Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Đức Giê-su đang ở trong tôi, dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!! Sudieptutroi

 

 Đức Giê-su đang ở trong tôi, dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

Đức Giê-su đang ở trong tôi, dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Đức Giê-su đang ở trong tôi, dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!!   Đức Giê-su đang ở trong tôi, dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!! EmptySun Jul 01, 2012 7:07 am




    Đức Giê-su đang ở trong tôi,
    dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!!





      Lung Linh

      Tin mừng chủ nhật 12 Thường niên kể chuyện Đức Giêsu ra lệnh cho sóng biển yên lặng. Trước đó, các môn đệ hoảng sợ trong khi ‘Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ’.
      Đó là chuyện ngày xưa, giữa sóng sóng gào thét Thầy Giêsu vẫn ngủ ngon lành.
      Còn chuyện ngày nay thì sao?
      Tất nhiên Thầy Giêsu không mang hình tướng con người để ăn nói, đi đứng ngủ nghỉ như xưa…
      Nhưng hỡi ơi!! dường như ngài cũng vẫn ngủ say..có khi ngủ rất say...trong tâm hồn mỗi người chúng ta…
      Một vài dẫn chứng hằng ngày
      Sáng mở mắt đi làm chiều về ăn cơm, coi TV rồi đi ngủ…mỗi ngày như mọi ngày..
      Chúa chẳng tham dự một chút gì vào trong cuộc sống hằng ngày của mình.
      Đúng là Đức Giê-su đang ở trong tôi, dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!!
      Đặc biệt là đôi khi sóng gió cuộc đời bất chợt nổi lên, có lúc ta cảm giác như những đợt sóng thần cao ngút trời, cuối phăng cả gia đình tôi, họ hàng ta trôi ra biển Đông.
      Lúc đó, sẽ có nhiều phản ứng khác nhau:
      Người vội chạy tới thánh Vixentê hay làm phép lạ
      Kẻ lặn lội tới cha Diệp tận miền Tây
      Có người bay sang mãi Mễ -Du với hy vọng Đức Mẹ can thiệp cho tai qua nạn khỏi.
      May lắm mới có người nhớ đến Chúa. Nhưng cũng tràn đầy thất vọng dường như Chúa ngủ quá say, không nghe lời cầu cứu của ta đang gào lên trong lòng..
      Tại sao vậy??
      Lý do rất dễ hiểu…nói theo kiểu nhân loại:
      Vì ta đã để Chúa ngủ trong một thời gian quá dài có khi tới 3, 4, 6 chục năm. Vì thế không dễ gì mà đánh thức Chúa được.
      Tất nhiên theo Tâm Linh: Chúa luôn luôn thức tỉnh hay nói cách khác Chúa chẳng bao giờ ngủ nghê..
      Nói cho đúng ra: chính chúng ta ngủ mê nên ta mới thấy sóng gió cuộc đời lâu lâu lại gào thết lên khiến cuộc đời ta chao đảo, khốn khó.
      Chung ta quên mất lời Thánh Vịnh
      Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
      hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
      (Tv 62:2)

      Thực vậy, những ai nhận ra Chúa sống trong lòng mình thì dù chuyện gì xảy ra, tâm hồn họ vẫn cảm thấy nghỉ ngơi yên hàn…
      Tóm lại: không phải Chúa ngủ say mà chính tôi ngủ mê.
      Nhân tiên đây chúng tôi xin mời quý vị đọc lại bài





    Teresa




Về Đầu Trang Go down
 

Đức Giê-su đang ở trong tôi, dựa đầu vào lòng tôi… ngủ ngon lành!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters