Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Thơ CÔNG GIÁO - Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10) Sudieptutroi

 

 Thơ CÔNG GIÁO - Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThuyTrang
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 87
Điểm NHIỆT TÌNH : 140
Ngày tham gia : 12/12/2009
Đến từ : Gia kiem
Job/hobbies : -
Tâm trang : -

Thơ CÔNG GIÁO - Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10) Vide
Bài gửiTiêu đề: Thơ CÔNG GIÁO - Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10)   Thơ CÔNG GIÁO - Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10) EmptySat Mar 03, 2012 9:37 pm





    Thơ CÔNG GIÁO - Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10) ThiCaCauNguyen
              LÊN NÚI THÁNH
              Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10)



              Núi Thánh Chúa mời con tiến lên,
              tương giao, diện kiến kết tình duyên.
              Khát khao kết hiệp, cùng thiên ý,
              ước muốn hòa đồng, bỏ ý riêng.
              Hạnh phúc Nước Trời, tình mật thiết,
              khổ đau trần thế, nghĩa trung kiên.
              Con đường thập giá, vui tiếp bước,
              hạnh phúc ngọt ngào, cõi phúc tiên.

              02/03/2012 - Hạt Nắng



              LÊN NÚI TÌNH YÊU
              Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10)

              Đường đời chông chênh,
              dặm ngàn cheo leo,
              vượt đồi, qua núi,
              băng thác, leo đèo,
              tìm kiếm tình yêu.

              Gập ghềnh, quanh co,
              ngàn vạn âu lo
              mịt mùng giông tố,
              nghe tiếng chân Ai?
              chung bước đường dài.

              Chúa đến bên con, dìu con lên Núi Thánh,
              giã từ cuộc đời đua tranh,
              tiếng đời ồn ào, lao xao,
              bên Ngài tình thắm tương giao,
              tình yêu triển nở linh thánh.
              Chúa đã cho con, một tình yêu hiến tế,
              kết hiệp tình nồng say mê,
              chấp nhận đường đời nhiêu khê,
              cùng Ngài xuống núi dấn thân,
              đón nắng Ta-bor hay gió Can-vê,
              tình yêu tràn trề.

              Vượt ngàn chông gai,
              hành trình trên vai,
              Tin Mừng Cứu Rỗi,
              gieo rắc giữa đời,
              nhân chứng tình yêu.

              Nhục nhằn, điêu linh,
              lòng nguyện trung trinh,
              dâng niềm tín thác,
              hiến lễ hy sinh,
              vững bước hành trình.

              02/03/2012- M. Madalena Hoa Ngâu


              LÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ
              Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10)

              Tiếng Chúa gọi, hồn con đáp trả,
              bớt lo toan, tất tả, bon chen.
              Tâm hồn đóng cửa, cài then,
              đi vào thinh lặng, chong đèn tâm linh.

              Lên Núi Thánh tâm tình với Chúa,
              cõi thâm sâu chất chứa niềm riêng.
              Ngọt ngào Chúa tặng Lời Thiêng,
              Tình Yêu Thập Giá, diệu huyền Phục Sinh.

              Đường Sự Sống, hiến mình cứu độ,
              đường vinh quang, đau khổ trải qua.
              Con đường từ bỏ vinh hoa,
              Chương Trình Cứu Chuộc tham gia, đáp lời.

              Đường thanh luyện, đường đời khúc khuỷu,
              đường tin yêu, gánh chịu khó nghèo.
              Thân con cát bụi, bọt bèo
              vượt thác, băng đèo, ơn Chúa đỡ nâng.

              Quyết xuống Núi, hiến thân nhập thế,
              dẫu tình đời dâu bể, đổi thay
              Trọn niềm tín thác, không lay,
              bước đường thương khó, đong đầy cậy trông

              Nắng Ta-bor, tươi hồng, ngất lịm,
              gió Can-vê, sầu tím, vượt qua.
              Trung kiên đáp lại Tình Cha …

              02/03/2012
              Bâng Khuâng Chiều Tím




              MẦU NHIỆM BIẾN HÌNH

              Chúa mạc khải biến hình ghi tạc
              Ngày Cánh Chung hoan lạc xum vầy
              Tương lai nhân loại rồi đây !
              Phục Sinh hy vọng tràn đầy ánh vinh

              Ngài y phục trắng tinh rạng rỡ
              Các môn sinh bỡ ngỡ rối bời
              Ngất ngây giây phút tuyệt vời
              Giêsu “ Chí ái ” Ngôi Lời Thiên Sai

              Cuộc khổ nạn nào ai hiểu thấu
              Toát mồ hôi lẫn máu bồn chồn
              Đớn đau cay đắng xác hồn
              Xin vâng Thiên Ý sắt son vẹn tròn

              Đấng “ Chí ái ” Ngôi Con Thiên Chúa
              Lễ hiến dâng, ôi ! qúa huyền siêu
              Bước vào khổ nạn toàn thiêu
              Một lòng trung tín tin yêu rạng ngời

              Chúa đồng hóa những người bé nhỏ
              Bệnh, cô đơn, nghèo khó… tù đầy
              Biến hình mầu nhiệm hôm nay
              Thần Lương Thánh Thể hằng ngày tôn vinh

              Đến thờ lạy lặng thinh suy ngắm
              Hồn ngất ngây say đắm miên man
              Muôn ngàn thử thách gian nan
              Bình an hạnh phúc hiến thân cuộc đời.

              Lm. Khuất Dũng sss




              CHÚA BIẾN HÌNH

              Núi Tabor bỗng nhiên rực sáng
              Chúa biến hình bóng dáng hiển linh
              Áo Ngài chói lọi trắng tinh
              Có hai ngôn sứ bên mình vấn an

              Bỗng từ trời âm vang chuyển thấu
              Đây người con yêu dấu của Ta
              Lời Người là của chính Ta
              Các ngươi nên phải nghe ra lời Người

              Abraham một đời vâng phục
              Dù hy sinh cốt nhục riêng mình
              Chúa Trời là Đấng công minh
              Ngài đâu nỡ cất duyên tình cha con

              Chúa Giêsu vuông tròn tuân phục
              Vâng ý Cha chiụ nhục dương trần
              Vì yêu mất cả xác thân
              Phục sinh chiến thắng muôn phần quang vinh

              Xin cho con biến mình thay đổi
              Để trở về nguồn cội tổ tiên
              Tin yêu Thiên Chúa vững bền
              Dù bao thử thách vẫn bên cạnh Ngài

              Tin một Chúa Ngôi Hai ngự đến
              Cứu muôn người thoát bến lầm than
              Lời Ngài ánh sáng bình an
              Đem nguồn vui mới phá tan hận thù

              Tin mừng vang vọng thiên thu
              Vincent Khánh Trần




              CHÚA HIỂN DUNG
              (CN II MC/B Mc 9, 2-10)

              Đem ba môn đệ tri âm
              Núi cao rạng tỏ vượt tầm trí nhân
              Dung nhan ngời sáng trong ngần
              Mô-sê đại diện tinh thần kỹ cương
              Ê-lia Sứ giả tình thương
              Ba người đàm đạo trong sương mây mù
              Nghe trong gió thoảng vi vu
              “Đây Con Dấu Ái Giê-su tuyệt vời
              Lắng nghe và hãy vâng lời”
              Thi hành Ý Chúa đổi đời từ đây
              Con nay quyết chí đổi thay
              Xin ơn Thánh Khí đêm ngày luyện con
              Để nên môn đệ sắt son
              Kiên trung vững bước vuông tròn Lời Cha
              Đam mê lạc thú rời xa
              Chay kiêng tránh lánh đường tà thế gian
              Cầu xin Ánh Sáng bình an
              Cho con được hưởng Dung Nhan Chúa Trời.
              Ngay khi sống ở trên đời
              Dung nhan Ngài đã rạng ngời tâm con
              .
              Scholastica - February 19th 2012





              CHÚA BIẾN HÌNH.
              (CN 2 vọng-B)

              Núi cao thanh vắng một mình
              Giê-su trò chuyện thân tình với Cha
              Vinh quang kín giấu lộ ra
              Dung nhan sáng chói áo tà trắng tinh
              Lưng trời tiếng phán thình lình:
              “Đây Con chí ái trọn tình Ta yêu
              Nghe lời Người hết mọi điều”...
              Than ôi, Muôn Thuở cao siêu khôn lường
              Trao ban Con Một mến thương
              Dặn nghe Người, chính là đường trường sinh
              Nghe và sống suốt đời mình
              Là làm đúng ý công minh Chúa Trời
              Ngày sau vinh hiển rạng ngời
              Phúc vinh chung hưởng đời đời Giê-su.

              Giuse Nguyễn Văn Sướng




              TRONG CON YÊU DẤU CỦA CHA
              (Mc 9,2-10)
              «Đây là Con Ta yêu dấu,
              hãy vâng nghe lời Người» (Mc 9,7)

              Trần hoàn hỡi nơi nào vinh dự
              Được đi vào tình sử của Cha
              Ngắm xem từng ngọn cỏ hoa
              Còn vương ánh sáng tình Cha trên trời

              Trên cao đỉnh Ta-Bo vời vợi
              Chúa tỏ mình chói lọi dung nhan
              Trời xanh một giải mây ngàn
              Thánh Thần bao phủ thiên đàng mở ra

              Hào quang chiếu, sắc màu thiên giới
              Vì chính Ngài sinh bởi Chúa Cha
              Môn sinh chưa dứt phù hoa
              Mơ nơi tiên cảnh mộng ba chiếc lều

              Lời Cha phán vô tiền khoáng hậu:
              «Đây là Con Yêu Dấu của Ta!»
              Bởi luôn tuân phục Ý Cha
              Dạy con mau mắn thiết tha nghe lời

              Ngôi Con xuống cứu đời tội lỗi
              Chịu khổ đau quá đỗi gian nan
              Vầng tim Cha mãi nát tan
              Ngắm nhìn Con Một tay giang thập hình

              Cha tái sinh nhân trần yêu dấu
              Trong Người Con Yêu Dấu của Cha
              Ta-Bo vệt sáng xuyên qua
              Đường lên Núi Sọ thật là đớn đau

              Hiển dung báo trước bao khổ nạn
              Thánh giá Ngài chiếu sáng nhân gian
              Ta-Bo thần hiện chói chang
              Can-Vê đẫm máu tuôn tràn lệ rơi

              Tạ ơn Chúa cho con được sống
              Trước nhan Ngài trải rộng nhân sinh
              Chứng nhân cùng với Thánh Linh
              Loan tin Thiên Chúa quên mình vì ta.

              Nt Bích Ngọc




              CHÚA HIỂN DUNG
              (Mc 9, 2- 10)

              Nghiêm cột trụ Cựu- Tân hội ngộ
              Tọa đàm ơn cứu độ trần gian
              Đám Mây sáng núi vinh quang
              Con Cha yêu dấu Lời vàng thiết tha.

              Mô-sê luật, Ê-li-a giảng
              Cái chết sang chiếu rạng bình minh
              Tông Đồ nếm trước phục sinh
              Áo ngời Chúa chứng thịnh tình ước giao.

              Phê-rô nguyện dựng trao lều trại
              Có hiểu sâu mạc khải Nước Cha
              Giê-su thánh giá vượt qua
              Chúa mời thưởng ngoạn trường ca Thiên Đàng.

              Kinh hoàng thấy hào quang Chúa chiếu
              Chứng bao điều kỳ diệu Thầy ban
              Đức Ki-tô, sự sống tràn
              Ngộ ra bản chất hiển vang của Thầy.

              Ki-tô hữu Đám Mây bao phủ
              Núi linh thao phong phú nguyện cầu
              Thân sâu hóa bướm hồng châu
              Đức tin kiên định nhiệm mầu hiển dung.

              Giáo Hội Chúa uy hùng vươn tiến
              Vượt thăng trầm thánh thiện biến hình
              Ân thiêng con nguyện kính tin
              Tấu hòa thế giới huyền linh khải hoàn.

              Cát Vàng- 27-2-2012






              CHÚA BIẾN HÌNH

              Dẫn ba môn đệ ra đi
              Người lên đỉnh núi uy nghi biến hình.
              Y phục rực rỡ trắng tinh
              Mặt mày sáng láng, quang minh, rạng ngời.
              Ê-li-a cũng đến nơi
              Mô-sê đàm đạo cùng Người say mê.
              Phê-rô phủ phục tỉ tê
              Thưa Thầy- nếu được đừng chê lời hèn.
              Chúng con xin dựng ba lều
              Mỗi vị một chiếc, dấu yêu, chân thành.
              Mây mù che phủ thật nhanh
              Tiếng Chúa Cha tự trời xanh phán truyền
              Đây là con Ta dịu hiền
              Các ngưoi vâng phục như chiên theo đàn.
              Con đẹp lòng Ta mọi đàng...
              Ba ông nghe tiếng kinh hoàng, xôn xao.
              Nhìn lên trên đỉnh núi cao
              Mình Thầy đang xuống, sau nào có ai!
              Người truyền giữ kín, chớ sai
              Đến khi từ cõi chết Ngài tái sinh.
              Môn đệ tuân lệnh nghiêm minh
              Nhưng vẫn thắc mắc sự tình xảy ra.
              Muôn đời con đội ơn Cha
              Đã sai Con Một xuống mà cứu dân.
              Cúi đầu xin Chúa Thánh Thần
              Tam vị nhất thể hồng ân dư tràn.

              Đỗ Văn



              NÚI TABOR
              (Mc 9,2-10)

              Ta bo Chúa biến hình
              Áo Người thật trắng tinh
              Ba tông đồ ngây ngất
              Trong ánh sáng lung linh
              Ôi,rạng ngời hiển vinh
              Vẻ đẹp của Thiên Chúa
              Huy hoàng từ muôn thưở
              Rực rỡ dưới bầu trời
              Như muôn tiếng gọi mời
              Các tông đồ hồ hởi
              "Thưa thầy,có thể được,
              con xin làm ba lều..."
              Ở lại trên núi cao
              salem kia đừng vào
              Đồi cao và thập giá...

              Thầy muốn cùng tất cả
              Theo thầy đến Can vê
              Để giữ trọn lời thề
              Cùng Chúa Cha yêu dấu
              Các con nào hiểu thấu
              Sứ mạng của thầy đâu?
              Trong nhiệm mầu thẳm sâu
              Ý định của Thiên Chúa
              Thầy không đến làm vua
              Nhưng hiến thân chịu chết
              Để tội kia rửa hết
              Ôi,thế trần bội bạc...

              Cho con cùng gánh vác
              Với Chúa bao tội đời
              Thánh giá buồn chơi vơi
              Trên đường đời con bước
              Không sa chân lạc hướng
              Vào ánh sáng sự đời
              Chỉ ánh sáng tuyệt vời
              Biến đổi trong tình yêu
              Rực rỡ một buổi chiều
              Đồi cao con cùng chết.

              1/3/2012
              Song Lam




              HÃY NHỚ LỜI NGƯỜI
              (CN2MC. Mc.9,2-10)


              HÀO quang tỏa rạng quanh Người
              QUANG vinh Ba vị từ trời hiện ra
              TỎA ra đàm đạo gần xa
              KHẮP cùng choáng ngợp làm hoa mắt người
              SÁNG choang khắp cả vùng trời
              NGỜI cao diệu vợi tuyệt vời ngất ngây

              TRÊN đây ba vị theo Thầy
              KHÔNG sao hiểu nổi, hồn đầy trên mây
              CÓ Phê-rô, sảng, thưa Thầy!
              TIẾNG anh xin dựng nơi đây ba lều
              TỰ nhiên bộc phát đáng yêu
              TRỜI cao ban phát những điều ngây thơ
              PHÁN rằng! chưa đến ngày giờ
              RA sau cõi chết bất ngờ nở hoa

              ĐÂY “con yêu dấu của Ta”
              CON đi xuống thế nở hoa cho đời
              YÊU thương nhân loại tuyệt vời!
              DẤU chân tình sử Đất-Trời giao thoa
              CỦA muôn nhân loại được tha
              TA ban “”con một” xót xa cứu đời

              CÁC ngươi, “hãy nghe lời người”
              NGƯỜI ơi! Nhớ kỹ những Lời phán ra
              HÃY đi ra giảng gần xa
              NHỚ gương Thiên Tử vì ta hiến mình
              THIẾT tha cứu chuộc chúng sinh
              THA luôn tội kẻ hại mình nêu gương
              LỜI Ngài mở cửa Thiên Đường
              NGƯỜI là “Mục Tử” phải thương chiên mình

              Thanh Sơn – 02.03.2012




              ĐỈNH NÚI TÌNH YÊU
              Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10)

              Con về đây, Chúa ơi!
              Tâm tư tái tê, rã rời,
              mong tìm dòng suối thánh,
              tẩy sạch hết những bợn nhơ.
              Hết tháng ngày bơ vơ,
              xua tan đam mê trần thế,
              rửa sạch mọi nhơ uế,
              nhỏ nhen, ích kỷ, thấp hèn.

              Con quỳ đây, Chúa ơi!
              Lắng nghe tiếng yêu gọi mời,
              dứt bỏ mọi toan tính,
              cùng Ngài lên núi tình yêu.
              Dẫu ngoằn nghèo, cheo leo,
              xin vâng, tâm tình tín thác,
              trong niềm vui hoan lạc,
              dâng Chúa trọn niềm tin yêu.

              Đỉnh núi tình yêu,
              Chúa muốn cùng con đàm đạo,
              là tâm hồn con, giũ bỏ trần thế lao xao.
              Đỉnh núi tình yêu,
              Chúa muốn cùng con hội ngộ,
              là trái tim con, trao Chúa, trọn tình sắt son.

              Con thành tâm hiến dâng,
              con tim, dứt xa hồng trần,
              chấp nhận mọi thứ thách,
              cùng Ngài xuống núi, liều thân.
              Biến hình trong tha nhân,
              sống đời men nồng, muối đất,
              gieo Niềm Tin – Sự Thật -
              Nhân Ái – Công Bình – Yêu Thương.

              02/03/2012 - Nắng Sài Gòn




              TỈNH MỘNG
              Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay – Năm B – (Mc 9, 2-10)



              Đời nghiệt ngã, đường trần bế tắc,
              bao thương đau thử thách trong đời.
              Não nề tâm trạng chơi vơi,
              ngã lòng, nản chí, rối bời tâm can.

              Nỗi bàng hoàng, tiêu tan ước vọng,
              đời bấp bênh, dao động tương lai.
              Chúa gọi con bước theo Ngài,
              đường lên đỉnh núi chông gai, gập ghềnh.

              Trút gánh nặng cồng kềnh thế tục,
              bỏ sau lưng khổ nhục trần ai.
              Đắm chìm giây phút bồng lai,
              Tương giao mật thiết cùng Ngài dấn thân.

              Niềm hạnh phúc ngập tràn hưng phấn,
              núi Tabor tiếp cận huy hoàng.
              Vì yêu Chúa tỏ cao quang,
              giúp con vững chãi bước đàng Can-vê.

              Hồn tỉnh mộng, u mê từ giã,
              tiếng tình yêu cao cả gọi mời.
              Xuống núi, đi giữa cuộc đời,
              Chia buồn sẻ ngọt cùng người khổ đau.

              Vâng nghe Lời Chúa khắc sâu,
              Đau thương Thập Giá, nhiệm mầu Phục Sinh.

              AP. Mặc Trầm Cung.




              NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO

              TRÁI TIM YÊU

              Phá tan bóng tối mây mờ
              Thực hành nhỏ bé đơn sơ nghèo nàn
              Phù du khoái lạc tràn lan
              Bao trùm thấm nhập tâm can con người
              Tìm đâu hạnh phúc nơi nơi
              “ Tình yêu “ ơn gọi tuyệt vời cao siêu
              Mọi người học tập gương nêu
              Con đường nên thánh tim yêu nhịp nhàng
              Xin vâng phó thác sẵn sàng
              Trở thành êm ái dịu dàng dễ thương.

              Lm. Khuất Dũng sss


              PHÙ RỂ MỞ ĐƯỜNG
              “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
              là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
              con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người.(Lc 1:76)

              Lời cầu đã tới tận triều Thiên
              Như ý Cha ban được báo liền
              Nghi vấn già nua sao thực hiện (Lc 1, 11-21)
              Như lời Sứ Giả báo ơn trên?

              Bị phạt câm luôn bởi Sứ Thần
              Không sao diễn tả nổi hồng ân
              Cam đành chờ đợi ngày con trẻ
              Cất tiếng oa oa khóc thế trần!

              Trẻ đợi Thiên Sai cứu thế trần
              Sống trong hoang địa tạm dung thân
              Mật ong châu chấu làm cơm bữa
              Thượng trí khôn ngoan bởi Thánh Thần.

              Khi đến thời gian để mở đường
              Sông hồ lặn lội khắp muôn phương
              Sửa sang lồi lõm cho bằng phẳng
              Chân lý yêu thương thảy tỏ tường.

              Hoài Việt




              ĐẠO LÝ VĨNH CỬU


              Đâu chỉ trên môi, chỉ tỏ lời
              Thực hành năm tháng mãi không ngơi.
              Tình yêu Thượng Đế, yêu nhân loại
              Đạo nghĩa vàng son rực sáng ngời.
              Mến Chúa, thương người khi chợt mất
              Xa trời, xa đất, xa xa đời!
              Lầm đường, lạc lối: đức suy yếu
              Bền vững nghìn thu: đạo lý Trời!

              Giuse Nguyễn Hữu Đạt - 17/2/2012





              HẠNH NGỘ

              Lời chào của Mẹ Chúa Trời
              Ê-li-da-bét hết lời ca khen.
              Chị mang thân phận thấp hèn
              Bởi đâu lại được đón em đến nhà!
              Em là Mẹ Chúa Thiên Toà
              Thánh Thần chúc phúc, kiêu sa, diễm kiều!
              Đứa con trong bụng huyền siêu
              Sau này sẽ tỏ rõ điều Thánh Linh
              Em là Đức Nữ Đồng Trinh
              Con em- Thiên Chúa cứu tinh phàm trần!
              Con chị mừng rỡ bội phần
              Nhảy mừn vì được Thánh thần ban ơn.
              Chị em bày tỏ nguồn cơn
              Chúc tụng con Chúa, hồng ân cứu đời.
              Quyền phép Thượng đế cao vời
              Gục đầu bái tạ, khắp nơi tôn sùng.
              Giê-su chí ái muôn trùng
              Ma-ri-a _ Mẹ của chung loài người.

              Đỗ Văn




              THÂN CON CÁT BỤI

              Thân con cát bụi mỏng giòn
              Hình hài hiện hữu, có còn ngày mai?
              An vui con sống hôm nay
              Nhủ lòng sám hối tịnh chay nguyện cầu
              Hồn con hạnh phúc thắm mầu
              Hân hoan cảm tạ cho dầu khổ đau
              Ung dung con bước qua mau
              Yên hàn chấp nhận hư hao phận người
              Em anh bạn hữu trên đời
              Nhìn nhau chia sẻ tuyệt vời yêu thương!

              Nguyễn Sông Núi - Feb. 26, 2012




              RẠNG NGỜI HUỆ TRẮNG
              Tháng3 kính Thánh Giuse 2012

              Hồn trinh bạch như nhành huệ trắng
              Hãm dục tình lướt thắng đam mê
              Yêu thương nâng đỡ Hiền Thê
              Dưỡng nuôi Ấu Chúa vỗ về bảo ban.

              Hương thánh đức lan tràn khắp chốn
              Giúp ai người khốn đốn lao lao
              Một đời hướng thẳng Trời cao
              Vâng lời Ý Chúa chẳng nao núng lòng.

              Gương Thánh Cả trinh trong cao quí
              Sáng soi cho vạn lý đời thơ
              Bao nhiêu gian khó đang chờ
              Đường đời lắm mối vương tơ khổ sầu.

              Xin Thánh Cả cầu bầu che chở
              Bể dục tình giúp đỡ vượt qua
              Giúp con sống trọn Ý Cha
              Để cùng Thánh Cả ngợi ca Chúa Trời.

              Scholastica



              HUỆ TRẮNG GIUSE
              (Mt 1, 16. 18-24a)

              Cành huệ trắng Giuse rạng rỡ
              Maria chớm nở sen trinh
              Giống dòng công chính bởi tin
              Cung trầm tận hiến chương trình Chúa Cha.

              Ngày đính ước hoan ca chung thủy
              Bỗng bầu thai châu lụy hôn nhân
              Rút lui chịu tiếng một thân
              Hiểu lòng chính trực Thiên Thần đổi trao.

              Dòng Đa-vít anh hào quảng đại
              Rước vợ hiền khả ái khiêm nhu
              Thánh Thần rợp bóng Giê-su
              Thánh Danh Con Chúa thiên thu ngợi mừng.

              Vui xưởng mộc vang lừng phúc đức
              Cảnh tha hương chuẩn mực tay nghề
              Nuôi Con chồng vợ đề huề
              Giu-se lấp lánh sao khuê diệu vời.

              Đức vâng phục trọn Lời Chúa dạy
              Đường Luật Trời tinh nhạy thi hành
              Đêm khuya bồng Chúa trốn nhanh
              Đất Na-gia-rét an lành thường dân.

              Huệ tín thác trắng ngần tin kính
              Huệ tình yêu bản lĩnh trung trinh
              Huệ Giu-se, nguyện ân linh
              Gia đình thánh thiện hòa bình ngát hương.

              Cát Vàng- 29-2-2012





              BÀI THƠ XƯNG TỘI
              Lòng Nhân hậu và Tình thương Chúa
              luôn ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời
              (Tv 22 , 6 )

              Con sống bằng lời hứa,
              con hứa thật là nhiều
              Con sống tình tha thứ,
              tha thứ chẳng bao nhiêu
              Con đi lễ sáng chiều,
              với tâm hồn nguội lạnh
              Con nhìn người bất hạnh,
              bằng con mắt dửng dưng
              Con luôn miệng nói không,
              với những điều có thể
              Con mỉm cười ngạo nghễ,
              phán xét người chung quanh
              Con tưởng mình tốt lành,
              với giận hờn cố chấp
              Con hạ mình xuống thấp,
              bằng thái độ tự cao
              Con luôn sống tự hào,
              bằng những điều gian dối
              Con đứng trong bóng tối,
              muốn toả sáng chung quanh
              Con mong được tốt lành,
              trong thấp hèn vị kỷ
              Con mỉm cười hoan hỉ,
              trước những nỗi khổ đau
              Con ngoảnh mặt cúi đầu,
              trước hy sinh sương gió
              ***
              Hôm nay - Mùa thương khó,
              trong tình Chúa bao la
              Con quỳ gối trước toà,
              viết bài thơ xưng tội
              Con là người tội lỗi,
              mong được Chúa thứ tha
              Xin mở lượng hải hà,
              xin ban ơn Thánh hoá
              Con ngước nhìn Thập giá,
              Chúa nhìn con bao dung
              Trong sâu thẳm tận cùng,
              con thành tâm sám hối.

              Hạ Huyền





              MÙA CHAY VỀ

              Mùa chay về con quỳ bên thánh giá
              Bóng AI xưa gục ngã trên đồi cao
              Nhớ lại đường Gôn-gô-tha thửa nào
              Mão gai in máu đào Ngài đỏ thắm.

              Đôi mắt Ngài nhìn con đang buồn lắm
              Bước chân đau thăm thẳm nhói vào tim
              Từng lằn roi hằn lên vẫn kiếm tìm
              Xé thịt da để in vào thân xác

              Cây thánh giá cứu chuộc Ngài đang vác
              Gánh tội đời, ai kkác chính là con
              Bởi lương tâm vặn vẹo chẳng vuông tròn
              Đường xiên xẹo đi mòn khoe ngay chính
              Mang hình người nhưng trong đầy thú tính
              Vỏ bên ngoài phúng phính đẹp làm sao
              Thèm lời khen tim đen mãi buộc vào
              Thích bàn nào mâm cao ngồi chỗ nhất

              Tên phú hộ, ngỡ chẳng bao giò mất
              Thu thật đầy xây cất lắm lẫm kho
              Xây lâu dài ích kỷ thật là to
              Lời nhân từ chỉ là trò bị hay nhất

              Này! Phú hộ những gì ngươi giấu cất
              Chỉ một đêm sẽ mất chẳng còn chi
              Và hồn ngươi ra đi mang được gì?
              Có bao giờ nghĩ suy sau giờ hết?

              Trong tích tắc đã đi vào cõi chết
              Để ngàn đời bản kết án đời sau
              Linh hồn ngươi về đâu ở kiếp sau?
              Trước mặt Người, cúi dầu nghe phán xét

              Mùa chay này bao nhiêu người đói rét
              Theo lời Ngài là nét đẹp sẻ chia
              Phá lâu đài ích kỷ đã xây kia
              Đem kho báu phân chia cho kẻ khó

              Ánh mắt Ngài, con thấy vui từ đó
              “Hoa Thánh Giá” hương gió tỏa miên man
              Mùa chay về tình sử bỗng nồng nàn
              Con đã hiểu hai ngàn năm thửa trước

              Mùa chay về là mùa con cất bước
              Theo dấu chân quy ước của Ngài xưa
              Đừng vị kỷ, phục vụ sẵn sàng thưa
              Bước chân vào đường xưa “Mùa Chay Thánh”

              Trầm Hương Thơ – 28.02.2012

              HUỆ HƯƠNG
              (Kính Thánh Giuse)

              XƯỚNG:

              Huệ thắm âm thầm tỏa sắc hương,
              Lung linh trong sáng giữa đời thường.
              Khiêm nhường hé nụ, hồn nhung nhớ,
              Công chính nảy mầm, dạ luyến thương.
              Dũng cảm âm thầm, dù khốn khó,
              Thanh bần lặng lẽ, dẫu tai ương.
              Nêu gương khiết tịnh vui gia thất,
              Hạnh phúc ngọt ngào hương vấn vương.

              AP. Mặc Trầm Cung

              HỌA:

              Màu nhiệm Thánh Gia đậm huệ hương
              Giuse gia trưởng khác đời thường:
              Con vua Đa vít người công chính,
              Bạn Mẹ đồng trinh Chúa mến thương.
              Lao động cần cù qua thiếu thốn,
              Đảm đang di chuyển vượt tai ương..
              Muôn đời quý trọng hương huệ trắng,
              Giáo Hội tôn vinh vị Thánh Vương…

              Thế Kiên Dominic




              THÁNH GIUSE - HUỆ THẮM VƯỜN THIÊNG
              (Tháng Ba – Tháng kính Thánh Cả Giuse)



              Muôn hoa thắm nở khoe hương sắc,
              lung linh đùa ánh nắng vườn thiêng.
              Một loài hoa trắng dịu hiền,
              nêu gương dũng cảm triền miên âm thầm.

              Gương công chính nảy mầm châu ngọc,
              vui sống đời khó nhọc cần lao.
              Vâng lời Thiên Sứ thương trao,
              dưỡng nuôi Con Chúa Trời cao chân thành.

              Đức khiết tịnh, hiền lành, chính trực,
              bạn trăm năm cùng Đức Nữ Trinh.
              Yêu thương sống trọn chữ tình,
              vượt bao gian khó hành trình gió sương.

              Đức khiêm nhường nêu gương chứng tá,
              sống thanh bần, tha thiết, mến yêu.
              Gian nan, vất vả, tiêu điều,
              càng yêu thinh lặng, càng nhiều cậy trông.

              Gương Thánh Cả đồng công thầm lặng,
              nhành Huệ thơm trinh trắng, cao sang.
              Hương thơm tỏa khắp trần gian,
              đơn sơ, thanh khiết, gia trang rạng ngời.

              Tôn vinh Dưỡng Phụ Ngôi Lời …

              AP. Mặc Trầm Cung




    ThuyTrang




Về Đầu Trang Go down
 

Thơ CÔNG GIÁO - Chúa Nhật II – MC-B – (Mc 9, 2 – 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: MÙA CHAY

-
free counters