Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
PHẤN ĐẤU MÃI... MÀ CHẲNG PHỤC SINH Sudieptutroi

 

 PHẤN ĐẤU MÃI... MÀ CHẲNG PHỤC SINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

PHẤN ĐẤU MÃI... MÀ CHẲNG PHỤC SINH Vide
Bài gửiTiêu đề: PHẤN ĐẤU MÃI... MÀ CHẲNG PHỤC SINH   PHẤN ĐẤU MÃI... MÀ CHẲNG PHỤC SINH EmptyThu Apr 05, 2012 8:52 pm




    PHẤN ĐẤU MÃI... MÀ CHẲNG PHỤC SINH

    Lung Linh

    Chúa nhật Phục Sinh sắp tới, các bài chia sẻ tung bay trong gió loan báo tin vui Chúa đã Phục sinh trong niềm tin cực kỳ mãnh liệt và tự hào.
    Lung Linh cũng đã lướt theo chiều gió internet và xin phép được trính dẫn vài ý tưởng quen quen (màu xanh lá) với một ít góp ý và một chút suy tư rất mực chân tình (màu xanh biển)


    I. Quan niệm về Phục Sinh

    Tin Mừng chính là: Hễ có giông tố của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, thì cũng có bình an của sáng Chúa nhật Phục Sinh.
    Tin Mừng chính là: Nếu có tình yêu quằn quại trên thập giá, thì cũng có tình yêu rạng rỡ sáng Phục Sinh.
    Tin Mừng chính là: Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng được sống lại với Người.
    2 quan niệm trên nghe có vẻ rất trữ tình..nhưng có chắc gì đâu????
    Cả hơn 40 chiều Thứ Sáu tuần Thánh trôi qua… nhưng tôi đâu đã cảm nhận được ánh sáng Chúa nhật Phục Sinh !!!
    Còn chuyện Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng được sống lại với Người.
    chúng ta đã nghe nói hàng trăm lần trên tòa giảng hoặc trong sách vở hoặc trong giờ chia sẻ Lời Chúa.
    Nhưng thực tế rất chua cay: hầu như chẳng ai trong chúng ta cảm nhận rằng: mình sẽ cùng được sống lại với Người..

    Một ít quan niệm khác về Phục Sinh:
    Khi chúng ta tuyên xưng đức tin: “Chúa Kitô đã Phục Sinh!”. Chúng ta khẳng định rằng giờ đây Ngài tràn đầy sự sống của Thiên Chúa và tất cả những gì liên kết Ngài với chúng ta, thay vì kết thúc, đã được thể hiện cách sung mãn. Vì vậy chúng ta đã tuyên bố rằng cả chúng ta nữa, vì thuộc về Chúa Kitô, chúng ta sẽ phục sinh với Ngài để dự phần vào vinh quang của Ngài.
    Phục Sinh không phải là một kỷ niệm đẹp nhưng là biến cố luôn luôn hiện tại và hậu quả của nó liên lỉ được thấy rõ trên thế giới này, nhất là trong việc thông ban Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha và Chúa Con ban cho các môn đệ để biến đổi các ông và biến đổi thế giới này.
    Đoạn trên nghe rất quen tai: sẽ phục sinh với Ngài để dự phần vào vinh quang của Ngài.
    Tất nhiên là chúng tôi thường tin tưởng rằng:
    Sau khi chết, tôi chắc chắn sẽ phải ở trong lò luyện tội hàng trăm năm trời… rồi mới được sẽ phục sinh với Ngài để dự phần vào vinh quang của Ngài.
    Nhưng đoạn dưới lại vẽ ra một khung trời tuyệt vời hơn nhiều: biến cố luôn luôn hiện tại ???
    Như vậy độc giả tự hỏi : Không biết chuyện phục sinh này
    là một biến cố luôn luôn hiện tại ???
    hay là sẽ phục sinh với Ngài để dự phần vào vinh quang của Ngài… trong thế giới mai sau ????
    Nếu Phục sinh này là biến cố luôn luôn hiện tại
    thì chuyện sẽ phục sinh với Ngài chắc chắn trở thành thừa thãi, thậm chí có vẻ mâu thuẫn nữa!!!

    II. Quan niệm về sự Chết

    Sự chết thường được mộ tả như những bóng tối nặng nề.
    Thí dụ như:
    Có thứ bóng tối tội lỗi
    Có thứ bóng tối đam mê dục vọng
    Có thứ bóng tối tham lam ích kỷ
    Có thứ bóng tối ghen ghét oán thù
    Có thứ bóng tối tự ái kiêu căng
    Chuyện này quá rõ ràng hầu như ai cũng biết …nhưng vấn đề quan trọng là làm sao thoát khỏi bóng tối u hoài này??? Tất nhiên là cần phải có phương thế hữu hiệu.

    III. Phương thế để Phục sinh với Chúa

    Tất cả những bóng tối đó đang khiến linh hồn ta suy yếu, chết dần chết mòn. Tất cả những bóng tối đó ngăn chặn ánh sáng của Chúa, ngăn chặn dòng suối ơn lành của Chúa đổ vào hồn ta.
    Để ánh sáng Phục Sinh của Chúa tràn vào hồn ta, ta phải quét sạchnhững bóng tối còn vương vấn trong tâm hồn.
    Cũng như cây nến phải chịu tiêu hao mòn mỏi mới nuôi được ánh sáng soi chiếu đêm tối, ta cũng phải phấn đấu với chính bản thân mình,quên mình, chịu chết cho tội lỗi, để ta sống một đời sống mới.
    Khi phấn đấu đẩy lùi bóng tối tội lỗi, ta thoát được ách ma quỷ và được sống trong ánh sáng của Chúa, trở nên con cái ánh sáng.
    Đây là những lời khuyên chí tình mà chúng ta đã nghe rất nhiều lần, mọi lúc, mọi nơi..đặc biệt là trong Mùa Chay Thánh.
    Nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại chẳng dễ dàng chút nào vì những thắc mắc sau đây:
    Ta phải quét sạch. Đúng rồi. nhưng hỡi ôi, quét từ năm này sang năm khác thế mà vẫn chẳng sạch..thậm chí bóng tối còn có vẻ dày đặc hơn!!!
    Ta phải phấn đấuquên mình hay bỏ mình. Trời ạ. . còn khó hơn lên trời. Tôi đứng sừng sững đây với vẻ đầy oai phong..không biết làm cách nào bỏ mình đây???
    Lấy gì để bỏ mình? Làm cách nào để bỏ mình?
    Đó là một câu hỏi cực kỳ khó gặm khi tôi luôn thấy chính mình ăn, uống, ngủ nghỉ, vui chơi..và thường xuyên quyết định đủ mọi thứ từ việc lớn đến việc nhỏ…
    Thế thì làm cách nào để bỏ mình..chuyện gần như không tưởng !!!
    Còn chuyện chịu chết cho tội lỗi…còn kinh khủng hơn nhiều.
    Nếu tôi thực sự chết cho tội… thì tôi chẳng còn tội gì để xưng nữa!!!
    Bí tích hòa giải coi như được lưu giữ vào viện bảo tàng!!!
    Còn vấn đề phấn đấu đẩy lùi bóng tối tội lỗi
    Cũng y hệt như vậy… phấn đấu từ năm này sang năm khác… thế mà vẫn chẳng đẩy lùi bóng tối tội lỗi..
    thậm chí bóng tối tội lỗi còn có vẻ dày đặc hơn!!!
    Như thế chuyện quét sạch, chuyện phấn đấu đã trôi ra biển Thái Bình…
    Thế mà chúng tôi vẫn hăng say cầu nguyện một cách rất nhiệt tình và xác tín.
    Xin cho chúng con luôn xác tín rằng:
    Mỗi lần chúng con trở về sau những lầm lỗi, là chúng con đang Phục Sinh với Chúa.
    Mỗi lần chúng con tin tưởng sau những lần phản bội niềm tin, là chúng con đang sống lại với Người.
    Mỗi lần chúng con tiếp tục cố gắng sau những lần thất bại đắng cay, là chúng con đang ra khỏi mồ trống.
    Xin giúp chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng Phục Sinh của Chúa. Amen.
    Ba lời nguyện trên nghe có vẻ như chúng ta đang tung tăng trên thảm cỏ Phục sinh xanh mướt, mượt mà…
    Nhưng lời cầu nguyện cuối cùng lại khiến độc giả đau đầu… khi một loạt câu hỏi to tướng hiện ra:
    Ân sủng Phục Sinh là gi???
    Làm cách nào để đón nhận ân sủng Phục Sinh???
    Khi nào Chúa ban đón nhận ân sủng Phục Sinh???
    Câu trả lời vẫn bị bỏ ngỏ từ năm này sang năm khác..

    Tổng kết

    Nói thì nghe dễ lắm... nhưng làm sao để đón nhận ân sủng Phục Sinh thì quả là muôn vàn khó khăn.
    Hậu quả đáng buồn là hơn 50 lần mừng Chúa Phục sinh mà ân sủng Phục Sinh vẫn còn ở đâu đó…thậm chí ở tuốt trên chín tầng trời xanh..không thể với tới nổi!!!
    Tới đây, chúng ta có thể kết luận:
    Phấn đấu mãi...mà chẳng phục sinh!!!



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
 

PHẤN ĐẤU MÃI... MÀ CHẲNG PHỤC SINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: MÙA CHAY

-
free counters