Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Sudieptutroi

 

 Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Vide
Bài gửiTiêu đề: Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ    Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  EmptyWed May 18, 2011 10:24 pm




    Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Neu%20mot%20mai
    Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ
    (Kính dâng hương hồn mẹ)

    Những giọt kinh xinh xinh
    Quyện hương lòng trắng tinh
    Thơm ngát những ân tình
    Cùng ánh nến lung linh.

    Thoảng kinh chiều ngan ngát
    Mưa về mùa lác đác
    Lá vàng nghe xào xạc
    Cánh hạc, buồn thênh thang…

    Nghĩa trang chiều mưa tím
    Con lặng lẽ đi tìm
    Bóng hình mẹ trong tim
    Lặng im…! Rưng rưng khóc…

    Bao khó nhọc nuôi con
    Hy sinh đến mỏi mòn
    Cuộc đời mẹ trao trọn
    Như ngọn nến tiêu hao.

    Dào dạt như biển đông
    Tình mẹ bao nồng ấm
    Giữa nghĩa trang âm thầm
    Lời nguyện con ca ngâm…

    Cung trầm, con cất hát
    Chuỗi hạt, con dâng kinh
    Xin Chúa ban an bình
    Cho hồn mẹ hiển vinh.

    Trên thiên đàng hạnh phúc
    Con khấn cầu muôn lúc
    Thoát khỏi cõi hư mục,
    Quỳ phục…, xin Giêsu!

    À ơi, tiếng mẹ ru …
    À ơi…! Tiếng mẹ ru
    Giấc ngủ con ấm nồng
    Lòng nhớ mẹ mênh mông…
    21/05/1987-21/05/2011




    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ    Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  EmptyThu May 19, 2011 9:54 am




    cafe phuonglam đã viết:


    Nghĩa trang chiều mưa tím
    Con lặng lẽ đi tìm
    Bóng hình mẹ trong tim
    Lặng im…! Rưng rưng khóc…


    Thấy lòng cảm động quá đi thôi!!




    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ    Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  EmptyThu May 19, 2011 10:37 am




    ĐỌC BÀI THƠ "CHIỀU MƯA VIẾNG MỘ MẸ" MÌNH THẤY NHỚ MẸ MÌNH QUÁ. MẸ MÌNH ĐÃ RA ĐI 5 NĂM NAY. XIN CẢM ƠN BẠN CAFE PHUONGLAM. XIN CHO HƯƠNG HỒN HAI CỤ SỚM HƯỞNG HẠNH PHÚC VĨNH CỬU TRONG VÒNG TAY NHÂN TỪ CỦA CHÚA. BẠN HÃY NGHĨ RẰNG MẸ BẠN ĐÃ LÊN THIÊN ĐÀNG THÌ LÒNG BẠN SẼ THANH THẢN HƠN. MÌNH CỨ MỖI THÁNG XIN CHO MẸ MỘT LỄ VÀ CẦU NGUYỆN CHO MẸ HẰNG NGÀY.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ    Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  EmptyThu May 19, 2011 2:33 pm




    chị Eaglet đã viết :
    cafe phuonglam đã viết:

    Nghĩa trang chiều mưa tím
    Con lặng lẽ đi tìm
    Bóng hình mẹ trong tim
    Lặng im…! Rưng rưng khóc…


    Thấy lòng cảm động quá đi thôi!!


    và ANH MAINGUYENVU viết :
    ĐỌC BÀI THƠ "CHIỀU MƯA VIẾNG MỘ MẸ" MÌNH THẤY NHỚ MẸ MÌNH QUÁ. MẸ MÌNH ĐÃ RA ĐI 5 NĂM NAY. XIN CẢM ƠN BẠN CAFE PHUONGLAM. XIN CHO HƯƠNG HỒN HAI CỤ SỚM HƯỞNG HẠNH PHÚC VĨNH CỬU TRONG VÒNG TAY NHÂN TỪ CỦA CHÚA. BẠN HÃY NGHĨ RẰNG MẸ BẠN ĐÃ LÊN THIÊN ĐÀNG THÌ LÒNG BẠN SẼ THANH THẢN HƠN. MÌNH CỨ MỖI THÁNG XIN CHO MẸ MỘT LỄ VÀ CẦU NGUYỆN CHO MẸ HẰNG NGÀY.


    em xin cám ơn 2 anh chị đã có lời góp ý và động viên. Điều này em rất hãnh diện và thực sự cảm động vì Chúa đã thương em khi Ngài thương tặng cho em niềm tin vào Chúa và quan phòng mọi sự cho em, cũng như cho mọi người. Đương nhiên trong cuộc sống sống thì không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta phải không anh, chị? nhưng chính những khó khăn, thiếu xót và giới hạn đó thì con người mới biết tìm đến nhau, cần đến nhau. hay nói một cách khác trong cuộc sống này em cần đến anh chị, mọi người trong những lúc vui buồn và em cũng muốn chia sẻ cuộc sống của em như một miếng bánh ngon, như một bài nhạc hay đến anh, chị và mọi người.... vậy anh chị và em, cùng mọi người ta hãy nhớ nhau trong lời lời cầu nguyện hằng ngày nhé!
    cám ơn và thân chào!



    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ    Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ  Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Chiều Mưa Viếng Mộ Mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters