Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Sudieptutroi

 

 CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)   CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) EmptyTue Jan 18, 2011 8:39 am




      CLCgk xin giới thiệu nữ thi sĩ Công giáo Maria Xuyến (Sông La), chị là một giáo dân tân tòng nhưng thơ của chị đầy tràn tình Chúa, tình người, cộng với hơi thở của thiên nhiên đất trời. Mời các bạn cùng thưởng thức:

      Chúa Xuân


      CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Em10
      Chiều nay con tiễn đông đi
      Sao còn sót lại heo may gió lùa
      Trên cây nhành lá đong đưa
      Lá rơi chầm chậm hoa chưa vào mùa
      Đêm nay con đón giao thừa
      Rì rào hoa nở gió đùa đón xuân
      Mở lòng con đón hồng ân
      Chúa xuân ấm áp chồi xuân hé mầm
      Chúa trao thinh lặng mây ngàn
      Ngiêng chao cánh én nồng nàn tình xuân
      Chúa về trên những nụ hoa
      trên từng tia nắng tràn qua phố phường
      Chúa về trên mọi nẻo đường
      Trao con nhẫn nhục khiêm nhường yêu thương
      Chúa về xuân tặng muôn hương
      Hương lòng con thảo tựa nương Chúa Trời.


      Một chút tâm tình tiễn đông ,đón xuân cho những ai đang bước đi trong quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa
      Tiễn đông
      Đông lặng lẽ trôi, cái lạnh cắt da cắt thịt qua đi, nhưng vẫn còn sót lại vài đợt gió heo may lẻ loi đọng lại trên vòm cây , phố xá. Lá vàng cuối đông như chao nghiêng ,chầm chậm rơi trong khoảng sân vườn.Những ánh nắng yếu ớt như trốn trong mây chiều vương vương trên tàn lá , trên mái nhà. Và ô kìa trong ánh nắng đó ,mầm xuân đà hé lộ.
      Một chút nắng đầu xuân hong nhẹ bờ vai , một chút gió cuối đông khẽ khàng thổi bay làn tóc mượt.
      Giữa lưng chừng hai mùa cho con cảm nhận, chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt vời, kỳ diệu của Đấng Tạo hóa. Đông lạnh lùng khép nép như dấu kín trong lòng bao trăn trở âu lo của một kiếp nhân sinh. Xuân rực rỡ của muôn màu , mộng mơ tha thướt như ôm trọn hết cả trời và đất, cả thời gian không gian .Xuân là ân tình của tấm bánh dâng lên .Bánh vuông vuông hình đất , bánh tròn tựa bầu trời,Trời đất giao hòa ,xuân về ,vạn vật hóa thành nhân.
      Tiễn đông , đón xuân, lòng con thảng thốt, thảng thốt vì những gì qua đi mà con chưa làm được trong những sẻ chia ấm lòng, tình yêu thương,nụ cười cảm thông, ánh mắt dịu dàng đôn hậu.
      Đông qua đi ,mùa sau con gặp lại,những thảng thốt trongcon hôm qua chưa làm được , hôm nay con sẽ gắng gieo ,gieo trong mùa xuân tình Chúa,Trong ơn Chúa .Và hạt giống Chúa trao là mùa xuân yêu thương , là hy sinh và cống hiến.
      Tiễn đông ,con sẽ trút bỏ , cất giữ những chiếc áo ấm, những tấm khăn choàng, hẹn lại mùa sau . Tiễn đông Chúa cũng đang mời gọicon trút bỏ đi những tấm áo giả hình,những đam mê lạc thú thế trần,để mặc vào trí lòng con,môi miêngcon là lời của Người.Đểcon hành động trong Thánh ý của Người.
      Đón xuân về trong sự thanh thoát nhẹ nhàng ,Nguyện cùng mẹThánh , Chúa xuân cho tâm hồn con mở ra ,hướng lòng về Chúa , chocon được bé nhỏ và Chúa cứ lớn mãi trong con.
      Bao mùa xuân nồng ấm của cuộc đời ,bao mùa đông Chúa kề cận chở che, xin cho con đừng quên chính Chúa đã , đang và mãi mãi gieo mầm tin yêu vào lòng con từ muôn thủa.
      Tiễn đông , tiễn một năm cũ qua đi,con chợt nghĩ , thời gian trôi thật nhanh ,thoáng giật mình,tuổi trẻ sẽ qua đi,con vội vã , tiếc nuối, tiếc nuối bao điều.Quả thật "điều muốn làm con lại không làm,điều không nên làm con lại cứ làm ". ôi giá như thời gian quay trở lại và bao điều giá như cứ luẩn quẩn quanh con.
      Một năm mới bắt đầu, xin cho lòng con đổi mới , xin cho hồn con tràn ân phúc Ba Ngôi thiên Chúa.Xin cho con được tắm mình trong mùa xuân , trong tình yêu cuả Chúa để cho hồn con thanh thản , để cho tâm con chẳng phải thảng thốt, vội vàng, tiếc nuối một điều chi.Xin cho con một đời , lòng hường lòng thờ lạy, cảm tạ tôn vinh ,ngợi ca , chúc tụng Chúa muôn đời.Xin cho con biết thực thi thánh ý của Người qua bốn mùa mưa nắng trong cõi nhân sinh.
      Maria Xuyến (Sông La)



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Thuý Vân
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Điểm NHIỆT TÌNH : 32
Ngày tham gia : 04/01/2011
Job/hobbies : student

CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)   CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) EmptyTue Jan 18, 2011 10:30 am




    Tác giả bài viết là tân tòng mà viết văn, làm thơ đầy tình Chúa, tình người, thiên nhiên, đất trời... đúng là được ơn Chúa Thánh Thần.
    Xin tác giả cho biết "Sông La" là một bút danh khác hay nơi ở của tác giả có con sông tên như vậy?

    Thuý Vân



    Thuý Vân




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)   CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) EmptyTue Jan 18, 2011 9:08 pm




    Maria Xuyến (Sông La) TIỄN ĐÔNG hay quá,
    Maria Xuyến (Sông La) có thể qua Nhật TIỄN ĐÔNG dùm TTH đi! bên đó lạnh lắm! Phải không bác TTH?!!



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)   CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) EmptyTue Jan 18, 2011 9:18 pm




    Eaglet đã viết:
    Maria Xuyến (Sông La) TIỄN ĐÔNG hay quá,
    Maria Xuyến (Sông La) có thể qua Nhật TIỄN ĐÔNG dùm TTH đi! bên đó lạnh lắm! Phải không bác TTH?!!

    Cãm ơn Eaglet đã ... quan tâm, Được bác
    Maria Xuyến (Sông La) "Tiễn Đông" trên đây cũng thấy ấm áp rồi.



    TTH




Về Đầu Trang Go down
sông la
Cấp Bậc:
Cấp Bậc:
sông la

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Điểm NHIỆT TÌNH : 20
Ngày tham gia : 19/01/2011
Job/hobbies : nhà thơ

CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)   CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) EmptyWed Jan 19, 2011 12:48 am




    Thuý Vân đã viết:
    Tác giả bài viết là tân tòng mà viết văn, làm thơ đầy tình Chúa, tình người, thiên nhiên, đất trời... đúng là được ơn Chúa Thánh Thần.
    Xin tác giả cho biết "Sông La" là một bút danh khác hay nơi ở của tác giả có con sông tên như vậy?

    Thuý Vân
    Thuý Vân thân mến, Sông la là một bút danh và cũng là một con sông ở quê hương tôi, Hà Tĩnh, Nghệ An.
    Chào thân ái, rất cảm ơn các bạn đả ủng hộ cho những bài viết của tôi!



    sông la




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)   CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La) Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

CHÚA XUÂN- Thơ và tâm tình TIỄN ĐÔNG- Maria Xuyến (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters