Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CHÚA GỌI Sudieptutroi

 

 CHÚA GỌI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

CHÚA GỌI Vide
Bài gửiTiêu đề: CHÚA GỌI   CHÚA GỌI EmptyFri Jan 17, 2014 7:07 pm




    .

    CN 3 TN A
    CHÚA GỌI




    Mai Nguyên Vũ


    CHÚA GỌI Mt418-22f


    Sáng sớm tinh mơ trên hồ Galilê. Anh em nhà kia đang hì hục kéo lưới. Họ quần quật từ ba giờ sáng mới bắt được dúm cá rẹp. Mặt trời như một khối sắt to tròn đỏ rực mới ra lò đang lừ lừ đội núi vươn lên. Ánh sáng lan tỏa. Bóng đêm nhòe dần.
    - Shalom* Simon, shalom Anrê! Chào các bạn. Vất vả mấy giờ liền mới được tí teo vậy sao?
    - Ai vậy ta? Ai lạ hoắc mà sao biết tên anh em mình vậy ta? Mặt trời chói quá không thấy mặt.
    - Thầy Giêsu đấy,người làng Nagiarét bên kia sông.
    - À em biết rồi. Thiên hạ đang đồn thổi về Thầy dữ lắm. Người bảo Thầy là tiên tri. Kẻ khác bảo Thầy là Messia.
    - Thưa Thầy, hôm nay “hẻo” quá, mới được vài con lòng tong.
    - Đi theo Ta. Ta sẽ biến các anh thành “nhân ngư phủ”.
    Lập tức, hai anh em quẳng luôn cả lưới, bỏ luôn cả thuyền, nhảy ùm xuống bơi vào với Thầy Giêsu.
    - Thưa Thầy, ban nãy Thầy bảo “nhân ngư phủ” nghĩa là cái giống gì ạ? Chúng con văn dốt võ dát chẳng hiểu gì.
    - “Nhân ngư phủ” là kẻ đánh cá người, là tông đồ đi loan báo Tin Mừng Nước Trời, cùng Thầy lập một vương quốc mới có tên là Nước Trời.
    - Lạy Thầy, Thầy là Đấng Cứu Thế thật sao?
    - Rồi các anh sẽ hiểu.
    - Sao Thầy không bắt đầu từ kinh thành Giêrusalem, lại chọn cái làng chài lưới Capharnaum khỉ ho cò gáy này?
    - Simon ơi,Thầy phải khởi sự từ đây để ứng nghiệm lời Tiên tri Isaia đã loan báo: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc duyên hải, bên kia sông Giođan, là đất Galilê của ngoại bang! Dân ngồi trong bóng tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". 

    - Sao Thầy không chọn các Tư tế, Luật sĩ, Biệt phái hay Kinh sư mà lại chọn chúng con?
    - Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ bao giờ. Da sẽ rách mà rượu cũng chẳng còn một giọt. Những người đó thông hiểu Thánh Kinh và lề luật nhưng họ sống rất giả hình, toàn giữ đạo theo kiểu hình thức phô trương. Cái cốt lõi của đạo là mến Chúa yêu người thì không giữ, cứ lo nối dài tua áo với thẻ kinh, đọc kinh dài lòng thòng, cái đầu gật gù như chim cu gù mái, ăn trên ngồi trốc, bớt xén của công, đặt đủ loại gánh nặng lên vai dân chúng, còn họ không chạm ngón tay vào.Họ như mồ mả thối tha, chuyên lừa dối thiên hạ.
    - Anh em chúng con có tốt lành hơn họ hay có tài cáng gì mà lọt vào mắt xanh của Thầy?
    - Anrê à,Thầy chọn các anh vì các anh khó nghèo. Gia tài các anh chẳng có gì ngoài tấm lưới rách và chiếc thuyền cỏn con, có từ bỏ cũng chẳng tiếc xót gì.Nếu chọn đại gia, chẳng ai theo Thầy vì họ lắm của, phải ở nhà trông coi vàng bạc, nhà cửa, ruộng vườn. Thầy chọn các anh vì các anh dốt nát, để các anh hoàn toàn cậy dựa vào Chúa, không kiêu căng tự phụ. Các anh đơn sơ, chất phác,hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa. Thầy gọi một cái là ba chân bốn cẳng chạy theo liền. Thầy khoái các anh ở chỗ đó.Các anh dốt nát, chẳng sao, vì Chúa có thể làm cho hòn đá lên tiếng thay con cái Abraham cơ mà.
    - Ồ hay quá! Thưa Thầy, anh em nhà ông Giêbêđê đang vá lưới ngoài kia,có cho nhập bọn mình được không?
    - Shalom Giacôbê! Shalom Gioan! Hôm nay tóm được cá mập hay sao mà nghỉ sớm thế? Theo Ta đi. Ta sẽ chỉ cho các anh bắt loại cá đặc biệt.
    - Ồ lạ quá! Thầy như thần như thánh. Hai anh chàng giục cả lưới, bỏ cả bố đi theo Thầy thật kìa.
    - Ừ kỳ ghê! Anh em mình, mà cả anh em nhà Giêbêđê vừa nghe tiếng Thầy gọi là bỏ hết mọi sự đi theo liền, cứ như Thầy có bùa ngải gì không bằng.
    - Bậy nè. Thầy có phải là thầy cúng hay thờ ma xó đâu mà có bùa mê thuốc lú.Nhìn kỹ coi, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, lời nói Ngài có cái gì rất khác người. Nó thánh thiện, trong sáng, hấp dẫn, thu hút khiến ta không cưỡng lại được.
    - Đúng là Messia thật rồi Anrê ơi.

    Trời sáng tỏ. Dân làng chài nghe đồn ùn ùn kéo nhau ra xem Thầy Giêsu. Ngài bắt đầu rao giảng:
    - "Anh em hãy ăn năn hối cải. Nước Trời đến gần rồi. Tôi nhắc lại: anh em hãy ăn năn hối cải. Nước Trời đến gần rồi".
    - Thầy Giêsu ơi, cứu con! Con trai con chết rồi…
    - Xin Thầy chữa mắt cho con. Con bị mù từ lúc mới sinh…
    - Thằng kia “xì que” tội quá! Thầy chữa cho nó đi…
    - Chúa ơi! Con bị bệnh phụ khoa bao nhiêu năm nay, thày lang nào cũng bó tay, vừa sờ vào gấu áo Thầy, khỏi luôn. Tạ ơn Chúa.

    Cứ thế, Tin Mừng Cứu Độ nảy lên từ vùng đất Israel nhỏ bé, từ từ lan ra khắp miền Tiểu Á, vượt biên sang tới Roma rồi bao trùm cả thế giới.
    Ngày nay Chúa cũng đang kêu gọi tôi. Tôi có dám từ bỏ tất cả, mau mắn bước theo Ngài như các Tông Đồ không?

    ....
    NB: * Shalom: tiếng chào của người Do thái, có nghĩa là "chúc bình an".






    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

CHÚA GỌI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters