Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: Em Gái Cắm Hoa - NPH Thu May 19, 2011 11:04 am | |
| | | | | |
Em Gái Cắm Hoa
Nhà tôi có được một vườn hoa Hương sắc quanh năm vẫn đậm đà Tôi ngắm quanh vườn ong bướm lượn Bao tình yêu đến, hẹn hò nhau.
Tháng năm vừa đến, tháng dâng hoa Có một cô em ghé tận nhà Xin hỏi mua hoa dâng Đức Mẹ Tôi cho, không bán, cả lần sau.
Năm ấy tháng hoa hết thật mau Tình tôi cũng đã thắm nguyên màu Nhưng người em gái không còn ghé Để cả vườn hoa muốn nhạt nhàu!…
May quá một hôm tan lễ chiều Ra đài Đức Mẹ gặp em yêu Tôi nhờ em cắm hoa dâng Mẹ Từ ấy tôi, em gặp gỡ nhiều…
Rồi đến một hôm nên sắt son Chuông nhà thờ đổ tiếng vang giòn Hoa vườn em kết làm hoa cưới - Dâng Chúa duyên tình của chúng con.
NPH
Được sửa bởi Góc Phố ngày Thu May 19, 2011 2:09 pm; sửa lần 2. | | | | | |
|
Quang Huy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 233 Điểm NHIỆT TÌNH : 654 Ngày tham gia : 14/09/2009 Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch Tâm trang : Happy
| Tiêu đề: Re: Em Gái Cắm Hoa - NPH Thu May 19, 2011 1:07 pm | |
| | | | | |
- NPH đã viết:
May quá một hôm tan lễ chiều Ra đài Đức Mẹ gặp em yêu Tôi nhờ em cắm hoa dâng Mẹ Từ ấy tôi, em gặp gỡ nhiều…
Mối tình của bác lãng mạn quá.
| | | | | |
|