Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài Sudieptutroi

 

 Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài Vide
Bài gửiTiêu đề: Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài   Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài EmptyThu May 12, 2011 3:56 pm




      Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa

      Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài Images878
      Chị tập dâng hoa, sau khi xem danh sách những em đóng tiền may đồng phục thấy sót một em chưa đóng, chị gặp riêng em gái đó nói chuyện: “Giáo xứ chỉ hỗ trợ một nửa số tiền, còn một nửa em phải xin tiền gia đình đóng.” Khuôn mặt và ánh mắt cô bé buồn hiu, bập bẹ nói: “Em có xin mẹ… mẹ nói nhà đang không có tiền.” Chị tập dâng hoa phân vân không biết giúp em như thế nào hay cho em ra khỏi đội dâng hoa. May quá, thấy cha xứ đang đi bách bộ quanh nhà thờ, chị đến gặp cha xin chỉ dạy.

      Buổi tập dâng hoa hôm sau, em gái tươi cười như hoa chạy đến gặp chị, khoe cha mẹ đã có tiền cho em đóng.

      Những buổi dâng hoa diễn ra trong giáo xứ thật nghiêm trang, sốt sắng. Em gái đó rất tư tin trong bộ đồng phục với bạn bè, cùng cảm thấy mình được Chúa yêu, cha mẹ thương. Em không biết cũng có một người đạo đức, thánh thiện, khôn ngoan, tế nhị yêu thương em trong âm thầm. Người đã kín đáo đưa tiền và khuyên dặn cha mẹ em chính là cha xứ kính yêu.

      Dân Chài



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Xuan9x
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN
Xuan9x

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 92
Điểm NHIỆT TÌNH : 141
Ngày tham gia : 07/09/2010
Job/hobbies : Student

Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài   Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài EmptyThu May 12, 2011 5:16 pm




    Bài viết này cảm động quá Bác Dân Chài ơi, em thấy chị GLV rất hay, và Cha xứ tuyệt cú mèo!!



    Xuan9x




Về Đầu Trang Go down
 

Đồng Phục Cho Đội Dâng Hoa - Truyện rất ngắn- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters