Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
LỄ HIỂN LINH Sudieptutroi

 

 LỄ HIỂN LINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

LỄ HIỂN LINH Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: LỄ HIỂN LINH   LỄ HIỂN LINH EmptyWed Jan 01, 2014 7:05 am




    Lễ Hiển Linh

    NHỮNG ÁNH SAO

    Mai Nguyên Vũ
     

    Trong bài tường thuật lễ Chúa Giáng Sinh, thánh Gioan viết hai câu thật bẽ bàng:
    _ Áng sáng chiếu soi bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.
    _ Người đến nhà gia nhân, nhưng gia nhân không đón tiếp Người.
    Hàng ngàn năm nay, dân Do thái mòn mỏi trông chờ Đấng Cứu Thế. Trớ trêu thay, khi Người đến chẳng ai ra tiếp đón. Kinh thành Giêrusalem rộng lớn là thế mà không có lấy một quán trọ cho Chúa sinh ra. Cuối cùng cha mẹ Người đành phải lủi thủi ra ngoài cánh đồng, sinh con trong một chuồng bò hôi hám, tối tăm, lạnh lùng. Bẽ bàng thay! Cám cảnh thay!
    Thánh Kinh chỉ rõ rành rành: Vua Do thái sinh tại Bêlem, xứ Giuđa. Các vị Thượng tế và luật sĩ biết rõ như thế. Họ cũng tâu vua như thế. Nhưng ai cũng lo no cơm ấm cật, chăn ấm nệm êm, chẳng ai đi tìm xem mặt mũi Đấng Cứu Thế tròn méo thế nào. Vua Herode có quan tâm đấy nhưng với ý đồ đen tối: diệt trừ hậu họa. Bẽ bàng thay! Đau đớn thay!
    Kể từ nay, ơn Cứu Độ không còn dành riêng cho người Do thái nữa mà chảy tràn lan ra khắp địa cầu. Kìa ba vị đạo sĩ ngoại đạo đang lặn lội đi tìm vua Do thái mới giáng sinh. Họ chẳng đọc Thánh Kinh, không hề biết Chúa sinh ra ở đâu, chỉ theo điềm báo của ngôi sao lạ, liền háo hức lên đường tìm Chúa.
    Lạy Chúa, nhiều lúc con vỗ ngực tự hào là dân đạo gốc đây. Con được học giáo lý, Thánh Kinh, Thần học đây. Con biết Chúa rõ quá, nhưng nhiều khi con sống tệ hơn dân ngoại đạo. Con tôn thờ tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Con để Chúa nằm chết cóng ngoài cổng, ngoài hiên nhà con. Trớ trêu thay! Bẽ bàng thay!
    LỄ HIỂN LINH NganRo_2013-12-19-2
    II- NHỮNG ÁNH SAO THỜI ĐẠI

    Trên bầu trời Israel xuất hiện một vì sao lạ. Ba vị đạo sĩ nhìn thấy, nhận ra vua Do thái mới sinh. Cũng đêm đó, nhiều người nhìn lên trời nhưng chẳng thấy gì. Thời nay cũng có nhiều ánh sao lạ nhưng mấy người nhìn thấy và khám phá ra Thiên Chúa.

    1-THÁNH KINH chính là Lời của Chúa, là vì sao sáng chói dẫn đường ta đến với Chúa. Đọc và sống Thánh Kinh là con đường ngắn nhất đem ta đến gặp Chúa.

    2-GIÁO HỘI là ngôi sao vĩ đại dẫn dắt nhân loại đến với Chúa. Xin cho mọi người biết nhìn lên Giaó Hội, theo sự chỉ dẫn của Giaó Hội để biết đường đến với Chúa.
    ĐGH Phanxicô là một vì sao rất lạ và cũng rất quen. Lạ vì giữa kinh thành Roma tráng lệ xuất hiện một vị Cha Chung khiêm nhu và nghèo khó. Quen vì Người sống đúng tinh thần của mầu nhiệm Chúa Làm Người, khiêm nhu và khó nghèo.
    GH Việt Nam đang trong thời kỳ phục hưng. Nhiều hội đoàn Công giáo được tái lập. Nhiều tu hội, phong trào đạo đức liên tục phát triển. Nhiều nhà thờ và cơ sở tôn giáo mọc lên nguy nga.Xin cho Giaó Hội đi đúng đường của Chúa, đừng chạy theo hình thức phô trương hào nhoáng. Xin cho mọi người biết dấn thân tham gia sinh hoạt trong giáo xứ và các hội đoàn. Đó là những xa lộ dẫn ta đến với Chúa.

    3-INTERNET là bộ não của nhân loại, nơi lưu trữ kho tàng kiến thức thuộc mọi lãnh vực. Internet còn là con mắt, lỗ tai, cánh tay nối dài, cặp chân nối dài của mỗi người. Xin cho mọi người biết sử dụng internet để tìm hiểu về Chúa và chiếu dọi ánh sáng Tin Mừng đến tận cùng bờ cõi trái đất.

    4-BẢN THÂN mỗi Kitô hữu là một ngôi sao. Xin cho mỗi người biết chiếu dãi ánh sáng Tin Mừng bằng đời sống gương mẫu, thánh thiện.

    5-VŨ TRỤ: Khoa học, đặc biệt là thiên văn là những dấu chỉ Thiên Chúa đang hiện diện trong vũ trụ. Đêm nay, mời bạn ngước nhìn lên bầu trời. Khoảng 100 tỉ thiên hà đang vần vũ với tốc độ chóng mặt, mỗi thiên hà có chừng 100 tỉ ngôi sao. Vị chi 10.000 tỉ tỉ ngôi sao đang quay cuồng trong một vũ điệu huyền ảo lung linh theo một trật tự hoàn hảo. Nếu chia đều, mỗi người trên trái đất lãnh được 2.000 tỉ sao về làm quà.
    LỄ HIỂN LINH VtrvTC
    Toàn bộ sao và những vật chất khác chỉ chiếm có 5% vật chất nhìn thấy. Còn 95% vật chất tối ta không nhìn thấy và chưa biết gì về chúng, chỉ biết đại khái chúng như một tấm lưới trời lồng lộng có đính hằng hà sa số những vì sao.
    Khi ngôi sao đốt cháy hết nhiên liệu, nó sụp đổ và phát nổ ra luồng ánh sáng cực mạnh, có khi ta nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng đừng vội mừng mà đi khoe với bạn bè rằng: “Tao mới nhìn thấy ngôi sao phát nổ”. Thực ra nó đã nổ cách nay hàng triệu năm, vì nó cách xa trái đất 2 triệu năm ánh sáng.Ánh sáng của nó chiếu liên tục với vận tốc 300.000 km/giây phải mất 2 triệu năm mới tới mắt ta.Có những vì sao ta đang thấy nhấp nháy trên bầu trời, nhưng thực ra nó đã biến mất hàng tỉ năm nay rồi.Có những ngôi sao cách ta tới 13,7 tỉ năm ánh sáng.Từ lúc nó ra đời, ánh sáng của nó phải mất 13,7 tỉ năm mới chiếu tới trái đất. Đó là vùng trời con người nhìn thấy bằng kính thiên văn. Khi khoa học tiến bộ, mắt kính viễn vọng sẽ khám phá ra biên cương vũ trụ rộng lớn hơn nhiều.

    Những thông tin đó cho thấy vũ trụ vô cùng rộng lớn và đang giãn nở ra, trong đó có bao nhiêu điều kỳ diệu, bao nhiêu điều bí ẩn lạ lùng mà khoa học chưa hiểu thấu. Vậy vũ trụ từ đâu mà có? Cái gì điều khiển vũ trụ trong một trật tự lạ lùng như vậy? Câu trả lời của chúng ta là: THIÊN CHÚA. Nhưng có người bảo: chẳng có Chúa nào hết, vũ trụ tự nhiên mà có, tự nhiên vận hành như vậy. Chúng ta hãy cúi đầu thờ lạy cái TỰ NHIÊN TOÀN NĂNG ấy.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

LỄ HIỂN LINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters