoa những nỗi đau đời

    Anh chỉ mơ điều đơn giản ,
    Em ơi !
    Có ngày sẽ chở em quanh vòng phố
    Bằng xe đạp dàn ngang
    Kết thật nhiều hoa cỏ
    Chẳng yên sau , em phải đến trước ngồi
    Ở trong vòng tay ấm của anh thôi ,
    Người lãng mạn cuối cùng
    Thế kỷ hai mươi .

    Sao chẳng có thiên đường ?
    Gian nhà tranh bé nhỏ chỉ hai ta ,
    Anh hát em nghe những bản tình ca
    Gió tò mò nhìn thấy lúc đi qua ,
    Sẽ ghen tị có ngày thành giông bão .

    Thiên đường đó đâu có gì huyền hão
    Vẫn trở về trong nỗi nhớ thương nhau
    Từ bây giờ ,
    Cho đến tận mai sau ......

    2009 .
    Nguyễn Xuân Phước





    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySun Jan 16, 2011 7:18 am




    Yêu nhau không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Lúc lo lắng lúc chờ đợi, lúc này lúc khác... nhức đầu lắm. Cũng cảm nghiệm chung với tác giả phần nào về bài: Sao chẳng có thiên đường ?

    bài thơ có ý lớn, Đọc nhiều lần thấy cái sâu xa của thông điệp yêu thương.



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySun Jan 16, 2011 7:26 am




    Bài thơ hiện đại chỗ này:

    "Có ngày sẽ chở em quanh vòng phố
    Bằng xe đạp dàn ngang
    Kết thật nhiều hoa cỏ
    Chẳng yên sau , em phải đến trước ngồi
    Ở trong vòng tay ấm của anh thôi ,
    Người lãng mạn cuối cùng
    Thế kỷ hai mươi
    ."



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

SAO CHẲNG CÓ THIÊN ĐƯỜNG?- Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters