Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA - Lc 15,1-32 Sudieptutroi

 

 HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA - Lc 15,1-32

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA - Lc 15,1-32 Vide
Bài gửiTiêu đề: HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA - Lc 15,1-32   HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA - Lc 15,1-32 EmptyFri Sep 13, 2013 10:03 pm




    HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA
     Lời Chúa: Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32



    Cộng đoàn Phụng vụ thân mến! 
    Đa phần các bậc cha mẹ đều có tình yêu thương con cái, lo lắng cho con cái và cũng chịu nhiều vất vả, hy sinh, nước mắt bởi những người con hư đốn. Hiếm hoạ lắm mới có những người cha, người mẹ bỏ bê con cái, bắt con cái cung phụng mình. Tại sao cha mẹ lại có thể cư xử tốt với những người con kể cả những người con ngỗ nghịch như vậy? Vì cha mẹ có tình yêu mà người ta sánh ví như biển, như trời. Dù con mình hư đốn nhưng chẳng ai muốn con mình phải đi tù tội, chẳng ai muốn lìa bỏ con cái mình, vẫn muốn con mình một ngày kia hoàn lương, sống tốt. Tuy nhiên luật pháp của xã hội thì thẳng tay, không cần biết con dân của mình vào tù rồi lại có thể gặp các đại ca, băng đảng thế nào, chỉ biết có tội là tù, nặng quá thì tử hình đến chung thân, chẳng dễ gì mà được hưởng ân xá. Thật vậy, cha mẹ cư xử với con mình với tình yêu máu mủ, tình yêu mà Thiên Chúa đã chúc phúc cho từng đôi nam nữ khi họ kết ước với nhau nên một. Tình yêu đó phản chiếu và nối nguồn với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
     
    Trong bài đọc I, trích sách Xuất Hành hôm nay, "Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người". Vì thương yêu con cái mà Ngài phải đe doạ, nghiêm trị, nhưng chính vì tình yêu khôn tả nhất mà Ngài đã nguôi cơn thịnh nộ, tiếp tục thương yêu con người. Hẳn quý ôbace đã có kinh nghiệm này khi cha mẹ chúng ta đã từng nghiêm khắc sửa trị chúng ta, sau đó lại được yêu thương, vỗ về.

    HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA - Lc 15,1-32 Jesus-with-children-0401
    Nơi bài đọc II, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ thì "Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi". Tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương con người đến cùng. Ngài đã giáng độ cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Tình yêu của Ngài là tình yêu nhưng không, sẵn lòng chịu chết để con cái hư mất. Tình yêu của Ngài vượt hẳn trên tình yêu của chúng ta khi dành cho con cái mình, vì nhiều khi chúng ta còn càm rầm chửi rủa con cái mình, còn Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, Ngài tha thứ cho ngay kẻ giết mình. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu phổ quát dành cho tất cả mọi người, đúng hơn là Ngài quan tâm tìm kiếm người lầm lạc và hân hoan đón nhận họ trở về. Chúa Giêsu cũng kêu mời chúng ta chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn và đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn như tinh thần của Chúa được biểu lộ trong các dụ ngôn mà bài Tin mừng hôm nay nói tới.
     
    Với bài Tin mừng, Thiên Chúa muốn tìm kiếm những con chiên bị đi lạc, tức con chiên không muốn bị đi sai đương nhưng đã không biết đường về cha mình nữa. Nếu chúng ta không chịu kết hiệp với Chúa, chúng ta cứ thả hồn mình theo những tham vọng, đam mê, chúng ta cũng dễ bị lạc xa Chúa và dẫn dắt người khác đi sai lạc như mình. Với dụ ngôn này, còn cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa bao trùm khắp mọi nơi, Ngài đi tìm con chiên lạc, nhưng Ngài vẫn ngự trị trong sự đoàn kết, yêu thương của chín mươi chín con chiên khác, 
    là những cộng đoàn, những giáo xứ đã lớn mạnh về đức tin, đức ái. Nếu một cộng đoàn, gia đình, giáo xứ có đức tin và đức ái như vậy thì phải biết đón nhận những người con hoang đàng, hư đốn nay ăn năn trở về như hình ảnh người cha nhân hậu, tức Thiên Chúa tha thứ, yêu thương đón nhận người con út tội lỗi quay về, chứ đừng như người anh trưởng ghen tuông, tự đắc, muốn loại trừ anh em của mình. Và sự đón nhận người tội lỗi trở về phải là sự quan tâm, yêu thương thật sự của tình cha con, anh chị em, chứ đừng để như đồng bạc rơi rớt ngay trong nhà mình coi rẻ không thèm tìm kiếm nữa. Chính Thiên Chúa đã quý trọng và tìm lại đồng bạc lẻ đó. Chúng ta phải quý trọng từng con người, từng thành viên trong gia đình, giáo xứ mình và cả xã hội này. Đừng vị sự giàu nghèo, địa vị, giai cấp mà chúng ta lạnh lùng, coi người khác như đồ bỏ không cần màng đến trong khi chúng ta có chúng một Thiên Chúa là Cha và có chung một mái nhà là cả thế giới này. Vì vậy, các bạn thiếu nhi, các bạn trẻ khi biết tình yêu của cha mẹ mình, tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình như vậy thì các bạn hãy sớm ăn năn quay về xưng thú tội lỗi với cha mẹ mình, với Thiên Chúa để được thứ tha, yêu thương, không còn bị giằn vặt trong tội lỗi nữa.
     
    Tham dự thánh lễ Chúa Nhật thứ 24 thương niên hôm nay, qua Phụng vụ Lời Chúa, chúng ta cảm nghiệm được lòng nhân hậu của Thiên Chúa là Cha lớn lao hơn nhiều so với sự ăn năn của con người. Xin cho chúng ta mỗi khi yếu đuối biết tin tưởng quay về với Chúa là Cha vì lòng yêu mến chứ không vì sợ hãi. Xin Chúa dạy chúng ta biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa, đó là tình yêu của người Cha nhân hậu, quảng đại, tha thứ và đón nhận anh chị em chúng ta. Đó là tình yêu dạy chúng ta phải kiếm tìm, đón nhận, tha thứ, quan tâm tất cả những ai tội lỗi sám hối, muốn quay về với Giáo hội, với Thiên Chúa vì mọi người đều là anh chị em của nhau. Amen.
     



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

HÃY YÊU TỘI NHÂN NHƯ CHÍNH CHÚA ĐÃ YÊU TA - Lc 15,1-32

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters