Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lễ các Thiên thần hộ thủ Sudieptutroi

 

 Lễ các Thiên thần hộ thủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Lễ các Thiên thần hộ thủ Vide
Bài gửiTiêu đề: Lễ các Thiên thần hộ thủ   Lễ các Thiên thần hộ thủ EmptyWed Oct 02, 2013 1:21 pm




    Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10
    "Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
    Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời".
    Ðó là lời Chúa

    Lễ các Thiên thần hộ thủ 5
    Chia sẻ

    Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Có một câu chuyện vui vui như sau. Ở một giáo xứ kia có cha xứ và cha phó. Cha phó dặn dò các em thiếu nhi không được ngủ trong giờ giảng lễ của cha xứ. Thế nhưng cha phó lại ngủ gật khi nghe cha xứ giảng. Một cậu bé hỏi cha:

    -         Sao cha ngủ trong giờ giảng?

    -         Cha đâu có ngủ, cha xuất thần đấy chứ?

    -         Xuất thần là gì vậy cha?

    -         Là gặp Chúa và Đức Mẹ…

    Hôm sau, cha phó bắt gặp chính cậu bé nọ ngủ gật trong giờ giảng. Cha phó liền hỏi:

    -         Sao con lại ngủ trong giờ giảng của cha xứ?

    -         Con đâu có ngủ, con đang xuất thần đấy ạ?

    -         Xuất thần con thấy gì?

    -         Con gặp thánh Giuse.

    -         Thánh Giuse nói gì với con? Cậu bé đơn sơ nghĩ sao nói vậy:

    -         Thánh Giuse dặn con nói với cha rằng: Đừng có nói phét.
    Kính thưa quý Dì. Không phải ai cũng được ơn xuất thần gặp gỡ được Thiên Chúa và Đức Mẹ. Ngược lại Thiên Chúa và các thiên thần của Ngài luôn theo dõi và đồng hành với chúng ta, cho dù chúng ta không nhìn thấy Thiên Thần Chúa. Ở bài đọc một trích sách Xuất Hành, cho biết Thiên Chúa sai thiên thần Chúa đi trước mặt chúng ta, gìn giữ chúng ta khi đi đàng, và dẫn đưa  chúng ta đến nơi Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta . Vì vậy chúng ta phải ăn ở cẩn thận trước mặt thiên thần, hãy nghe lời hướng dẫn của Thiên Thần Chúa, và chớ cả lòng khi dể Thiên Thần: vì người sẽ không tha thứ cho chúng ta khi chúng ta phạm lỗi. Nếu chúng ta nghe lời Thiên Thần và tuân giữ tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy, thì Thiên Chúa sẽ cho Thiên Thần bênh đỡ chúng ta trước mọi kẻ thù, nguy hiểm khó khăn.

    Với bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết thêm về tính siêu nhiên của các Thiên Thần Hộ Thủ: "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời". Như vậy, Thiên Thần Hộ Thủ vừa đi trước gìn giữ chúng ta, theo dõi chúng ta, vừa được khả năng chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa trên trời. Đồng thời qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn khuyên bảo chúng ta đừng khinh thường bất cứ một ai, đặc biệt là càng không được khinh thường những kẻ bé mọn. Chúng ta là con người với nhau không có quyền xét đoán nhau. Việc tốt hay xấu của người ta, mình không thể nhìn thấy được, hết được. Việc này đã có Thiên Thần Hộ Thủ của mỗi người xem xét và diện kiến với Thiên Chúa mọi lúc, mọi nơi rồi.

    Tham dự thánh lễ nhớ các Thiên Thần Hộ Thủ hôm nay, xin cho chúng ta nhớ rằng mỗi người chúng ta đều có Thiên Thần hộ thủ dầu chúng ta không nhìn thấy. Thiên Thần Hộ Thủ theo dõi bênh đỡ chúng ta mọi lúc, mọi nơi khi chúng ta sống theo giới luật của Chúa. Ngược lại khi chúng ta phạm tội thì Thiên Thần không thể tha thứ cho chúng ta, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ cho chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta lỡ phạm tội rồi thì phải đến với Bí tích Hoà giải. Amen.

    Giesu.asia



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Lễ các Thiên thần hộ thủ Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lễ các Thiên thần hộ thủ   Lễ các Thiên thần hộ thủ EmptyWed Oct 02, 2013 1:25 pm




    Kính thưa cộng đoàn! Không phải ai cũng được ơn xuất thần gặp gỡ được Thiên Chúa và Đức Mẹ. Ngược lại Thiên Chúa và các thiên thần của Ngài luôn theo dõi và đồng hành với chúng ta, cho dù chúng ta không nhìn thấy Thiên Thần Chúa.
    Lễ các Thiên thần hộ thủ 1
    Ở bài đọc một trích sách Xuất Hành, cho biết Thiên Chúa sai thiên thần Chúa đi trước mặt chúng ta, gìn giữ chúng ta khi đi đàng, và dẫn đưa chúng ta đến nơi Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta . Vì vậy chúng ta phải ăn ở cẩn thận trước mặt thiên thần, hãy nghe lời hướng dẫn của Thiên Thần Chúa, và chớ cả lòng khi dể Thiên Thần: vì người sẽ không tha thứ cho chúng ta khi chúng ta phạm lỗi. Nếu chúng ta nghe lời Thiên Thần và tuân giữ tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy, thì Thiên Chúa sẽ cho Thiên Thần bênh đỡ chúng ta trước mọi kẻ thù, nguy hiểm khó khăn.

    Với bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết thêm về tính siêu nhiên của các Thiên Thần Hộ Thủ: "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời". Như vậy, Thiên Thần Hộ Thủ vừa đi trước gìn giữ chúng ta, theo dõi chúng ta, vừa được khả năng chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa trên trời. Đồng thời qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn khuyên bảo chúng ta đừng khinh thường bất cứ một ai, đặc biệt là càng không được khinh thường những kẻ bé mọn. Chúng ta là con người với nhau không có quyền xét đoán nhau. Việc tốt hay xấu của người ta, mình không thể nhìn thấy được, hết được. Việc này đã có Thiên Thần Hộ Thủ của mỗi người xem xét và diện kiến với Thiên Chúa mọi lúc, mọi nơi rồi.



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

Lễ các Thiên thần hộ thủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: HẠNH CÁC THÁNH

-
free counters