Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Viết Gửi Bạn Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Về Sudieptutroi

 

 Viết Gửi Bạn Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Về

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Viết Gửi Bạn Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Về Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Viết Gửi Bạn Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Về   Viết Gửi Bạn Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Về EmptySat Dec 24, 2011 7:00 am




      Viết Gửi Bạn Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Về

      Dân Chài


      Lễ Giáng Sinh đã cận kề, xin kể cho các bạn về một cuộc tranh luận có thật.
      Người Phật Giáo (NPG) nói với người Công Giáo (NCG): Những người giàu có đi dự lễ Giáng Sinh chưa chắc đã được Chúa thương và ban phúc cho bằng một bà già buôn thúng, bán bưng, bận rộn không có thời gian đi lễ Giáng Sinh nhưng đã ghé vào viếng thăm hang đá nhà thờ sau khi mọi người đi lễ đã ra về hết.
      NCG: Anh nói vậy cũng không đúng. Nếu thực sự bà già nghèo khổ đến độ như vậy, người Công Giáo chúng tôi sẽ giúp đỡ vật chất cho bà để bà nghỉ ngơi dọn mình và đi tham dự thánh lễ với chúng tôi. Nếu bà già đó cố tình vì lo kinh tế mà bỏ lễ Giáng Sinh sẽ phạm tội trọng.
      NPG: Giả như người Công Giáo các anh không quan tâm đủ tất cả người gặp hoàn cảnh khó khăn và bỏ sót bà già đó thì chính bà vẫn là người được Chúa thương nhiều hơn.
      NCG: Nếu như vậy thì bà ta cũng có lỗi một phần, vì chúng tôi không thể làm tốt được 100% nếu như không có sự cộng tác của bà ta. (Ý nói bà ta là người Công Giáo mà không chịu ý thức đến với cộng đoàn của mình).

      Đã đến gần 10 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ cuộc tranh luận này mỗi dịp mùa Giáng Sinh về. Tôi thấy những người giàu có vẫn vui vẻ ăn mừng lễ Giáng Sinh với gia đình, nhưng nhiều công sở, trường học, công ty vẫn bắt mọi người đi học, đi làm, cho dù những người lãnh đạo nơi đó biết chắc rằng không ai muốn đi học, đi làm ngày lễ Giáng Sinh. Tôi cũng cảm thấy thương cho những người vì nghèo quá mà không có thời gian đến với nhà thờ hoặc tự xa lánh cộng đoàn. Tôi càng thương cho những người giàu có, chức quyền chỉ biết mừng Giáng Sinh mà không biết đến lễ Giáng Sinh.



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

Viết Gửi Bạn Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Về

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: GIÁNG SINH

-
free counters