Ngo?c T Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Người tín hữu HIẾN XÁC cho khoa học không ? Sat Oct 10, 2009 10:06 pm | |
| | | | | |
Giáo Hội công giáo có cho phép người tín hữu hiến xác cho khoa học không ? Tại sao? Vì theo Chúa dạy, con người đâu có quyền định đoạt mạng sống mình, mà chỉ Thiên Chúa mới có quyền định đoạt?
| | | | | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: Người tín hữu HIẾN XÁC cho khoa học không ? Sat Oct 10, 2009 10:11 pm | |
| | | | | |
- Ngọc T đã viết:
- Giáo Hội công giáo có cho phép người tín hữu hiến xác cho khoa học không ? Tại sao? Vì theo Chúa dạy, con người đâu có quyền định đoạt mạng sống mình, mà chỉ Thiên Chúa mới có quyền định đoạt?
Câu hỏi của bạn cũng là thắc mắc của nhiều người. Vấn nạn được trả lời, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Người. Thánh Kinh thuật lại rằng trước khi tạo nên con người, Thiên Chúa suy nghĩ rồi quyết định:” Chúng ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh chúng ta”( St 1, 26 ). Diễn tả như thế, Thánh Kinh muốn nói lên Thiên Chúa quan tâm rất đặc biệt khi tạo dựng con người, và con người có phẩm giá rất cao quí, vì là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì thế, thân xác con người là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Con người phải bảo vệ sự sống và không được hủy diệt sự sống. Tuy nhiên, trước sự cao cả của khoa học, trước mạng sống của người khác, trước nỗi đau của kẻ khác nếu chúng ta giúp một phần nào như một trái thận, một con mắt, một phần nào đó của thân thể của mình thì người khác sẽ được sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Giáo Hội không ngăn cản việc đó. Vì thế, chúng ta thấy có nhiều người công giáo hiến một phần nào thân thể của mình cho khoa học hoặc khi chết, người nào đó đã tình nguyện hiến mình cho phòng thí nghiệm để các sinh viên học tập và để các nhà khoa học, các bác học, bác sĩ nghiên cứu hầu giúp ích cho con người, cho nhân loại. Đó là việc làm thật cao quí và đáng trân trọng. Đúng, bạn nói con người không có quyền định đoạt mạng sống mình mà chỉ có Thiên Chúa mới có quyền đó. Bạn nói rất đúng: con người không được hủy hoại thân thể, không được tiêu diệt sự sống, không được tự tử, quyên sinh, diệt sự sống. Con người khi hiến thân cho khoa học, họ đâu có hủy hoại sự sống hay định đoạt về mạng sống của mình. Nhưng con người có thể hiến một trái thận, một con mắt, một phần nào đó của thân thể mình cho người khác nếu nhờ sự hiến tự nguyện của mình mà làm cho người khác được sống, được hạnh phúc thì ta đã bảo vệ sự sống và làm cho sự sống của người khác được thăng hoa. Trước khi chết, người nào đó đã cam kết hiến xác cho khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, họ vẫn có quyền đó. Giáo lý dậy rất rõ: loài người gồm có hồn và xác. Xác là vật chất, nên sẽ tiêu tan theo luật vật chất. Còn linh hồn thì thiêng liêng và bất tử. Do đó, xác sẽ trở về với tro bụi vì con người là cát bụi, là bùn đất ( theo sách Khải Nguyên, Thiên Chúa tạo dựng con người ). Ngày nay, khi chết vì sợ thiếu chỗ chôn cất, người ta hỏa thiêu người chết, Giáo Hội vẫn cho phép người công giáo được hỏa táng vv… Bạn mến, Có nhiều người hiến thân cho khoa học đã được đề cao và được hoan nghênh. Con người không có quyền hủy diệt mạng sống, nhưng con người vẫn có thể hiến thân cho những mục đích cao cả với điều kiện con người không được hủy diệt mạng sống mình khi mình còn đang khỏe mạnh, còn hạnh phúc, thân xác mình còn vẹn toàn và không hề có gì nguy hiểm cho mạng sống của mình. Hiến thân cho khoa học như tôi vừa trình bầy ở trên là điều cao quí và vẫn được mọi người trân trọng, đề cao.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
| | | | | |
|