Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
KHÚC TÌNH CA: LẠY MẸ CON ĐI… Ap Mạc Trầm Cung Sudieptutroi

 

 KHÚC TÌNH CA: LẠY MẸ CON ĐI… Ap Mạc Trầm Cung

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

KHÚC TÌNH CA: LẠY MẸ CON ĐI… Ap Mạc Trầm Cung Vide
Bài gửiTiêu đề: KHÚC TÌNH CA: LẠY MẸ CON ĐI… Ap Mạc Trầm Cung   KHÚC TÌNH CA: LẠY MẸ CON ĐI… Ap Mạc Trầm Cung EmptyWed Apr 04, 2012 4:24 pm




    - KHÚC TÌNH CA:
    LẠY MẸ CON ĐI…

            Chào tạm biệt Đức Mẹ:

            Lòng đớn đau nào ai có thấu,
            Xin giã từ Thân Mẫu ra đi.
            Bâng khuâng nào biết nói gì,
            Vâng theo Thánh Ý thực thi trọn tình.


            Đức Mẹ nhìn theo:

            Hiệp cùng Con lời kinh dâng hiến,
            Lòng quyện lòng lưu luyến chia phôi.
            Nghẹn ngào mấp máy bờ môi,
            Bóng Con xa khuất đứng ngồi không yên.


            Tại nhà Tiệc Ly:

            Nhà Tiệc Ly nỗi niềm trút cạn,
            Cùng môn sinh can đảm lên đường.
            Ngậm ngùi xao xuyến vấn vương,
            Bài học phục vụ yêu thương đến cùng.


            Nơi vườn Giệtsimani:

            Bóng đêm về chập chùng lo lắng,
            Vườn Giệt-si chén đắng Cha trao.
            Nhấp vào hồn thấy lao đao,
            Mồ hôi quyện với máu đào tuôn rơi
            .

            Xin các môn đệ tỉnh thức :

            Chúa mong ai góp lời chia sẻ,
            Trong cô đơn thỏ thẻ nguyện cầu.
            Nhân tình bạc bẽo bể dâu,
            Say sưa, mê ngủ mưu cầu an thân.


            Giuđa đến:

            Kẻ phản bội lẹ chân bước tới,
            Vờ thân thương xin gởi nụ hôn.
            Chúa đau tê tái trong hồn,
            Giuđa thánh thiện(*) trường tồn ngày nay.


            Ra trước mặt Anna:

            Nhận bạt tai mặt mày choáng váng,
            Kẻ nịnh thần ra dáng oai phong.
            Sự Thật đối diện bất công,
            Gian tà, bóng tối thông đồng ra tay.


            Tại dinh Caipha:

            Trò nham hiểm mưu bày, kế độc,
            Chứng cớ gian đôn đốc tụng đình.
            Vì yêu Chúa vẫn lặng thinh,
            Xác nhận Thánh Tử thiên đình uy nghi.


            Tại dinh Philatô:

            Đấng Minh Quân trị vì thiên hạ,
            Chịu khinh chê, nhục mạ thấp hèn.
            Biết người đố kị ghét ghen,
            Rửa tay chối tội, bon chen quyền hành.


            Chúa chịu đánh đòn:

            Như loài thú tranh giành quyền lực,
            Bao ngọn roi hậm hực căm hờn.
            Tim hồng nấc nghẹn từng cơn,
            Mong đời thoát cảnh chập chờn u mê.


            Chúa chịu đội mạo gai:

            Quân gian ác tứ bề nhạo báng,
            Kết vòng gai tạo dáng uy quyền.
            Máu hồng thắm nhuộm triều thiên,
            Trái tim mở rộng dịu hiền bao dung.


            Vác thập giá:

            Dân nhìn ngắm Tôi Trung khốn khổ,
            Vác thập hình hoạn lộ đau thương.
            Thương ai sao lắm đoạn trường,
            Liêu xiêu gục ngã bước đường phù vân.


            Gặp Đức Mẹ:

            Gặp lại Mẹ bước chân trĩu nặng,
            Mắt nhìn nhau cay đắng ngập lòng.
            Mắt buồn đẫm lệ cầu mong,
            Mẹ ơi! Hiệp ý đồng công cứu đời.


            Chúa chịu đóng đinh:

            Giường thập giá ngắm trời đất mới,
            Tiếng búa đinh ập tới cắm sâu.
            Lời yêu vang tiếng kinh cầu,
            “Xin tha cho chúng”, gục đầu “Xin Vâng”.


            Giã từ Đức Mẹ lần cuối:

            Thân rũ rượi, mắt quầng thâm tím,
            Nhìn Mẹ yêu chết lịm hồn Con.
            Tạ từ ruột thắt héo hon,
            Xin Mẹ nhận lấy người con nhân trần.


            Hấp hối:

            Mắt đờ đẫn bần thần lặng lẽ
            Chúa cầu xin khe khẽ cất lời
            Người ơi! “Ta khát” người ơi!
            Khát mong chiên lạc một đời đi hoang.


            Sinh thì:

            Nắng chiều vàng bẽ bàng vụt tắt,
            Phủ màn đêm quặn thắt tâm can.
            Mọi sự hoàn tất hiên ngang,
            Linh hồn tín thác nồng nàn trinh trong.


            Lưỡi đòng đâm thâu:

            Trái tim nồng lưỡi đòng khai mở,
            Nơi náu nương, che chở trần gian.
            Nhiệm tích Máu, Nước tuôn tràn,
            Nguồn ơn thánh sủng bình an cho đời.


            Táng xác trong mộ đá:

            Ôm Con yêu tả tơi thân xác
            Mẹ đồng công tan nát trái tim
            Hoang vu mồ đá im lìm
            Xác Con gởi tạm đắm chìm nhớ thương.


            * Lặng nghe tiếng khóc sầu vương.
            Của ai vọng giữa đêm trường mồ hoang.



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
 

KHÚC TÌNH CA: LẠY MẸ CON ĐI… Ap Mạc Trầm Cung

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: MÙA CHAY

-
free counters