Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Noel Xa nhà Sudieptutroi

 

 Noel Xa nhà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TranNam
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 355
Điểm NHIỆT TÌNH : 581
Ngày tham gia : 22/08/2009
Đến từ : HaNoi
Tâm trang : Rối bời

Noel Xa nhà Vide
Bài gửiTiêu đề: Noel Xa nhà   Noel Xa nhà EmptyFri Dec 25, 2009 4:14 pm




    Noel Xa nhà AfricanSkies
    Noel về! làm tôi nhớ đến cái lạnh của Miền Bắc. Khi còn ở VN, tôi rất chán mùa đông, vì mùa đông lạnh lẽo không muốn làm việc, chỉ vùi đầu trong cái nệm ấm chăn êm thôi!!

    Rồi tôi lại thích mùa đông,, tôi thích cái lạnh của nó, lạnh đến tê tái … Khi tôi gặp EM... lòng tôi ấm lại. Và giáng sinh về vào mua đông, những buổi tối trước sau giáng sinh quậy tưng bừng cùng lũ bạn…

    Nhưng rồi tôi “phanh lại được” nhận ra rằng ở hiện tại tôi đã tìm được ngôi nhà thứ 2 của mình ở Trời Phi Châu nắng cháy da, đêm về hơi nóng của lòng đất bủa vây đôi khi tôi không tài nào chịu được, …

    Và tôi viết bài này dể chia sẻ lòng mình, tìm được sự đồng cảm, khi ta ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta sẽ ấm áp hơn.
    Các bạn ơi! Dù thế nào đi nữa cũng phải vui lên. Đây là lúc ta trưởng thành hơn cũng là lúc để cảm nhận được 1 hương vị của cuộc sống – hương vị Noel xa nhà …!
    AFVN



    TranNam




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Noel Xa nhà Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Noel Xa nhà   Noel Xa nhà EmptySat Dec 26, 2009 10:56 am




    Đọc bài viết của AFVN - peterluong cảm thấy AFVN thật dũng cảm khi sẵn sàng hy sinh cuộc sống nơi quê nhà, gia đình và người yêu để đến và làm việc ở Trời Phi nơi nắng nóng, khô cằn và nhất là vào những đêm oi bức.
    Peterluong đoán rằng khi AFVN viết những dòng tâm sự này cũng là lúc cảm xúc trào dâng, không biết nói gì nên(...) cũng như vẫn còn nhiều điều chưa thổ lộ.
    Chúc AFVN giữ sức khỏe để tiếp tục cống hiến nhiều thật nhiều. Merry Christmas



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

Noel Xa nhà Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Noel Xa nhà   Noel Xa nhà EmptyMon Dec 28, 2009 10:34 am




    Ôi! AFVN thật can đảm, ngưỡng mộ bạn quá!



    Teresa




Về Đầu Trang Go down
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

Noel Xa nhà Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Noel Xa nhà   Noel Xa nhà EmptyMon Dec 28, 2009 10:38 am




    Anh có người yêu rồi mà đi biền biệt vậy không sợ cô ấy... lãng quện à?
    Noel ai đưa cô ấy đi chơi? hihihi! phải mình chắc... không chịu đâu nhé!



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Noel Xa nhà Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Noel Xa nhà   Noel Xa nhà Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Noel Xa nhà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: GIÁNG SINH

-
free counters