Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Message reputation : 100% (2 votes)
Bài gửiTiêu đề: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptyFri Jan 14, 2011 3:58 pm




    Đối thoại cùng HẠNH PHÚC



      Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Adam Eva
      Người tự xưng mình rất giản đơn :
      Được nhìn nhau dẫu mâm cơm cà muối
      Được kề vai khi trái gió trở trời
      Ta đốt đèn đi tìm người ,
      Như Diogène kiếm tìm chân lý
      Ngày xưa giữa chợ đông người .

      Hạnh phúc ơi !
      Ngươi ẩn náu trong tim nàng tiên cá
      Truyện cổ tích Grimm ?
      Sao dò tìm trên trang sách lặng im
      Ta chỉ thấy những nỗi buồn vời vợi
      Như chính cuộc đời mình

      Ta chẳng thích người chơi cuộc trốn tìm
      Bởi kiếp sống của một đời rất ngắn
      Đừng thách thức nhau đo lường vị mặn
      Từ nỗi buồn giọt lệ nhỏ đêm đêm

      Người bảo ta , người trốn ở trong Em
      Chỉ lộ rõ giữa vòng tay thân ái
      Nhớ mang đến - dẫu một bông hoa dại
      Dâng tặng nàng với tất cả con tim .

      Xin cảm ơn người
      Khi hạnh phúc là em
      Anh sẽ đến cầm đôi tay nhỏ bé
      Dẫn đưa em về với một gia đình
      Đàn ông xây nhà ,
      Đàn bà xây tổ ấm ,
      Gió mùa đông vĩnh viễn ở bên ngoài .

      2009
      Nguyễn Xuân Phước




    Dân Chài






Được sửa bởi Dân Chài ngày Sat Jan 15, 2011 1:07 pm; sửa lần 15.
Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 12:24 am





    • Xin cảm ơn người
      Khi hạnh phúc là em
      Anh sẽ đến cầm đôi tay nhỏ bé
      Dẫn đưa em về với một gia đình
      Đàn ông xây nhà ,
      Đàn bà xây tổ ấm ,
      Gió mùa đông vĩnh viễn ở bên ngoài.





      Người ta nói: "Gia đình gặp sóng gió, phải chăng không theo quy luật
      "Đàn ông xây nhà ,
      Đàn bà xây tổ ấm"

      Nhà = Tổ ấm.

      Và rồi "Gió mùa đông vĩnh viễn ở bên ngoài"

      Câu kết rất gần, và vần thơ rất mới!

      Xin Cảm Ơn Dân Chài, và tác giả Nguyễn Xuân Phước "
      Good 10"



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 12:43 am






      Gia đình hạnh phúc, vô hiệu hóa các thảm họa gia đình, Và rồi "Gió mùa đông vĩnh viễn ở bên ngoài" Chúc mọi nhà luôn biết nhường nhịn và tham gia vai trò của mình một cách hiệu quả, luôn xem nhau là quan trọng. Có như thế Sóng gió chỉ nằm bên ngoài mà thôi. Thơ hay quá!



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 11:39 am




    Giá lạnh sẽ không là gì khi ta đã có Hạnh Phúc! Thanks Dân Chài và Nguyễn Xuân Phước



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
ruby_MTrinh
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN
ruby_MTrinh

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 85
Điểm NHIỆT TÌNH : 214
Ngày tham gia : 25/10/2009
Đến từ : ruby.MTrinh@gmail.com
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Happy ^o^

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 11:10 pm




      "Người tự xưng mình rất giản đơn :
      Được nhìn nhau dẫu mâm cơm cà muối
      Được kề vai khi trái gió trở trời
      Ta đốt đèn đi tìm người...
      ..................
      Ngươi ẩn náu trong tim nàng tiên cá"

      Đi tìm điều giản đơn xem ra khó quá!
      Tìm ngày không thấy, tranh thủ cả đêm: "Ta đốt đèn đi tìm người"
      Cuối cùng biết hạnh phúc ở đâu rồi... "Ngươi ẩn náu trong tim nàng tiên cá" Nhưng làm sao ta lấy được bây giờ!??




    ruby_MTrinh




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 11:20 pm




    Bạn Ruby ơi!
    Ta đốt đèn đi tìm người có nghĩa là dù giữa ban ngày, mắt không phải đeo kính... nhưng tâm hồn mà u mê, tăm tối thì vẫn phải thắp đèn tâm linh để có ánh sáng mà tìm. Tác giả đã nhắc đến một điển tích của một triết gia thời xưa.
    Hạnh phúc ở trong tâm của người mình yêu.
    Có lẽ không phải bạn không hiểu nhưng bạn đã giải thích cách dí dỏm cho bà con vui?! HJHJ



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 11:27 pm




    Có những người có mắt mà như không tròng, chẳng phân biệt đâu với đâu nên cần hỗ trợ cái "đèn"!



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 11:33 pm




      Em thích nhất câu kết, :hạnh phúc đích thực chính là đây "Gió mùa đông vĩnh viễn ở bên ngoài"



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Jan 15, 2011 11:46 pm




    Chú Nguyễn Xuân Phước ơi! Cháu mời được tác giả Tuyết Mai Texas vào CLCgk nữa rồi. Các tác giả công giáo tha hồ hội ngộ nhé! Cháu rất vui!!!
    Dân Chài



    Dân Chài






Được sửa bởi Dân Chài ngày Sun Jan 16, 2011 2:44 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySun Jan 16, 2011 7:55 am




    Bài thơ này hay quá, lần nào ghé thăm web cũng đọc lại vẩn thấy thích. Chú Xuân Phước làm thơ hay quá chừng. Thanks



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Đối Thoại Cùng HẠNH PHÚC- Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters