Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
THÁNH GIA Sudieptutroi

 

 THÁNH GIA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

THÁNH GIA Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: THÁNH GIA   THÁNH GIA EmptyThu Dec 26, 2013 2:52 pm




    THÁNH GIA


    Mai Nguyên Vũ
     
    1-    Ly hôn, đó là trái bom tấn khủng khiếp phá đổ biết bao gia đình. Có những cặp vợ chồng mới cưới, chưa kịp có đứa con đầu lòng đã vội đâm đơn ly hôn. Có những đôi vợ chồng nghèo sống với nhau rất hạnh phúc trong “túp lều tranh hai trái tim vàng”, nhưng sau làm ăn khấm khá, anh chồng sinh “mèo chuột”, thế là gia đình tan nát. Ngày nay, ngừơi Công Giáo cũng lôi nhau ra tòa ly dị nườm nượp. Có cả em gái linh mục đưa chồng ra tòa ly dị.  Xin kể câu chuyện có thật về một gia đình mới tan vỡ gây nhức nhối cho bao người.
    Đôi trai tài gái sắc chung sống hạnh phúc được 20 năm. Họ có 4 người con ngoan ngoãn. Vài năm nay anh chồng hơi sinh tật chè chén và cá độ bóng đá khiến   vợ chán nản. Cô vợ đẹp lộng lẫy, ăn diện se sua như một siêu mẫu. Chồng thương vợ làm hết việc nhà, sợ vợ rửa chén hư da tay, quét nhà gẫy móng tay, ra nắng nám má hồng. Sắc đẹp của nàng khiến cho bao đàn ông thèm muốn. Một gã khéo mồm lọt vào mắt xanh cô nàng.  Nàng viết đơn đòi ly dị. Anh chồng quì xuống van lạy vợ. Các con ôm mẹ khóc lóc nài nỉ nhưng cô nhất quyết ra đi theo “tiếng gọi con tim”. Cha xứ đứng ra hàn gắn nhưng không thành.
    Một hôm cô vơ vét hết tiền của bỏ nhà theo trai, không để lại cho cha con nó một xu nào. Anh chồng đau đớn bán nhà trả nợ rồi đi thuê nhà ở. Cậu trai lớn bỏ nhà đi bụi đời. Cô gái lớn không chịu làm việc, nghe chúng bạn xuống thành phố cả năm nay không biết ở đâu, làm gì.
     
    “Kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta”sau khi thỏa mãn nhục dục và hốt được món tiền béo bở liền “quất ngựa truy phong”,bỏ rơi cô tình nhân dại dột. Cô ta lê tấm thân tiều tụy trở về nhưng gia đình không còn nữa. Tổ ấm ngày xưa giờ chỉ còn  là “vang bóng một thời”. Anh chồng không đoái hoài tới cô ta nữa vì anh đang “vui duyên mới” với một cô bồ khác. Chỉ tội cho 4 đứa con!
    2-  THÁNH GIA có ba người, tất cả đều là thánh. Tưởng rằng gia đình đó êm đềm hạnh phúc lắm nhưng thực tình họ gặp rất nhiều sóng gió. Thoạt đầu là cú hiểu lầm chết người. Hai người mới đính hôn, đột nhiên nàng có bầu. Chắc hẳn chàng bị xốc ghê lắm, đang tính rút lui có trật tự” thì Sứ Thần đến đính chính cho nàng.  Chàng vâng lời cưới nàng về.
    Cảnh Maria sinh con trong chuồng bò có lẽ hy hữu nhất thế gian. Con mới sinh ít ngày đã bị vua tìm cách tiêu diệt. Anh chị phải  lặn lội đưa con sang tị nạn bên Ai cập. Năm 12 tuổi, Chúa Giêsu chết lạc trong Đền Thờ làm ông bà lo sợ cuống cuồng, chạy đôn chạy đáo đi tìm con. Năm 30 tuổi, Chúa Giêsu ra giảng đạo, gặp biết bao ghen ghét và chống đối, cuối cùng bị kết án tử hình, chết treo thê thảm…Trong những nghịch cảnh đó, bí quyết nào giúp Thánh Gia vượt qua tất cả?
     
    ·       Thiên Chúa luôn hiện diện trong gia đình. Mọi người biết lắng nghe và tuân hành ý Chúa. Tất cả sống cho Chúa và cho nhau chứ không phải cho mình.
    ·       GIA TRƯỞNG Giuse sống gương mẫu, công chính, đạo đức, chịu khó lao động nuôi sống gia đình, âm thầm yêu thương phục vụ, chu toàn trách nhiệm gia trưởng.
    ·       HIỀN MẪU MARIA suốt đời sống trong sạch, khiêm nhường, bác ái, tế nhị, phục vụ, luôn phó thác vào Chúa, siêng năng suy niệm và cầu nguyện.
    ·       CHÚA GIÊSU sống khiêm nhu, vâng lời, hiếu thảo, chăm chỉ, ngoan ngoãn, “càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, nhân đức trước mặt Chúa và người đời”.
     


    Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết noi gương Thánh Gia, luôn đặt Chúa lên trên hết, sẵn sàng thưa tiếng “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, biết yêu thương, phục vụ, tha thứ cho nhau và chu toàn bổn phận mình để mỗi gia đình thành một Hội Thánh nho nhỏ giữa trần gian.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

THÁNH GIA Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÁNH GIA   THÁNH GIA EmptyMon Dec 30, 2013 10:04 pm





    Lễ Thánh Gia
    (Hc 3, 3-7. 14-17a)
    Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.
    Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.
    Đó là Lời Chúa



    Teresa




Về Đầu Trang Go down
 

THÁNH GIA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters