Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Mot chut ve tinh yeu Sudieptutroi

 

 Mot chut ve tinh yeu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
pham binh
HẠ VIỆN
HẠ VIỆN
pham binh

Tổng số bài gửi : 69
Điểm NHIỆT TÌNH : 203
Ngày tham gia : 24/10/2009
Đến từ : Han Quoc

Mot chut ve tinh yeu Vide
Bài gửiTiêu đề: Mot chut ve tinh yeu   Mot chut ve tinh yeu EmptyTue Nov 03, 2009 9:09 pm




    ........Còn việc tôi thực sự phải lòng một người thì tại sao? Tại sao tôi phải lòng (loại) người nầy mà không phải lòng (loại) người khác? Vì tôi đã bị điều kiện hóa. Trong tiềm thức mình, tôi đã có một hình ảnh, và chỉ loại người như thế mới hấp dẫn, lôi cuốn tôi. Vì thế khi tôi gặp đúng người như vậy, tôi bị tiếng sét ái tình. Thế tôi có hiểu nàng không? Không, sau khi cưới nàng tôi mới hiểu. Tôi chỉ hiểu khi tôi tỉnh ngộ. Và khi ấy tình yêu mới có thể bắt đầu. Phải lòng và yêu là hai cái khác hẳn nhau. Phải lòng không phải là yêu; nó là sự khát khao bỏng cháy. Với tất cả lòng mình, bạn muốn nghe thần tượng ấy của mình bày tỏ rằng cô ta bị mình lôi cuốn. Điều đó sẽ đem lại cho bạn một cảm giác tuyệt vời. Trong khi đó, mọi người xung quanh lại bàn tán: “Không biết anh chàng ấy thấy cái quỉ gì nơi cô ta?” Kỳ thực anh ta đâu có thấy gì; chẳng qua là do anh ta đã điều kiện hóa. Người ta bảo rằng yêu là mù quáng. Không đâu, bạn hãy tin tôi, không có gì sáng suốt bằng tình yêu đích thực. Chẳng có gì trên trần đời này sáng suốt hơn. Nghiện ngập là mù quáng, si mê là mù quáng. Đeo bám, ham muốn, khát khao là mù quáng. Còn tình yêu không mù quáng. Đừng chụp mũ tình yêu cho những thứ trên kia. Nhưng phần đông ngôn ngữ hiện đại đã lạm dụng từ ngữ này. Người ta nói về việc làm tình và sự phải lòng (“making love” và “falling in love”). Như chú bé kia hỏi đứa bạn gái: “Đằng ấy đã yêu bao giờ chưa?”. Cô bé trả lời: “Chưa, nhưng tớ đã thích”.

    Thế thì khi người ta nói “yêu, yêu” - họ chẳng hiểu mình đang nói gì. Điều cần trước nhất là ta phải phán đoán cho minh bạch. Ta không đạt được sự minh bạch đó bởi vì ta để cho những cảm tính, những điều kiện, những ưa, ghét của ta làm chủ trong ta. Chúng ta phải nhận ra cho được sự thật đó. Và còn phải nắm cho được một cái gì đó căn bản hơn nữa - đó là những ý niệm, những kết luận, những tư tưởng của ta. Dù bạn tin hay không thì thực tế vẫn là: mọi ý niệm - vốn có khả năng giúp ta tiếp cận thực tại - rốt cuộc đều trở thành lá chắn không cho ta tiếp nhận thực tại; vì sớm hay muộn ta cũng sẽ quên bẵng mất rằng từ ngữ không phải là sự vật. Ý niệm không phải là chính thực tại. Chúng khác hẳn nhau. Bạn hiểu tại sao tôi đã nói với bạn trước đây rằng lá chắn cuối cùng che khuất Thiên Chúa là chính hai chữ “Thiên Chúa” và ý niệm của ta về Thiên Chúa. Bạn chỉ sơ ý một chút là lá chắn ấy sẽ ngáng đường của bạn ngay. Ngôn từ, ý niệm có chức năng của chúng; chúng có thể giúp ích, nhưng chúng cũng có thể phá bĩnh ( trich THUC TINH)



    pham binh




Về Đầu Trang Go down
CLCgk
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Tổng số bài gửi : 351
Điểm NHIỆT TÌNH : 1013
Ngày tham gia : 26/10/2009

Mot chut ve tinh yeu Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mot chut ve tinh yeu   Mot chut ve tinh yeu EmptyTue Nov 03, 2009 10:01 pm




    pham binh đã viết:
    Người ta bảo rằng yêu là mù quáng. Không đâu, bạn hãy tin tôi, không có gì sáng suốt bằng tình yêu đích thực. Chẳng có gì trên trần đời này sáng suốt hơn. Nghiện ngập là mù quáng, si mê là mù quáng. Đeo bám, ham muốn, khát khao là mù quáng. Còn tình yêu không mù quáng. Đừng chụp mũ tình yêu cho những thứ trên kia.

    Vậy mà trước giờ người lớn cứ bảo "yêu quá nên mù quáng, cưới rồi sẽ sáng mắt ra"
    Theo cái nhìn tâm linh quả thật tình yêu không mù quáng, vì yêu mới dám liều, dám hy sinh tất cả!

    Cảm ơn bài viết có giá trị



    CLCgk




Về Đầu Trang Go down
 

Mot chut ve tinh yeu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
SỐNG ĐẸP
-
free counters