MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: CHÚA QUAN PHÒNG Wed Feb 26, 2014 6:29 pm | |
| | | | | |
CHÚA QUAN PHÒNG Mai Nguyên Vũ
| Cha xứ tôi có lối giảng rất lạ. Ngài không đứng trên tòa mà phán nhưng xông xáo khắp nơi, phỏng vấn từng người. Vui nhất là giảng cho trẻ. Ngài ôm gói kẹo tổ chảng. Bé nào trả lời, được một cục kẹo mút. Em nào nói hay được hai cục…Đây là ‘trích đoạn” bài giảng cho người lớn CN 8 TN năm A. _ Bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy: “Chớ lo lắng áy náy về ngày mai…” Anh có ý kiến gì? _ Thưa cha con thấy khó nghe quá. Chúa với cha không phải đi làm nuôi vợ con nên không lo lắng gì. Còn con làm thợ nề, đi lễ về là phải kiếm cái gì nhét cho chật bụng rồi leo lên giàn giáo cao mấy chục mét, suốt ngày dầm mưa dãi nắng trên í, sảy chân là tan xác. Vật giá lên chóng mặt mà lương “vũ như cẩn” (vẫn như cũ). Đã vậy, vợ con dành dụm được ít tiền, cúng hết cho chủ hụi, nó biến mất rồi. Chẳng biết lấy gì mà phòng khi đau ốm. _ Cám ơn anh. Còn chị nghĩ sao về Lời Chúa hôm nay? _ Thưa cha chồng con bị tai biến nằm một xó đã ba năm nay. Một mình con buôn bán nuôi sáu miệng ăn. Con phải dậy từ ba giờ sáng, nấu cơm rồi đi lấy hàng và ngồi chồm hổm ở chợ từ sáng tới tối. Lỡ mà đau ốm không đi chợ được thì lấy gì mà bỏ vào 6 “cái tàu há mồm” hả cha?...Rồi tiền học ở trường, tiền học kèm đủ các môn cho 4 đứa con, tiền may sắm, tiền điện nước, tiền đám xá, tiền thuốc men, ti tỉ thứ tiền. Con khổ lắm cha ơi hu hu… _ Xin cảm ơn anh chị đã chia sẻ nỗi vất vả lo toan trong cuộc sống. Đừng tưởng lầm rằng Chúa hờ hững, vô tình, không quan tâm tới chúng ta. Chúa là người mẹ hiền và còn hơn cả mẹ hiền, Ngài luôn yêu thương, canh chừng từng bước chân con cái. Không khí ta thở, nước ta uống, cơm ăn áo mặc nếu Chúa không ban thì ta có sống được không? Gia đình êm ấm, xóm đạo hiền hòa,công ăn việc làm, sức khỏe của ta…Tất cả là hồng ân Chúa ban. Có người than rằng: “Sao Chúa để con nghèo khổ quá, chẳng cho con trúng số như ông nhà giầu kia”. Xin thưa rằng bạn giầu lắm đấy. Người ta đang hỏi mua mỗi quả thận cả trăm ngàn đô-la kìa. Mỗi lá gan còn cao giá hơn nữa. Ông nhà giàu kia có tiền tỉ trong nhà nhưng quả tim quá đát rồi, đang nằm chờ Chúa khều đấy bạn ạ. Hôm nay Chúa nêu hai hình ảnh rất thơ mộng: chim trời hằng hà sa số đang bay nhởn nhơ ngoài đồng, chẳng con nào cày cấy, tích góp nhưng Cha trên trời nuôi chúng,không con nào chết đói. Bông huệ ngoài đồng chẳng biết làm lụng hay dệt vải thêu thùa nhưng vua Salomon ăn diện còn thua xa một bông hoa. Nêu hai ví dụ đó, Chúa không có ý bảo bạn cứ vui chơi xả láng, đừng làm gì hết. Loài chim cũng phải săn mồi, hút mật hoa, nhặt nhạnh ngũ cốc hay hoa quả. Cây cỏ cũng phải chống chọi với thiên tai, xòe lá ra hấng sương và ánh mặt trời, đâm rễ xuống sâu để hút nước. Điều Chúa muốn nhắn gửi đến bạn là: _ Hãy tính toán và làm việc chăm chỉ rồi phó thác vào Chúa như em bé tin tưởng nép vào lòng mẹ. Chúa là mẹ hiền. Ngài tạo dựng và sắp đặt cho từng nguyên tử, từng con chim, từng cây cỏ. Bạn cao quí hơn những thứ đó nhiều lần chứ. _ “Trước tiên hãy tìm kiếm nước Chúa”: của cải vật chất cần thiết cho cuộc sống nhưng chúng chỉ là phương tiện, không phải là cùng đích của đời ta. Cùng đích đời ta là Thiên Chúa. Hãy sống và làm việc vì Chúa. Chủ hãy trả công xứng đáng cho thợ. Thợ hãy làm việc hết mình. Kẻ buôn bán chớ có buôn gian bán lận, cán bộ công chức và các ngành nghề khác hãy làm việc theo lương tâm mình, vì Chúa và vì tha nhân…Nếu được như thế,nhân loại sẽ được hưởng phúc Thiên Đàng cả đời này lẫn đời sau.
| | | | | |
|
Paul THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 320 Điểm NHIỆT TÌNH : 491 Ngày tham gia : 15/01/2010 Đến từ : HCMC Job/hobbies : IT Tâm trang : Fun
| Tiêu đề: Re: CHÚA QUAN PHÒNG Thu Feb 27, 2014 4:35 pm | |
| | | | | |
Bài chia sẻ thật hay. xin chúa thêm sức mạnh và lòng tin cho con. Amen
| | | | | |
|