Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN Sudieptutroi

 

 ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN Vide
Bài gửiTiêu đề: ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN   ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN EmptyWed Feb 05, 2014 11:50 am




    .


    ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN



    Mai Nguyên Vũ




    ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN MdngCon




    Đủ ngày theo luật định, Mẹ Maria và thánh Giuse hành hương Giêrusalem để dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ. Năm nay Giáo Hội lại hướng về gia đình, chúng ta một lần nữa chiêm ngưỡng gia đình thánh thiện này để rút ra những hướng đi cho gia đình mình.

    1- Gia đình Nagiarét tôn trọng sự sống
    Sau khi đính hôn với Giuse, Maria mang thai. Khi phát hiện mà chưa biết nguyên do, Giuse hết sức bối rối. Nếu ngày ấy Maria phá thai như một số chị em ngày nay, liệu Chúa Giêsu có giáng sinh được không và lịch sử Cứu Độ sẽ đi về đâu?
    Theo thống kê, Việt Nam có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới, mỗi năm có từ 1,2 - 1,6 triệu ca. Có lẽ trong số trẻ em bị giết hại đó có nhiều nhân tài như bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, khoa học gia, nghệ sĩ, thủ tướng…Xin cho các bậc cha mẹ luôn tôn trọng và bảo vệ mạng sống con mình, ngay cả lúc còn là bào thai vì Thiên Chúa là chủ sự sống và sự sống là hồng ân Chúa ban, ta phải bảo vệ chứ không được phá hủy.

    2- Gia đình Nagiarét yêu thương nhau, bảo vệ và chăm sóc con cái
    Sau khi được Thiên Thần giải thích, Giuse hết lòng yêu thương và bảo vệ thai nhi, dù biết không phải là con mình. Giuse cưới Maria về, chăm sóc nàng chu đáo trong thời kỳ thai nghén. Hãy tưởng tượng nỗi vất vả của cặp vợ chồng này trên đường từ Nagiarét tới Bêlem. Bà bầu mang bụng vượt mặt ngồi lắc lư trên lưng lừa. Anh chồng cầm dây dong lừa lội bộ vượt 128 dặm đường, băng qua sông, núi, sa mạc…
    Cuộc “vượt cạn” của Maria vô cùng gian nan, thiếu thốn. Sau đó ông bà phải đi bộ 5-6 ngày đêm băng qua sa mạc, ôm Con còn đỏ hỏn sang tị nạn bên Ai-cập, ít năm sau lại đi bộ về Nagiarét.
    Tại Nagiarét, Giuse hằng ngày phải đổ mồ hôi trong xưởng mộc hay phơi nắng trên các công trình để kiếm ít tiền còm nuôi sống gia đình. Còn Mẹ Maria thì đầu tắt mặt tối trong chợ búa, bếp núc và nuôi dạy Bé Giêsu…

    3- Gia đình Nagiarét tuân hành luật lệ
    Kiểm tra dân số, cho Con cắt bì, dâng Con vào Đền Thờ, hành hương Giêrusalem…Việc gì gia đình này cũng chu toàn đầy đủ, cả nhà tham gia thật vui.Đúng là gia đình hạnh phúc.
    Theo luật Do thái, phụ nữ sinh con bị cho là ô uế, không được vào Đền Thờ. Sau 40 ngày nếu sinh con trai, hoặc 80 ngày nếu sinh con gái, bà mẹ vào Đền Thờ để được thanh tẩy và dâng em bé lên Thiên Chúa. Trong dịp này phải cúng vào Đền một con chiên hay cặp cu gáy hoặc đôi bồ câu.

    4- Sẵn sàng dâng hiến Con cho Thiên Chúa
    Mẹ Maria và thánh Giuse sẵn sàng dâng con mình cho Thiên Chúa, chẳng những hôm nay mà suốt cuộc đời, cho dù lời tiên tri của ông già Simêon vẽ nên một viễn cảnh hết sức đau buồn: “Một lưỡi gươm sẽ đâu thấu lòng Bà”.Bản hợp ca Dâng Hiến vang lên trong gia đình Nagiarét, ngân dài suốt quãng đường trần gian, kết thúc trọn vẹn trên đỉnh đồi Canvê.
    Xin cho các bậc cha mẹ biết hằng ngày dâng hiến con mình cho Chúa để Chúa bảo vệ, dẫn đưa và thánh hóa chúng. Nếu Chúa cần, sẵn sàng để chúng theo con đường tận hiến phục vụ các linh hồn.

    5- Giáo dục con cái
    “Con trẻ càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và người đời”. Bé Giêsu là Thiên Chúa đồng thời là con người thật nên cũng cần phải dạy dỗ, uốn nắn mới nên người.
    Con cái là vòng hoa nhưng cũng có thể là mạo gai trên đầu cha mẹ. Trong xã hội vô thần và thiếu đạo đức hiện nay, con cái rất dễ hư hỏng nếu cha mẹ không quan tâm giáo dục đầy đủ, nhất là giáo dục về Đức Tin.

    6- Simêon và Anna là hai tấm gương sáng cho các bậc cao tuổi: sống công chính làm gương cho con cháu, kính sợ Chúa, ăn chay, cầu nguyện, phục vụ trong Đền Thờ và luôn sẵn sàng đón Chúa đến.









    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters