Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: Truyện Cười- 1. Biết Ý Bố; 2. Thi Đố Có Thưởng Thu Feb 24, 2011 2:09 pm | |
| | | | | |
Truyện cười
1. Biết Ý Bố Tại bàn ăn của một gia đình, có một đĩa tôm có con to con bé. Cậu con gắp trước và lựa con tôm to nhất. Ông bố thấy thế không hài lòng, hỏi: - Tại sao con gắp trước lại gắp con tôm to nhất? - Nếu bố gắp trước bố sẽ làm sao? - Bố sẽ gắp con tôm nhỏ. - Con cũng nghĩ bố sẽ gắp con tôm nhỏ nên con gắp con tôm to. Như vậy đúng ý bố rồi nhé!
2. Thi Đố Có Thưởng Trên một chuyến xe lửa đi về Bắc ăn tết, cậu sinh viên buồn buồn nói với ông già quê mùa kế bên: - Đường đi còn xa lắm! Cháu với bác thi đố có thưởng nhé. Thấy ông già lưỡng lự, cậu sinh viên nói tiếp: - Cháu học nhiều hơn bác nên cháu sẽ rất công bằng: Nếu cháu không trả lời được câu đố của bác, cháu sẽ đưa bác 50.000đ; nếu bác không trả lời được câu đố của cháu, bác đưa cháu 5.000đ thôi. Ông già đồng ý và đố trước: - Con gì sáng leo lên núi bằng 4 chân, chiều xuống núi có 3 chân thôi? Cậu sinh viên gãi đầu, suy nghĩ lúc lâu mà không ra đành đưa cho ông già 50.000đ và hỏi: - Thật sự câu đố của bác khó quá! Thế bác nói cho cháu biết: Con gì sáng leo lên núi bằng 4 chân, chiều xuống núi có 3 chân là con gì vậy? Ông già tỉnh bơ móc ra 5.000đ đưa cậu sinh viên và nói: - Bác cũng không biết nữa. (Sưu tầm) One More
| | | | | |
|