|
Tác giả | Thông điệp |
---|
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: CHA ƠI Thu Jun 21, 2012 11:32 am | |
| | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
| |
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Thu Jun 21, 2012 5:24 pm | |
| | | | | |
Bài hát rất cảm động về người Cha Người cha quả là vĩ đại. "Thương con, còng lưng cha gánh mọi cơ cầu" Cháu thích câu hát này lắm, vì nó đúng với cha của Cháu.
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Thu Jun 21, 2012 7:17 pm | |
| | | | | |
Cha của Eaglet ở Gia Kiệm, chắc là làm rẫy rồi. Cuốc đất, sạc cỏ, nhổ cỏ, gieo hạt, cấy lúa, gặt lúa, đập lúa...việc nào cũng phải còng lưng xuống. Công việc rất nặng nhọc, mưa nắng gian nan nhưng rất cần thiết cho sự sống và tương lai của cả gia đình. Ngày nay ta có được gì đều do công lao sinh thành và nuôi dạy của cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sống, ta ít nghĩ tới, nhưng khi các ngài mất đi, ta mới thấy thấm thía tình cha mẹ thương con. Những ai may mắn còn cha mẹ, hãy tỏ lòng yêu thương và biết ơn các ngài. Nhất là hãy sống xứng đáng là người con ngoan. Đó là món quà quí giá nhất ta dâng lên cha mẹ.
| | | | | | Message reputation : 100% (2 votes)
|
| |
Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Thu Jun 21, 2012 10:12 pm | |
| | | | | |
Bác MNV sáng tác ca khúc này khi nao? Cảm hứng từ đâu?
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Fri Jun 22, 2012 7:26 am | |
| | | | | |
Mình viết bài này hồi mới lên làm cha, khoảng 18 năm nay. Hồi đó phải đi làm trại cưa ở Lộ Đức, ô nhiễm, cực khổ lắm, tất cả vì đứa con còn đỏ hỏn. Mình lại nhớ đến cha, suốt một đời lam lũ trên đồng vì con. Hạnh phúc nhất là bây giờ cha vẫn còn sống, dù cụ đã 93 tuổi, vẫn đi lễ hằng ngày và rất minh mẫn. Ngồi nói chuyện với cụ cả ngày không hết chuyện. Cụ nhớ từng chi tiết những biến cố thời Pháp, Nhật, Việt Minh. Cứ đến Tết, con cháu tụ họp ăn Tết(10 mâm cơm), cụ đưa ra bản gia phả do chính cụ điều tra và viết lấy trên giấy bìa cứng. Không sai sót một đứa cháu, chút, chít nào. Cụ trình bày khác người nhưng rất hợp lý: tổ tiên ở dưới, con cháu ở trên. Cụ giải thích: tổ tiên là gốc, rễ, sinh ra con cháu là cành, lá, hoa quả.
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
| |
Paul THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 320 Điểm NHIỆT TÌNH : 491 Ngày tham gia : 15/01/2010 Đến từ : HCMC Job/hobbies : IT Tâm trang : Fun
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Fri Jun 22, 2012 9:33 pm | |
| | | | | |
Chú Mai Nguyên Vũ ơi, Cháu nghe bài này mà cháu thương ba cháu quá, Cháu chưa bao giờ nói với ba cháu là cháu yêu ông ấy, nhưng thực sự là cháu rất yêu quý ba cháu vì ba cháu tận tụy hết mình vì các con của mình. cảm ơn chú rất nhiều.
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Sat Jun 23, 2012 6:05 am | |
| | | | | |
Tình cảm người VN kín đáo, tế nhị, không hay bộc bạch như Tây phương. Thí dụ, trai gái Tây yêu nhau, hôn hít trên đường hay nơi công cộng thoải mái. Họ cho đó là nét đẹp văn hóa. Còn người Á Đông không làm như vậy. Đối với cha mẹ cũng thế, con cái lớn ít khi nói "Con yêu cha mẹ..." Có nhiều cách biểu lộ tình cảm hay hơn lời nói: năng thăm hỏi, tâm tình, săn sóc khi già yếu và một điều quan trọng nhiều người hay quên: năng mua quà biếu cha mẹ. Kèm theo đó là cuộc sống gương mẫu, ngoan hiền, chịu khó học hành, làm việc. Cha mẹ sẽ rất hạnh diện vì con mình sống tốt, học hành, làm việc thành đạt trên đường đời.
| | | | | |
|
| |
ThuyTrang TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 87 Điểm NHIỆT TÌNH : 140 Ngày tham gia : 12/12/2009 Đến từ : Gia kiem Job/hobbies : - Tâm trang : -
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Sat Jun 23, 2012 8:37 pm | |
| | | | | |
Cháu ước gì cháu có thể mở bài hát này cho ba cháu nghe, vì cháu không bao giờ nói với ba cháu là "Con yêu ba lắm ba ơi" Và bây giờ Ba cháu đã rời khỏi thế gian này rồi. Nghe bài này cháu thấy buồn và nhớ ba vô cùng.
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Sun Jun 24, 2012 6:06 am | |
| | | | | |
Xin thành thật chia buồn cùng Thùy Trang vì bạn mồ côi cha khá sớm. Đề nghị bạn học thuộc bài này, ra mộ hát cho ông cụ nghe. Từ Thiên Đàng, cụ sẽ vui lắm đấy.
| | | | | |
|
| |
CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Mon Jun 25, 2012 10:54 pm | |
| | | | | |
Bài này rất ý nghĩa, Nhiều ông bố tình thương ông dành cho các con không bến không bờ, nhưng, có nhiều người cha... Huhuhu!
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Tue Jun 26, 2012 5:39 am | |
| | | | | |
Một số ông bố sa đà vào "tứ đổ tường": rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sái. Chỉ cần lậm vào một thứ thôi là nó phá đổ tất cả. Ngoài ra, tính ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, không nom dòm đến con cái cũng làm cho hình ảnh người cha bị méo mó. Hoặc những người mê tiền bạc thái quá, suốt đời cắm đầu làm nô lệ cho đồng tiền, mà quên bổn phận giáo dục, yêu thương con cái...Nhưng ngay chính những người cha đó vẫn còn phần nào hình ảnh của người cha, dù có bị phai nhạt vì thói hư tật xấu. Cha mẹ là tấm gương soi cho con cái. Dạy con không phải chỉ nói suông là đủ, điều quan trọng nhất là phải làm gương.
| | | | | |
|
| |
CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Tue Jun 26, 2012 5:41 pm | |
| | | | | |
- MaiNguyenVu đã viết:
Một số ông bố sa đà vào "tứ đổ tường": rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sái. Chỉ cần lậm vào một thứ thôi là nó phá đổ tất cả. Ngoài ra, tính ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, không nom dòm đến con cái cũng làm cho hình ảnh người cha bị méo mó. Hoặc những người mê tiền bạc thái quá, suốt đời cắm đầu làm nô lệ cho đồng tiền, mà quên bổn phận giáo dục, yêu thương con cái...Nhưng ngay chính những người cha đó vẫn còn phần nào hình ảnh của người cha, dù có bị phai nhạt vì thói hư tật xấu. Cha mẹ là tấm gương soi cho con cái. Dạy con không phải chỉ nói suông là đủ, điều quan trọng nhất là phải làm gương. Chú nói rất đúng suy nghĩ của cháu, gần chỗ cháu, có 1 ông bố như vậy, tội cho mấy đứa con quá!
| | | | | |
|
| |
Kathy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 340 Điểm NHIỆT TÌNH : 607 Ngày tham gia : 20/09/2009 Đến từ : England Job/hobbies : Student Tâm trang : Lonely
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Tue Jun 26, 2012 5:45 pm | |
| | | | | |
Cháu nhớ bố cháu quá, bố 1 nơi, con một nơi. Ước chi có 1 ngày được đoàn tụ để nói " I Love you, Dad"
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Tue Jun 26, 2012 7:31 pm | |
| | | | | |
Kathy ở Anh, còn bố ở Gia Kiệm? Vì điều kiện xa xôi không thể ở gần bố. Vài năm về thăm bố một lần cũng quí rồi. Bây giờ phương tiện hiện đại, nên siêng năng gọi điện về thủ thỉ với bố. Phần mềm skype giúp cha con vừa nói chuyện vừa nhìn thấy nhau cũng vui lắm.
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Tue Jun 26, 2012 7:44 pm | |
| | | | | |
Khi con cái lớn lên, mấy ông bố ham vui đó sẽ thấy xấu hổ với con và tự sửa mình. Nếu ông ta vẫn cứ chứng nào tật ấy, có thể con cái sẽ lên tiếng hoặc "tỏ thái độ" khiến ông bố phải giật mình mà ăn năn chừa sửa. Đời chú thấy nhiều trường hợp như thế. Mọi người khuyên răn không nghe, chú bảo: "Khi con cái lớn lên, chúng sẽ làm cho bố thay đổi". Và sự đời xảy ra đúng như vậy
| | | | | |
|
| |
Lệ Ngọc NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 139 Điểm NHIỆT TÌNH : 249 Ngày tham gia : 04/03/2010 Job/hobbies : - Tâm trang : Bình thường
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Thu Jun 28, 2012 5:32 pm | |
| | | | | |
Bài hát rất hay, và ý nghĩa, xin cho mọi đứa trẻ đều được cha mẹ thương yêu.
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI Thu Jun 28, 2012 6:54 pm | |
| | | | | |
Nếu cha mẹ còn sống, bạn là người hạnh phúc nhất. Hãy sống thành người con hiếu thảo, biết đền đáp công ơn cha mẹ. Đừng để khi cha mẹ mất đi mới giật mình hối tiếc. Ngoài ra, hãy cảm thông với những người không còn cha mẹ, nhất là những trẻ mồ côi, không một lần nhìn thấy cha mẹ, không được sống trong một mái ấm gia đình có cha có mẹ.
| | | | | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHA ƠI | |
| | |
|
| |
|