Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
 NGỘ NHẬN 3: TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA. Sudieptutroi

 

  NGỘ NHẬN 3: TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LungLinh
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 21
Điểm NHIỆT TÌNH : 63
Ngày tham gia : 21/10/2012
Job/hobbies : Sharing God's Words

 NGỘ NHẬN 3: TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA. Vide
Bài gửiTiêu đề: NGỘ NHẬN 3: TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA.    NGỘ NHẬN 3: TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA. EmptyThu Oct 31, 2013 10:18 am





     NGỘ NHẬN THỨ BA:
    TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI 
    KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA.
    Lung Linh
     
    Chúng tôi xin phép mở đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa…
    Một hôm khi cùng với học trò vào thăm miếu của vua Hoàn Công, nước Lỗ, Đức Khổng Tử thấy có cái lọ đứng nghiêng. Ngài nói với môn sinh: Ta nghe nói vua Hoàn Công có một vật quý để răn dạy người đời. Đó là một chiếc lọ đặc biệt, khi để trống không thì nghiêng, khi đổ nước vào vừa phải thì đứng; nếu đổ đầy nước vào thì lọ đổ nhào. Không rõ vật ấy có phải là cái lọ nầy không?
    Rồi ngài sai học trò đổ nước vào thử xem.
    Quả thật, mới đầu lọ đứng nghiêng,
    khi nước được rót vào được một nửa, thì chiếc lọ chuyển sang vị thế đứng thẳng;
    rồi cứ đổ tiếp cho đầy tới miệng thì lọ đổ nhào.
     
    Tin Mừng Chủ nhật 30 Thường niên C kể chuyện 2 người vào đề thờ cầu nguyện: một người biệt phái, một người thu thuế.
    Hầu hết các bài chia sẻ đều chĩa mũi dùi vào người biệt phái với những tội
    Rất tự phụ, vênh vang phô trương công đức của mình. Ông tự cho mình thánh thiện, đạo đức và tự đặt mình lên trên những người khác: nhằm đề cao “cái tôi”.
    Từ đó, ông ta tự nhận mình công chính. Đây là một ngộ nhận lớn,
    Ngộ nhận thứ hai của ngưòi tự nhận công chính là khinh thường kẻ khác.
    Còn đối với người thu thuế, phe ta tỏ ra rất thông cảm và khen ngợi ông ấy hết mình.
    Khiêm nhường: vốn biết thân biết phận tội lỗi của mình  run rẩy xấu hổ, chẳng dám ngước nhìn Chúa, ‘Lậy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’.
    Tóm lại,
    Đối với người biệt phái, hầu hết các nhà chia sẻ đều đồng ý kết án rằng;
    Ngộ nhận thứ nhất: dám tự nhận mình là công chính
    Ngộ nhận thứ hai: có quyền soi mói, khinh khi kẻ khác.
    Còn đối với người thu thuế, chúng ta không những tha bổng mà còn khen tới tấp như một gương soi sáng ngời…
     
    Tamlinhvaodoi nhận định
     
    Trong khi đó Tamlinhvaodoi lại nhìn theo một góc cạnh khác một chút.
    Nếu chúng ta bắt chước người thu thuế thống hối tội lỗi để Chúa thứ tha. Đây mới chỉ là tiến trình đầu tiên.
    Nếu chúng ta cứ mãi mãi ở lì tại trình độ này…thì thực là uổng cả một đời theo Chúa.
    Vẫn biết Thầy Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi..
    Nhưng Thầy còn ra một mệnh lệnh sắt đá ngay từ đầu:
    Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng..
    Chúng ta thường hiểu sám hối rất tiêu cực:
    Sám hối chỉ có nghĩa là đấm ngực, ăn năn khóc lóc về tội của mình..
    -  Trong khi đó Sám hối thực ra mang nghĩa rất tích cực:
    Metanoya: thay đổi não trạng, thay đổi suy tư, thay đổi cuộc sống… theo đúng tinh thần thở gởi Gáio đóng Ephêsô
    Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa,
    là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,
    Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,(Ep 4: 22-23)
    -  và tích cực hơn nữa: là Tin vào Tin Mừng.
    Tin Mừng gì vậy??
    Theo tâm niệm của Tamlinhvaodoi:
    Tin Mừng chính là KHÁM PHÁ RA CHÚA SỐNG TRONG MÌNH …để mình từ nay tập sống với Chúa trong tâm tình người con yêu dấu của Ngài..
    Chứ không phải tình thần nô lệ, tôi tớ của người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu.
    Cũng  không phài sống theo tinh thần phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi,chẳng đáng Chúa ngự vào lòng…đứng nép mình từ đàng xa… giống nhưngười thu thuế!!!
    Tại sao vậy?
    Thưa bởi vì:
    nếu chúng ta cứ sống theo tinh thần nô lệ, tôi tớphàm hèn, yếu đuối, tội lỗi…
    chúng ta chẳng bao giờ ngóc đầu lên được..
    chúng ta chẳng bao giớ thăng tiến trong cuộc sống Tâm Linh..
    và chuyện sống kết hiệp nên một với Chúa chỉ để nói cho vui, chỉ để giảng dạy bằng môi miệng..chứ không thể nào thực hiện được.
     
    Tới đây, chúng ta có thể đi tới kết luận theo tựa đề của bài chia sẻ:
    NGỘ NHẬN THỨ BA: TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI
    KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA.
     



    LungLinh




Về Đầu Trang Go down
 

NGỘ NHẬN 3: TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI KHÔNG XỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters