Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
NHỮNG HY VỌNG HÃO HUYỀN - Anthony J Poane, Sj Sudieptutroi

 

 NHỮNG HY VỌNG HÃO HUYỀN - Anthony J Poane, Sj

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

NHỮNG HY VỌNG HÃO HUYỀN - Anthony J Poane, Sj Vide
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG HY VỌNG HÃO HUYỀN - Anthony J Poane, Sj   NHỮNG HY VỌNG HÃO HUYỀN - Anthony J Poane, Sj EmptyWed Apr 11, 2012 8:53 am




      NHỮNG HY VỌNG HÃO HUYỀN
      MY DAILY BREAD by Anthony J. Poane, SJ
      (Chuyển ngữ: Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR)

      Chúa Giêsu:

      Hỡi con Ta, một số người tùy thuộc thái quá vào sự giúp đỡ của loài người hoặc vào những thuốc men của trần thế. Họ quên rằng mọi thứ của trần gian đều nằm trong tay Ta, và không có Ta thì chẳng có gì giúp đỡ được họ.

      1. Người phàm tin tưởng cốt yếu vào tài năng và các sở hữu của chính bản thân, hoặc vào sức mạnh và sự trợ giúp của bạn hữu.

      2. Tiền bạc, sức khỏe, danh tiếng, bạn bè, sự ngưỡng mộ, địa vị cao, những điều này được xem như là những kho tàng cho người thế trần. Song, chúng thực sự không có giá trị như có vẻ.

      3. Ta là kho tàng đem lại bình an và niềm vui vĩnh hằng. Khi có Ta, con có cả một kho tàng mà không ai lấy đi được. Con hãy nắm chặt lấy Ta bằng lòng tin tưởng và sự trung thành. Con đừng quá lệ thuộc vào phàm nhân hoặc những trợ giúp trần thế. Niềm hy vọng lớn lao nhất của con nên luôn là ở trong Ta.

      4. Tình yêu của Ta cho con sẽ giúp đỡ và cứu con ở nơi bạn bè trần gian sụp đổ, và những điều thế gian chẳng còn làm được gì cho con nữa.

      Suy Nghĩ:
      Người chỉ sống cho những gì cuộc đời này hiến tặng mình, sẽ phải đối diện với thất vọng lớn lao và tự trách mình cách cay đắng. Những gì nó lệ thuộc chỉ là ngắn ngủi. Khi đời sống chấm hết, nó sẽ thấy mình ngu xuẩn dường nào. Duy Chúa Giêsu mới có thể ban tình yêu và niềm vui vô tận trái Tim con người khao khát, nhưng phàm nhân sẽ thấy mình đã đánh mất Chúa Giêsu.

      Cầu Nguyện:
      Lạy Chúa Giêsu của con, nơi Ngài con đặt tất cả hy vọng và ước muốn của con. Xin dâng Ngài mọi phiền sầu, thử thách, và thất vọng của con. Xin đừng bao giờ để con quý báu những gì có thể khiến con xa cách Chúa, cũng như không bao giờ ao ước bất cứ điều gì có thể làm cho con không thể thực hiện Thánh Ý Ngài. Không người bạn nào hay bất cứ tạo vật nào có thể chiếm chỗ của Chúa trong đời con. Xin Chúa ở lại với con và dạy con biết sống đời mình thế nào trong sự kết hiệp với Ngài. Xin Chúa soi sáng tâm trí con, tăng sức mạnh cho con, cùng sửa chữa bản thân con, hầu con có thể tìm kiếm Ngài tiên vàn, và yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Amen.

      Chuyển ngữ: Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR



    Paul




Về Đầu Trang Go down
 

NHỮNG HY VỌNG HÃO HUYỀN - Anthony J Poane, Sj

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: MÙA PHỤC SINH
-
free counters