Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ( Ngày 02 tháng 11) Sudieptutroi

 

 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ( Ngày 02 tháng 11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ( Ngày 02 tháng 11) Vide
Bài gửiTiêu đề: LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ( Ngày 02 tháng 11)   LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ( Ngày 02 tháng 11) EmptySat Nov 02, 2013 9:54 pm




    LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ( Ngày 02 tháng 11)


    Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Chuyện kể rằng, có anh sinh viên về xin tiền hàng tháng của cha mẹ vào ngay dịp lễ 2-11. Mẹ của anh ta nói: con cứ mải mê học hành, coi chừng quên Chúa, quên cả ông bà tổ tiên đấy. Đang là đầu tháng cầu hồn, cầm bó nhang này ra nghĩa trang viếng mộ bà ngoại cái. Hôm qua mẹ và em mày đã ra quét dọn sách sẽ rồi. Anh sinh viên nhà ta đúng là từ khi ngoại mất, được có một hay hai lần gì đó ra viếng mộ bà nên không nhớ rõ mộ bà ngoại mình nằm chính xác ở dãy hàng nào. Anh ta phải đi tới đi lui tìm kiếm mà mãi không ra. Anh ta phải đến bên một cô gái khác cũng đang chăm chú đọc kinh cầu nguyện cho bà nội của cô ta. Anh thanh niên mở miệng hỏi: bạn chắc hay ra đây đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố. Bạn có thấy ngôi mộ của bà cụ nào tên là Nguyễn Thị Teo không? Cô gái đang định trả lời thì hai người đều nhận ra ngôi mộ trước mặt mình là Cụ Maria Nguyễn Thị Teo. Cô gái la lên: Chết rồi! Em viếng nhầm mộ. Bà nội em tên là Nguyễn Thị Tẹo cơ.

    Qua câu chuyện vui vui vừa kể, chúng ta nhận ra rằng, nếu chúng ta không giáo dục con em chúng ta, cứ để con em chúng ta chạy đua với nhau về bằng cấp, địa vị, vật chất, có ngày con em chúng ta sẽ rời xa Thiên Chúa, quên đi sự hiếu kính với ông bà, cha mẹ, quên đi cả việc cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân và tất cả các linh hồn. Thật vậy, không chỉ là người trẻ, nhưng có những người đã làm cha mẹ, không biết hiếu kính với cha mẹ già bên nội bên ngoại của mình, cũng chẳng để ý đến việc giáo dục con cháu mình phải biết quan tâm, chăm sóc ông bà. Chính những người đó, thậm chí là những người rất giàu có, dành nhiều thời gian, tiền bạc chăm sóc, cây cảnh, thú cưng nhưng lại không chịu chăm sóc cha mẹ của mình. Có người thì thuê hẳn người giúp việc để chăm sóc cha mẹ già và nghĩ vậy là đã quá là hiếu thảo. Nhưng họ không biết từng có người cha để lại giòng nhật ký trước khi bỏ nhà ra đi: tôi ở trong nhà được cơm bê, nước rót, nhưng chẳng bao giờ thấy mặt con cháu. Tôi như con chim bị nhốt trong một chiếc lồng đẹp mà thiếu vắng đồng loại. Nếu ở đây, còn một ai đó đã và đang bất hiếu cách này, cách khác với cha mẹ của mình thì hay mau mau thay đổi thái độ, nếu không, một ngày kia chính con ruột của mình cũng sẽ đối xử với mình như vậy hoặc tệ hơn nữa vì chính mình đã không nêu gương, dạy dỗ con mình hiếu kính với ông bà, cha mẹ khi còn sống cũng như khi các ngài đã qua đời.



    Còn các bậc làm cha mẹ, ông bà, những người đang than phiền về con cháu mình sống hỗn láo, không biết kính trọng, hiếu thảo với mình thì cũng phải xét mình: ngày xưa mình đã sống thế nào với cha mẹ, và đã dạy dỗ con mình như thế nào? Nếu chúng ta đã dạy dỗ, làm tròn bổn phận rồi thì khác, còn nếu chúng ta chưa làm tròn bổn phận giáo dục con mình thì bây giờ than phiền có phải là muộn hay không? Có thể chính sự thiên vị trong việc nuôi dạy con cái mà đã khiến con cái mình đối xử với mình như vậy. Ví dụ chúng ta nuông chiều, yêu thương một người con nào quá để khiến chúng hư hỏng, vô ơn với chúng ta, trong khi đó những người con khác bị chúng ta đối xử tệ hơn nên bây giờ khó lòng mà những người con đó hiếu thảo với mình một cách tự nhiên được. Đặc biệt là những người cha mẹ khi còn trẻ không chịu sống tốt, cứ đam mê cờ bạc, rượu chè, đánh chửi con vô lý, thậm chí còn có tội ngoại tình mà con cái biết được, thì hỏi làm sao mà con cháu khâm phục, kính trọng, hiếu thảo tự nhiên được!? Nói một cách công bằng là thế, tuy nhiên những người con cháu trẻ tuổi hôm nay, dù ông bà, cha mẹ có thế nào cũng nên tha thứ, hiếu kính vì đó là điều Thiên Chúa khuyên dạy, và cũng là cách sống nêu gương sáng cho con cháu mình, để con cháu mình sau này cũng biết hiếu kính với mình khi mình còn sống cũng như lúc đã qua đời.


    Thật đau lòng khi nghe những người con cháu bỏ đói, bỏ bệnh cha mẹ, ông bà của mình. Cũng thật đau lòng khi nghe tiếng khóc muộn màng của những bà mẹ trẻ vì phạm tội, vì không được sự ưng thuận của chồng, của gia đình mà đã phải phá thai, giết con. Gia đình là nền tảng, là tế bào của giáo hội và xã hội. Nhưng nếu vì thiếu giáo dục, thiếu gương sáng trong gia đình thì giáo hội và xã hội sẽ còn gì là trong sáng, an vui được. Nếu ai đó dù có đọc kinh nhiều, ăn chay hãm mình, thậm chí làm việc bác ai nhiều mà lại đi giết con, ngăn chặn không cho chúng ra đời, mà lại đối xử tệ bạc với cha mẹ, ông bà, người thân thì hỏi Thiên Chúa có thể vui nhận những gì chúng ta làm hay không. Ước gì mọi người đừng cầu nguyện dài lời, đừng ăn chay trường nhưng hãy biết bảo vệ sự sống, chăm sóc sự sống cả mặt thể xác lẫn linh hồn cho nhau khi còn sống cũng như lúc đã qua đời. Đó mới là điều Thiên Chúa muốn.


    Tham dự thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi, thiếu xót của chúng ta như người trộm lành trong bài Tin mừng đã nhận lỗi lầm của mình với Chúa Giêsu và nguyện xin Nước Thiên Đàng. Và xin cho chúng ta có tấm lòng xót thương, tha thứ của Thiên Chúa, để mọi người chúng ta biết tha thứ, yêu thương nhau, đặc biệt là sự tha thứ, hàn gắn yêu thương giữa các người thân yêu trong gia đình mình. Amen.


    Giesu.asia



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ( Ngày 02 tháng 11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters