Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG Sudieptutroi

 

 LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Quang Huy

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG Vide
Bài gửiTiêu đề: LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG   LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG EmptySat Apr 30, 2011 1:11 pm




      Kỷ niệm Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót, 1/5/2011, ngày Đức Gioan Phaolô được tôn phong Chân Phước, lễ kính ngày 22 tháng 10 hằng năm.

      LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG Dmjpmerc

      LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG


      Kỷ niệm Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót, 1/5/2011, ngày Đức Gioan Phaolô được tôn phong Chân Phước, lễ kính ngày 22 tháng 10 hằng năm.

      Trần Mỹ Duyệt

      Sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa được trao cho thánh nữ Faustina, và được Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tích cực phổ biến là một sứ điệp trực tiếp nhắm vào con người và thời đại này.

      Đối với Thánh Faustina, thì khi được Chúa Giêsu mặc khải cho biết về lòng thương xót của Ngài, thánh nữ đã sung sướng thưa với Ngài: “Chúa Giêsu của con ơi! Mỗi vị thánh phản ảnh một nhân đức của Chúa. Phần con, con muốn phản ảnh lòng thương xót của Chúa. Con muốn vinh danh nó. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đóng ấn trong trái tim và linh hồn con, và đó sẽ là vinh quang của con đời này và đời sau” (Nhật Ký đoạn 1242). Và khi đưa ra nhận định về một “nền văn hóa sự chết”, Chân Phước Gioan Phaolô hẳn là nhắm vào tâm điểm của sứ điệp này: “Ngay từ ngày đầu sứ vụ tại Rôma, ta đã coi sứ điệp này như một sứ mạng đặc biệt mà Chúa quan phòng đã ủy thác cho ta trong hiện trạng của con người thời nay, của Giáo Hội, và thế giới” (Tại Đền Thánh Collevalenza, Ý, 1982).

      Thiên Chúa yêu thương con người. Một chân lý mà không một ai dù là người vô thần có thể phủ nhận được. Tình yêu ấy chan hòa trên mọi tạo vật. Trên trời xanh bao la, và dưới đại dương mênh mông sóng nước. Từ Đông sang Tây và từ Nam tới Bắc. Khắp mọi nơi trên địa cầu đâu đâu cũng có bóng dáng tình thương này. Cách riêng đối với con người, tình yêu tuyệt vời ấy đã được chứng minh bằng lời nói: “Không ai có tình yêu lớn lao hơn người thí mạng sống mình vì bạn hữu mình” (Gio 15:13), và hành động qua cái chết của Ngài trên thận tự giá. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều này, chưa thấy một chúa nào đã nói và làm như vậy, ngoại trừ Thiên Chúa tình thương qua hình hài nhập thể là Chúa Giêsu Kitô.

      Không chỉ chấp nhận gánh chịu nhục hình và chết treo trên thập giá, Chúa Giêsu còn chứng minh tình yêu Ngài bằng cách cho hết dù là giọt máu và nước cuối cùng còn lại trong trái tim của mình. Lưỡi đòng của Longchinô đã làm việc này và đã được Gioan người đứng dưới chân thập giá chứng kiến và ghi lại: “Một người lính đã lấy đòng đâm xuyên thấu ngực Người. Bấy giờ máu cùng nước chảy ra” (Gio 19:34).

      Trái tim Chúa được mở ra để cho nhân loại biết là Ngài không còn gì để cho nữa.

      Hình ảnh máu và nước ấy cũng đã mở ra một lối nhìn mới về tình yêu thương của Thiên Chúa. Nó cho con người biết rằng tuy đã được cứu chuộc bằng giá máu của Con Ngài, nhưng họ cũng cần phải được nuôi dưỡng trong dòng suối mát ân sủng và tình yêu của Ngài nữa. Đó là dấu hiệu của máu và nước. Chỉ có máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Ngài mới hóa giải được những độc chất của nền văn hóa sự chết.

      Nhìn vào nhân loại ngày nay, chúng ta mới hiểu rằng Thiên Chúa có lý để khai mở trái tim Con Ngài. Và nếu có thể làm gì hơn nữa, chắc Ngài đã không từ chối.

      Thật vậy, chẳng những ý thức tội lỗi đã bị đánh mất, con người ngày nay còn bị Satan xúi bẩy đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời mình và thế giới mình. Tự cho mình là chúa tể. Tự mình muốn làm chủ lấy mình, làm chủ trái đất. Một hình thức cám dỗ mà nó đã xử dụng để lừa đảo Adong và Evà trong vườn Diệu Quang khi thổi vào tâm trí Ông Bà ý tưởng muốn “biết lành, biết dữ”, muốn bằng Thiên Chúa. Và kết quả là tội lỗi đã lọt vào thế gian! Chính vì thế, con người đã gây ra bao đau khổ cho mình và cho tha nhân bằng cái giới hạn rất mong manh của mình. Rồi lại từ đó đem lòng oán trách Thiên Chúa, thù hận anh em và oán hận đời mình để kéo lê những chuỗi ngày hành trình trên dương thế với một tâm trạng u uẩn, đầy thất vọng. Và đây chính là lý do tại sao tình yêu Thiên Chúa cần được biết đến.

      Chúng ta, con người ngày nay phải tin vào tình thương Thiên Chúa để đừng thất vọng về tội lỗi mình và tội lỗi nhân loại. Phải tin vào tình thương Thiên Chúa để tìm được lối về như người con hoang đàng tìm được lối về với cha anh, vì anh biết rằng ở nhà cha anh một người đầy tớ cũng được đối xử tốt và được ăn uống no nê chứ không như anh đói khát và bị hất hủi. Hành động quay về của anh dựa trên tình yêu của cha anh, và anh đã can đảm chuyển hướng những ngày tháng đi hoang của mình vì cảm nhận được tình yêu ấy.

      Đây cũng chính là hình ảnh mà Thiên Chúa đang chờ đón nhân loại biết thống hối trở về. Ngài muốn nói với mỗi người chúng ta rằng:

      Đừng ngần ngại hay nghi ngờ gì nữa. Hãy vững tin và hãy can đảm. Chỉ cần con quay trở về, còn lại Cha sẽ làm tất cả. Sẽ có người rửa chân cho con. Sẽ có người đưa giầy mới cho con đi, áo mới cho con mặc. Sẽ có người đeo nhẫn vào tay con, xức thuốc thơm trên đầu con. Và Thiên Đàng sẽ mở tiệc ăn mừng sự trở về của con. Vì Cha là Thiên Chúa rất nhân từ và yêu thương con rất mực.

      Chỉ cần ta trở về! Nhưng trở về không phải là việc dễ.

      Trở về tức là quay lưng lại với quá khứ tội lỗi.

      Trở về tức là sửa đổi lại đời sống cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa.

      Trở về tức là đón nhận với lòng biết ơn tình yêu thương của Thiên Chúa.

      Trở về tức là chọn Thiên Chúa thay vì chọn Satan.

      Chính vì vậy, Thiên Chúa đành phải mở toang trái tim của Ngài ra, một điều mà con người không làm được khi muốn chứng minh tình yêu và sự chung thủy với nhau.

      Không còn gì nữa! Không dấu giếm gì nữa! Nhưng chỉ là tình yêu và tha thứ.

      Vậy hãy tin vào sức mạnh và ơn giải thoát của Ngài. Hãy phó thác, lăn xả vào tình yêu lân tuất của Ngài. Vì trái tim của Ngài đã được mở ra để ta vào mà cư ngụ trong đó: “Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác nơi Ngài”.



    Quang Huy




Về Đầu Trang Go down
 

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: »-(¯`v´¯)-» ENGLISH CLUB »-(¯`v´¯)-» :: HỘP THƯ-
free counters