TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Tai sao làm dấu Thánh Giá, danh Cha lại trên trán...? Sat Aug 22, 2009 9:54 pm | |
| | | | | |
Có một đứa em nó hỏi em một câu hỏi rất là đơn giản, mà em mù tịt, hông biết sao để trả lời. Nó hỏi: Tại sao mình làm dấu Thánh Giá, danh Cha lại trên trán, danh Con thì ngay ngực, còn danh Chúa Thánh Thần thì từ vai trái sang vai phải? Xin giúp em .
| | | | | |
|
Alpha HẠ NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 419 Điểm NHIỆT TÌNH : 919 Ngày tham gia : 14/08/2009 Đến từ : Alpha English Center Job/hobbies : Hightech Tâm trang : Good Mood
| Tiêu đề: Re: Tai sao làm dấu Thánh Giá, danh Cha lại trên trán...? Tue Aug 25, 2009 9:28 am | |
| | | | | |
Nhân danh Cha (trên đầu, trán): dấu chỉ xin Chúa Cha ngự trị trong đầu óc, trí khôn của mình. Và Con (ngay ngực): dấu chỉ xin Chúa Con ngự trị, đốt lửa hâm nóng quả tim để mình có thể bắt chước Ngài san sẻ tình yêu của mình đến mọi người. Và Thánh Thần (hai bên vai): Nhắc nhở cho chúng ta dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, cũng như xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt, che chở, phù hộ ta tránh được mọi điều dữ, điều không may.
Bạn nào còn biết thêm gì thì bổ xung nhé!
| | | | | |
|
daminhth Cấp bậc: BINH VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 15 Điểm NHIỆT TÌNH : 21 Ngày tham gia : 07/11/2009 Đến từ : Đà Nẵng - Việt Nam Tâm trang : Bình thường
| Tiêu đề: Re: Tai sao làm dấu Thánh Giá, danh Cha lại trên trán...? Sat Nov 07, 2009 9:55 pm | |
| | | | | |
Xin chia sẽ ti nhé. Xin chào Bạn! Tôi cũng là một GLV, Tôi cũng đã từng dạy cho các em về ý nghĩa của việc làm Dấu và Tôi cũng đã từng hỏi như Bạn hay em của Bạn. Tại sao lại làm Dấu trên Trán - Ngực và Hai Vai. Nhưng... Tôi kém may mắn hơn Bạn là Tôi không nhận được sự chia sẽ nào. Nên... Tôi cầu nguyện xin ơn soi sáng và tự hiểu thế này, xin chia sẽ cùng Bạn. Đừng cười tôi nhế!!!
Chúa Cha là Đứng Tạo Dựng muôn loài muôn vật và Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp. Mà mọi hành động của con người đều phát xuất từ suy nghĩ là đầu óc của chúng ta. Nên chúng ta làm Dáu trên trán là xin Chúa soi sáng cho mọi viêc chúng ta làm được tốt đẹp. Chúa Con đã đổ hết Máu và Nước mình ra vì chúng ta. Đó là lưỡi đao đâm thâu cạnh sườn Người. Chính vì thế mà chúng ta làm ở ngực là xin cho được lòng yêu mến "Mến Chúa yêu người và ngược lại". Chúa Thánh Thần là Đứng Thánh Hóa. Ngài ban cho chúng ta bảy ơn thánh cua Ngài. Nên làm hai vai là xin được ơn Mạnh khỏe - làm viẹc gi cũng được Ngài kết hợp và Thánh hóa.
| | | | | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: Tai sao làm dấu Thánh Giá, danh Cha lại trên trán...? Sat Nov 07, 2009 10:03 pm | |
| | | | | |
- daminhth đã viết:
- Xin chia sẽ ti nhé.
Xin chào Bạn! Tôi cũng là một GLV, Tôi cũng đã từng dạy cho các em về ý nghĩa của việc làm Dấu và Tôi cũng đã từng hỏi như Bạn hay em của Bạn. Tại sao lại làm Dấu trên Trán - Ngực và Hai Vai. Nhưng... Tôi kém may mắn hơn Bạn là Tôi không nhận được sự chia sẽ nào. Nên... Tôi cầu nguyện xin ơn soi sáng và tự hiểu thế này, xin chia sẽ cùng Bạn. Đừng cười tôi nhế!!!
Chúa Cha là Đứng Tạo Dựng muôn loài muôn vật và Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp. Mà mọi hành động của con người đều phát xuất từ suy nghĩ là đầu óc của chúng ta. Nên chúng ta làm Dáu trên trán là xin Chúa soi sáng cho mọi viêc chúng ta làm được tốt đẹp. Chúa Con đã đổ hết Máu và Nước mình ra vì chúng ta. Đó là lưỡi đao đâm thâu cạnh sườn Người. Chính vì thế mà chúng ta làm ở ngực là xin cho được lòng yêu mến "Mến Chúa yêu người và ngược lại". Chúa Thánh Thần là Đứng Thánh Hóa. Ngài ban cho chúng ta bảy ơn thánh cua Ngài. Nên làm hai vai là xin được ơn Mạnh khỏe - làm viẹc gi cũng được Ngài kết hợp và Thánh hóa. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn, bạn có 1 kinh nghiệm cầu nguyện rất tuyệt. Mai mình về đố lại các em mới, rồi dựa vào câu trả lời của các bạn để... trả lời cho các em nhé!
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tai sao làm dấu Thánh Giá, danh Cha lại trên trán...? | |
| | |
|