Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tôi tin điều gì? Sudieptutroi

 

 Tôi tin điều gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LungLinh
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 21
Điểm NHIỆT TÌNH : 63
Ngày tham gia : 21/10/2012
Job/hobbies : Sharing God's Words

Tôi tin điều gì? Vide
Bài gửiTiêu đề: Tôi tin điều gì?   Tôi tin điều gì? EmptyTue Oct 08, 2013 8:37 pm




     "Tôi tin điều gì???"
     
    Lung Linh
     
     
    Ngày xưa, lúc đó các môn đệ vẫn còn loạng quạng, vì thế các ngài mới xin đủ thứ. Thí dụ như
    Xin Thày đem lửa từ trời xuống thiêu hủy ngôi làng.
    Xin Thầy dạy cách cầu nguyện.
    Xin Thầy ban thêm lòng tin.
    Nhưng thử hỏi Thầy có ban cho các môn đệ của Ngài không??
    Chắc chắn là không rồi.
    Bằng chứng:
    Nơi vườn cây dầu, khi quân La Mã tới bắt Thầy, các môn đệ trốn sạch. Có ông thà bỏ luôn áo choàng để thoát thân còn hơn.
    Khi nghe bà Maria Mac-đa-la báo tin Thầy đã sống lại
    ….các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.(Lc 24:11)
    Các môn đệ sợ qua, phải cửa đóng then cài
    Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái  (Ga 20:18)
    Thậm chí ông Toma còn tuyên bố:
    “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin (Ga 20:25)
    Khi thầy còn sống sờ sờ ra đó mà còn không ban cho các môn đệ thêm lòng tin...vì thế lòng tin các ông vẫn yếu xìu như bún!!!
    Chỉ sau khi Thầy về trời, các ông phải bước đi trên đôi chân của mình và càng về cuối đời, Đức tin của các ông càng vững vàng hơn . Cuối cùng hầu hết các ông đều hy sinh mạng sống mình vì danh Thầy.
    Chúng ta hiện nay ra sao?
    Nếu chúng ta vẫn cứ gào lên Xin ban thêm lòng tin cho chúng con thì e rằng cũng chẳng đi đến đâu.
    Lòng tin vẫn nhũn như con chi chi…
     
    Tại sao vậy?
     
    Bởi vì tôi đặt niềm tin không đúng chỗ. Tôi thường coi Chúa như ông thần đèn để tôi cầu xin hết ơn này tới ơn khác.
    Nhưng khổ một nỗi: rõ ràng có 2 trường hợp thường xuyên xảy ra mà tôi không thể nào giải thích nổi
    Đôi khi tôi gặp cơn khốn khó nào đó, tôi năn nỉ cầu xin Chúa cứu giúp. Bỗng một thời gian sau tôi thoát khỏi cơn khốn khó.
    Thế là tôi huênh hoang tuyên bố:
    Tôi đã tin Chúa, tôi đã cầu khẩn Chúa và Chúa đã nhận lời…
    Như thế đức tin tôi mạnh lắm
    Nhưng khổ nỗi có nhiều lần - rất nhiều lần tôi cầu xin mãi mà vẫn không được
    Tức quá mang tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, tượng các Thánh lên trên mái nhà phơi cho biết thế nào là nắng mưa, cho biết thế nào là đau khổ!!!!
    Lúc đó không biết Đức tin có ích gì không???!!!!
    Và lòng tin của tôi mạnh hay yếu????
    Suy ra Đức tin của tôi dựa vào tiêu chuẩn: Xin vâng theo ý tôi..đừng theo ý Chúa.
    Nếu đúng theo ý tôi: đức tin mạnh
    Nếu không vừa ý tôi: đức tin yếu…
    Thế thì bảo đảm đức tin yếu là cái chắc….
     
    Chúng ta tạm bỏ qua những định nghĩa mang mùi lý thuyết
    Đức tin là gì? Có cả chục định nghĩa rối bòng bong !!!!
    Tại sao chúng ta phải tin? Có cả chục lý do…
    Chúng ta tin vào ai? Đương nhiên là tin vào Chúa, vào Đức Mẹ, vào các thánh
    Nhưng toàn là tin để xin xỏ đủ thứ..
     
    Để Đức Tin sống động ta nên đặt câu hỏi:
    Tôi tin điều gi????
    Tất nhiên có hàng trăm câu trả lời.
    Chúng tôi xin chia sẻ niềm tin mà chúng tôi tâm đắc;
    Chúng tôi tin rằng: CHÚA ĐANG SỐNG TRONG TÔI.
    Vậy tôi chỉ còn một một quan trọng nhất: TẬP SỐNG TRONG CHÚA, CÙNG VỚI CHÚA..
    Có nhiều phương pháp để thực tập..
    Mỗi người cứ sáng tạo ra cách nào hợp với mình nhất, miễn là kiên trì thực hiện hàng ngày…khởi đầu khoảng chừng 3 tới 5 phút một ngày
    và thời gian thực tập sống với Chúa sẽ tăng lên rất từ từ theo thời gian…
    Bảo đảm Đức Tin sẽ ngày càng lớn lên và vững mạnh….



    LungLinh




Về Đầu Trang Go down
 

Tôi tin điều gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters