Một 'Picasso Đầu Đường' Người Anh .Anh Julian Beever là một Họa Sĩ danh tiếng chuyên vẽ tranh anamorphic (phối cảnh tái tạo) trên lề đường ở Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Úc và Bỉ .
Họa sĩ Beever dùng tranh để tạo những cảnh tượng ảo rất đặc sắc, trông có vẻ như có chiều sâu (3-chiều), nhưng thật sự chỉ là những bức họa phẳng (2 chiều)
Tranh đang vẽ ...
Tranh đã vẽ xong
Có người cho rằng tranh của anh chỉ là 'graffiti' (tranh vẽ chơi), không nên trưng bày nơi công cộng. Nhưng Julian nói anh rất vui là đa số người xem đều ưa thích và thưởng thức nghệ thuật của anh.
Bạn có thấy anh Julian Beever nhỏ xíu trên nút chai không ?
Dân chúng tưởng là có hố trên đường nên tránh ra !
Tính cách '3-chiều' (tạo ấn tượng về chiều sâu) xuất hiện trong tranh của anh sau này, khi anh vẽ tại Brussels . 'Tôi quyết định tạo thêm chiều sâu trong các bức họa sau khi thấy người ta giỡ gạch lát đường lên . Sau đó, tôi cố gắng tạo ra một ấn tượng về chiều sâu trong bức họa'
Trong hình này, mọi thứ đều là ảo, ngay cả nước và vòi nước !
Coi chừng ! (Ảnh chèo thuyền)
Trên đường 'Canal' tại thành phố New Orleans
Làm xiếc !
Chẳng có hố nào trên mặt đường này .
" Hôm nay tôi đang vẽ Chú Mèo Felix xông cửa Năm Con Chó . Chú ta lú ra khỏi đường trong chiếc đầu lân "
Ai sẽ cứu họ ?
Bức họa " Đồ ăn Trẻ con "
Bức họa " Đồ ăn Trẻ con ", nhìn từ phía bên kia
Bức họa 'Make Poverty History' , nhìn từ bên hông, dài 40 bộ (40 feet)
" Lúc tôi biết rằng mình có thể làm đồ lún sâu xuống, thì tôi cũng biết rằng mình có thể làm cho chúng trồi lên cao, và tôi bắt đầu thí nghiệm "
Thật kỳ diệu !
Nghệ Thuật Công Chúng
Nghệ Thuật của tôi dành cho mọi người , cho những người không muốn phải vào phòng triễn lãm tranh để thưởng thức nghệ thuật. Đây là 'Nghệ Thuật Công Chúng' Julian vẽ bằng phấn, nên tác phẩm của anh (có khi cần đến 3 ngày mới xong) chỉ hiện hữu khi thiên nhiên cho phép . " Nếu trời mưa, coi như tôi tôi đã phí công vô ích . Nhưng thường thì tôi tránh được chuyện đó "
Gửi thư cho ông già Noel ...
Đối với tôi, điều quan trọng là chụp được một tấm hình lúc xong bức họa. Nếu chụp được hình khi công trình viên mãn thì tôi vui rồi !
Chân Dung của Julian Beever
" Cái mẹo là để máy ảnh trên chân đứng, và giữ nó yên một chỗ, rồi kiểm từng điểm mình vừa vẽ . Thật ra chỉ là chơi với phối cảnh (tầm nhìn) để cho bức họa trông khác với nét vẽ thật "