Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? Sudieptutroi

 

 CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? Vide
Bài gửiTiêu đề: CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG?   CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? EmptySun Dec 08, 2013 2:50 pm




    CN II Mùa Vọng
         
    CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG?
                                                                                                                                               Mai Nguyên Vũ

    Năm nào cũng vậy, cứ đến Mùa Vọng, Gíao Hội lại gióng tiếng cảnh báo nhân loại bằng những thông điệp sau đây:
    -      Hãy tỉnh thức vì Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm lẻn vào trong đêm…
    -      Hãy ăn năn sám hối, nếu không sẽ bị hủy diệt như trong cơn Hồng Thủy  thời  No-e.
    -      Mau sinh quả ngon lành, nếu không sẽ bị chặt bỏ vào đống lửa.
    -      Vũ trụ rúng động. Thiên tai dồn dập. Chúa ngự đến xét xử muôn dân…
     Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay, nhưng có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Thế giới không sụp đổ. Chúa chẳng đến. Tôi và bạn vẫn sống “phẻ re”. Vậy phải chăng Chúa “hù dọa” chúng ta?
    Cách nay đúng một tháng,  cơn bão Haiyan hình thành tại sườn phía đông Philippines. Con người ngày nay tài giỏi lắm, “nhìn thấy” bão trước cả tháng, nắm được đầy đủ số liệu: nơi hình thành, sức gió, lượng mưa, hướng đi, tốc độ di chuyển, mức độ tàn phá, biện pháp phòng chống…Chính phủ phát lệnh cho dân chúng trong vùng chuẩn bị đối phó…
    Sáng sớm ngày 8/11, siêu bão tràn vào các đảo miền Trung Philippines. Nàng Hải Yến (Haiyan) được thế giới bình chọn là “phù thủy gây chết  chóc và tàn phá nhất năm 2013”. Chưa hết, nàng được xếp hạng topten: “đệ tứ nữ yêu tinh gieo rắc kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại”. Nàng chạy nhanh tới mức chóng mặt: 320-379 km/h, tạo nên sóng thần cao tới 15m. Nàng phì hơi ra khiến 500.000 ngôi nhà bị phá hủy, 628 ngôi trường  tan tành.Nàng phun nước ra khiến 4200 người chết, 1186 người mất tích, 12.501 người bị thương, hơn 13 triệu người bị ảnh hưởng, nhiều thành phố,làng mạc bị san bình địa. Thiệt hại ước tính 14,5 tỉ usd.
    Có lẽ khi nghe tin báo bão, không ít người trong vùng nghĩ rằng: “Bão à? Nhằm nhò gì! Nước mình là nơi sản xuất ra bão mà. Năm nào chẳng có mấy chục cơn. Cũng chuẩn bị, cũng phòng chống, rồi cũng xong, có sao đâu!” Nhưng không ngờ lần này…




    Thế nên, lời cảnh báo của Chúa “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời gần đến” đâu phải là lời hù dọa vì biết đâu đây là Mùa Vọng cuối cùng của đời tôi, của anh, hay của em.
    Chẳng cần phải có thiên tai, bình thường mỗi ngày thế giới có tới 150.000 người từ giã cõi đời.Riêng tại Việt Nam, mỗi năm hơn 10.000 người bỏ mạng trên đường đi. Mỗi ngày 28 người nằm đắp chiếu bên mé đường. Đường sá quá chật chội. Đủ loại xe chạy bạt mạng trên  một con đường. Chỉ cần hai chiếc Honda va quệt nhẹ, té xuống, xe tải, xe Ben nghiến lên là xong một đời.

    10 ngày sau khi cơn bão đi qua Philippines, hàng triệu dân nghèo ở những vùng xa xôi vẫn chưa nhận được nước uống và thực phẩm vì đường sá bị phá hủy, xe  chở đồ cứu trợ không tới được… Thánh Gioan Tiền Hô đang hô hào dọn đường đón Chúa đến. Chúa không thể đến với ta khi đường sá hư hỏng. “Chúa dựng nên ta không cần có ta, nhưng khi cứu chuộc ta Chúa cần ta cộng tác”. Vậy bạn hãy cùng tôi  san bằng đồi núi, lấp đầy hố sâu, uốn ngay khúc quanh co để đón mừng Chúa đến.


     Mùa Vọng có ba ý nghĩa:
    * Ý nghĩa qúa khứ: Giáo Hội chuẩn bị mừng kỷ niệm biến cố lịch sử Con Thiên Chúa giáng trần tại Bêlem cách nay 2013 năm.
    * Ý nghĩa hiện tại: mọi Kitô hữu dọn mình đón  Chúa đến giáng sinh và định cư  trong tâm hồn mình và tha nhân.
    * Ý nghĩa tương lai: chuẩn bị đón chờ Chúa đến trong giờ phút cuối đời mỗi người và trong ngày tận thế.

    Chúa ơi,  chúng con đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng  Sinh. Người  làm hang đá, máng cỏ. Kẻ lo sơn phết, quét dọn nhà thờ. Người khác đang tập văn nghệ mừng Giáng Sinh. Xin cho từng người chúng con cũng biết  dọn dẹp tâm hồn mình cho tươm tất như một máng cỏ ấm áp, để Chúa đến và ở lại với chúng con mãi mãi.




    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG?   CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? EmptyFri Dec 13, 2013 7:49 pm




    Rất ý nghĩa. Xin cảm ơn.



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG?   CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? EmptyFri Dec 13, 2013 8:00 pm




    DEO GRATIAS
    Cám ơn DÂN CHÀI



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG?   CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG? Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

CHÚA CÓ HÙ DỌA TA KHÔNG?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters