Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Sudieptutroi

 

 MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyTue Jan 11, 2011 7:02 pm




    Nếu bạn chưa đọc bài Màu Hoa Sứ Trắng I nên tìm đọc trước khi đọc bài sau:

    MÀU HOA SỨ TRẮNG II

    MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Images413
    Tôi về đây xin yêu hoa sứ trắng
    Trắng trong sương sau sớm lễ nguyện đường
    Lòng khép lại áo trắng buổi yêu thương
    Thuở thiếu thời như tan rồi trong nắng.

    Hoa sứ trắng chẳng thơm như huệ trắng
    Chẳng mấy khi đem dâng trước bàn thờ
    Nhưng sứ trắng vẫn đẹp dâng ý thơ
    Cùng muồn loài đồng thanh ca tụng Chúa.

    Thềm cỏ xanh, những bông hoa sứ úa
    Tán xanh tươi, hoa mới vẫn trắng ngần
    Suốt bốn mùa luôn tán tụng hồng ân
    Nên thanh cao, nên tâm hồn thánh thiện.

    Ngày thân bệnh, tôi phải đi nằm viện
    Qua cửa sồ, ngắm sứ trắng nở ngoài sân
    Thấy yêu thương, thấy Chúa quá là gần
    Luôn ban tặng màu hoa tôi yêu thích

    Cô bác sĩ bước vào nhìn quen thế
    Ôi đúng rồi sứ trắng của ngày xưa
    Áo blue em đội núp trắng cho vừa
    Thêm trong trắng trong tình yêu dâng hiến

    Chung hướng nhìn, chung con đường, ta tiến
    Vẫn một màu sứ trắng nguyện yêu thương
    Nhìn nến trắng sáp tan nơi nguyện đường
    Chúa Giêsu náu mình dưới hình bánh trắng.

    Nguyễn Phước Hưng



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Thuý Vân
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Điểm NHIỆT TÌNH : 32
Ngày tham gia : 04/01/2011
Job/hobbies : student

MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyTue Jan 11, 2011 10:06 pm




    Oh! Thế là anh chàng mơ mộng mấy em áo dài lại đi tu. Cô em nhặt hoa sứ năm nào cũng thành bác sĩ- ma sơ. Con đường Chúa dắt dìu thật mầu nhiệm!

    Thuý Vân



    Thuý Vân




Về Đầu Trang Go down
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyTue Jan 11, 2011 11:26 pm




      Trích dẫn :


      Ngày thân bệnh, tôi phải đi nằm viện
      Qua cửa sồ, ngắm sứ trắng nở ngoài sân
      Thấy yêu thương, thấy Chúa quá là gần
      Luôn ban tặng màu hoa tôi yêu thích
      by: Nguyen Phuoc Hung


      Em thấy ở Bệnh viện người ta hay trồng hoa Sứ trắng, nhớ có lần bị nằm viện, nhìn ra sân BV hoa sứ rụng đầy sân, hương có thơm nhưng em không ngửi thấy, cánh hoa tráng nõn điểm vàng ở nhụy thật nên thơ! Tiếc là em không biết làm thơ.



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

MÀU HOA SỨ TRẮNG II- Thơ- Nguyễn Phước Hưng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters