annavan2510 Cấp bậc: TÂN BINH
Tổng số bài gửi : 3 Điểm NHIỆT TÌNH : 10 Ngày tham gia : 06/10/2009
| Tiêu đề: GOD CHOSE YOU Fri Feb 26, 2010 12:28 pm | |
| | | | | |
Vài phút thinh lặng
THIÊN CHÚA ĐÃ CHỌN BẠN “Thiên Chúa đã chọn những gì thế gian cho là điên dại… những gì là yếu kém… những gì là hèn mạt… những gì bị coi thường… những gì là không…” (1 Cr. 1,27-28)
Nhiều lần tôi đã thực sự ngạc nhiên khi thấy sự lựa chọn của Thiên Chúa, đặc biệt là nơi những con người được trao sứ vụ rao giảng nước Chúa. Họ không có tài năng hay khả năng nổi trội, nhưng họ thực hiện sứ mạng của mình rất hiệu quả.Bạn có thể đã tự hỏi: “Sao tôi ở vị trí này? Tôi có đủ tư cách hay khả năng để làm việc này không?”
Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong đoạn Kinh Thánh đã trích dẫn. Thánh Phaolô đã cho các môn đệ của ngài biết một sự thật: Thiên Chúa đã chọn những người ‘không mấy khôn ngoan’, ‘không mấy thông minh’ và ‘không sinh ra nơi quyền quý’ (c.26). Tại sao Thiên Chúa nhắm đến họ? Đây là lý do: Ngài dùng những người ‘tầm thường’ để làm xấu hổ những người khôn ngoan; dùng những người ‘yếu kém’ để chống lại những kẻ mạnh mẽ (c.27). Ngài dùng những người hèn mạt, bị coi khinh để xóa đi những gì mà thế gian coi là quan trọng, để không một ai có thể khoe khoang, tự phụ trước mặt Thiên Chúa (c.28).
Bạn thân yêu, nếu bạn đang đấu tranh cho công lý, hoặc bạn đang chịu áp lực vì những trách nhiệm nặng nề, hãy nhớ rằng Chúa là Đấng thấu hiểu bạn hơn bất kỳ một ai khác. Ngài đã đặt bạn vào đúng vị trí mà Ngài muốn, đừng so sánh mình với một ai khác. Là môn đệ của Đức Kitô, bạn sẽ được bảo bọc và che chở trong cánh tay của Ngài.
Trong chương tiếp theo (1Cr 1,30), Thánh Phaolô nói rằng chỉ một mình Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta mọi điều trong Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là Đấng duy nhất giúp chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Ngài tinh luyện và làm cho chúng ta nên thánh thiện nhờ vào lễ hy sinh khổ giá của Ngài.
Hãy ghi nhớ: đừng đòi hỏi mình trở nên hoàn hảo. Bạn có thể mắc hằng ngàn lầm lỗi trong đời sống mỗi ngày; nhưng hãy mạnh dạn đứng lên và làm lại một lần nữa! Hãy phó thác cả cuộc đời, gánh nặng và mơ ước vào tay Chúa. Ngài sẽ làm cho chúng trở nên chứng tá, tốt đẹp, tuyệt vời trước mắt người khác. Chúng ta được mời gọi trở nên người chiến thắng nhờ Đức Kitô !
John Mason đã có một câu rất hay: “Hãy là câu trả lời cho mọi người. Hãy trở nên con đường cho một người đang tìm lối đi. Hãy đưa tay giúp đỡ khi mọi người đang tâm xa lánh. Lòng nhân ái không bỏ qua một con người, một công việc hay một hành động nào”. Hãy trở nên nguồn ân phúc cho mọi người. Thư thái và tận hưởng cuộc sống Chúa ban. Ngài luôn ở với bạn, và Ngài đang dẫn bạn tiến bước.
| | | | | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU Sat Feb 27, 2010 9:47 am | |
| | | | | |
- Annavan2510 đã viết:
John Mason đã có một câu rất hay: “Hãy là câu trả lời cho mọi người. Hãy trở nên con đường cho một người đang tìm lối đi. Hãy đưa tay giúp đỡ khi mọi người đang tâm xa lánh. Lòng nhân ái không bỏ qua một con người, một công việc hay một hành động nào”
Ông Mason này ở Châu Phi thì hay quá, người Châu Phi rất thân thiện, nhưng khi lâm cảnh khôn cùng, thì không ai có thể cứu ai... chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, vì chúng ta có thể là ân nhân của rất nhiều người đấy, không cần phải giàu có đâu!
| | | | | |
|
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU Sat Feb 27, 2010 10:38 am | |
| | | | | |
- AFVN đã viết:
Ông Mason này ở Châu Phi thì hay quá, người Châu Phi rất thân thiện, nhưng khi lâm cảnh khôn cùng, thì không ai có thể cứu ai...
chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, vì chúng ta có thể là ân nhân của rất nhiều người đấy, không cần phải giàu có đâu! AFVN cứ ca cẩm về Châu Phi hoài. AFVN post hình ảnh về nơi đó đi, hằng ngày họ làm việc và sinh hoạt ra sao?
| | | | | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU Sun Feb 28, 2010 10:52 pm | |
| | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU Sun Feb 28, 2010 10:59 pm | |
| | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU Sun Feb 28, 2010 11:07 pm | |
| | |
|
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU Mon Mar 01, 2010 12:00 pm | |
| | | | | |
Tuy ca đòan khá đơn giản chỉ có vài cái micro trống và kèn làm nền nhạc nhưng có thể thấy được tinh thần của họ thật vui vẻ qua lời ca tiếng hát và những điệu nhảy thật vui tươi. ( Mấy ngày nay không thấy AFVN lên diễn đàn hóa ra là đi lấy tư liệu, Peter làm khó AFVN rồi) Chúc sức khỏe AFVN.
| | | | | |
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU Mon Mar 01, 2010 12:54 pm | |
| | | | | |
AFVN ở thủ đô cớ đấy các mem ạ! Đừờng TP này chắc là bụi lắm đây! dân Nigeria khỏe nên không thấy đeo khẩu trang! Ca đoàn tập hát hay đang hát đáp ca vì có chữ ALLELUIA, "láo nháo" như hát bội trên sân khấu thế?
Thanks AFVN đã cung cấp thông tin để hiểu biết thêm về nền văn hóa châu Phi!
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GOD CHOSE YOU | |
| | |
|