Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tội lỗi đầy mình…hay vô tội ?? - Lung Linh Sudieptutroi

 

 Tội lỗi đầy mình…hay vô tội ?? - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Tội lỗi đầy mình…hay vô tội ?? - Lung Linh Vide
Bài gửiTiêu đề: Tội lỗi đầy mình…hay vô tội ?? - Lung Linh   Tội lỗi đầy mình…hay vô tội ?? - Lung Linh EmptySat Feb 18, 2012 10:31 am




    TỘI LỖI ĐẦY MÌNH... HAY VÔ TỘI??

    Lung Linh


      Câu 6, 8 và 9 vẽ ra một khung trời ảm đạm, thê lương:
      Lũ địch thù buông câu nguyền rủa:
      “bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xoá nhoà ?”
      Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào,
      “Chứng nan y thâm nhập nó rồi,
      đã
      liệt giường là không dậy nổi đâu !”

      Bất ngờ tới câu 13 lại mở ra một vùng trời bừng sáng
      Chúa nâng đỡ con vì con vô tội,
      và đặt con
      ở mãi trước nhan Ngài.

      Quả thật là vô lý hết nước nói.
      Theo quan niệm Cựu Ước khá phổ biến:
      vì mày có tội nên mày mang bệnh nan y.
      Suy ra: mày mang bênh nan y
      thì rõ ràng là mày đang mang trong mình một đống tội!!!
      Sang thời Đức Giêsu tư tưởng này vẫn còn đậm nét qua lời tuyên bố của những người Do Thái nguyền rủa người mù từ lúc mới sinh:
      Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ?” (Ga 9:34)

      Thế mà tới câu 13, đùng một cái..tuyên bố ngon lành:
      con vô tôi.
      Thêm vào đó… Chúa cưng con quá,
      Chúa còn đặt con ở mãi trước nhan Ngài.. ..còn gì sung sướng bằng!!!
      Xét về mặt khoa học hiện đại, người ta đã khám phá ra bệnh là do ăn uống những món ô nhiễm, hít thở không khí ô nhiễm…

      Nhưng xét về mặt tâm linh
      Qua những câu Thánh Vịnh trên, chúng tôi đã khám phá ra một vài điều cực kỳ độc đáo.
      Cho tới hiện nay, chúng ta vẫn không ngừng nhắc bảo nhau:
      Mình là kẻ tội lỗi, yếu đuối quá lắm, yếu đến nỗi như một người bệnh“liệt giường liệt chiếu”, không thể nào bình phục như lúc khỏe mạnh.
      Thực vậy hiện nay, chúng ta vẫn thi đua nhồi nhét vào đầu óc nhau:
      “Chứng nan y thâm nhập bạn rồi,
      đã
      liệt giường là không dậy nổi đâu !”

      Nếu là người huynh trưởng thì chúng ta thường nói với các thành viên trong cộng đoàn đại ý như sau:
      “Chứng nan y thâm nhập anh chị em rồi,
      đã
      liệt giường là không dậy nổi đâu !”

      Theo nguyên văn Thánh Vịnh 41 thì ai nói câu này
      Xin thưa: Lũ địch thù ….Mọi kẻ ghét con
      Trời ạ, hóa ra là chúng ta, những huynh trưởng đầy nhiệt tình…không ngờ lại vô tình đóng vai Lũ địch thù ….Mọi kẻ ghét con ??? Khi chúng ta cứ đầu độc chính mình và đầu độc các thành viên trong cộng đòan tư tưởng bạc nhược này

      Thế thì thay vào đó chúng ta nên khích lệ nhau thế nào?
      Dễ lắm, chúng ta cứ không ngừng nhắc nhở nhau câu 13 Thánh Vịnh 41
      Chúa nâng đỡ con vì con vô tội,
      và đặt con
      ở mãi trước nhan Ngài.

      Tại sao lại như vậy được?
      Tại sao lại vô tội được? Các thánh còn lỗi 7 lần một ngày kia mà!!!
      Thì ra vấn đề vô tội không quan trọng bằng vấn đề:
      Chúa đặt con ở mãi trước nhan Ngài.
      Đặt trước nhan Ngài để làm gì?
      Chắc chắn là để yên thương chứ còn để làm gì nữa
      Sao lại cần phải đặt ? bộ chung ta giống như con nít không tự biết nằm, biết ngồi??
      Đúng thế. Trước mặt Chúa, chúng ta đều là trẻ thơ luôn được Chúa nựng nịu âu yếm.
      Chúng ta thử xem lại chia sẻ từ các ngôn sứ trong Cựu Ước để thấy Chúa âu yếm mình ra sao nhé:
      Qua ngôn sứ Hô-sê, chúng ta đúng là trẻ thơ được Chúa nựng và áp và má!!
      Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
      Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má
      ;
      Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. (Hs 11:4)

      Qua ngôn sứ I-sa-i-a, chúng ta được Chúa bồng ẵm, nâng niu.
      Vì ĐỨC CHÚA phán như sau :
      Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
      và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
      Các ngươi sẽ được
      nuôi bằng sữa mẹ,
      được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. (Is 66:12)

      Qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta được yêu mến đến nỗi con tim của Chúa phải bồi hồi thổn thức
      Gr 31:20 20 - Ép-ra-im có phải là đứa con Ta yêu dấu,
      một đứa con Ta rất mực mến yêu
      ?
      Vì mỗi lần nhắc tới nó,
      Ta lại thấy nhớ thương,
      nên lòng Ta bồi hồi thổn thức
      ,
      Ta thương nó, thương nó thật nhiều, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

      Quả thật, dưới đôi mắt Chúa, chúng ta đều là những trẻ thơ mà Chúa luôn chăm sóc yêu thương.
      Thế còn tội lỗi thì sao?
      Chẳng có gì phải lo cả, ngôn sứ Isaia đã khẳng định một cách xác tín rằng;
      Is 1:18 18 ĐỨC CHÚA phán :…
      Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng
      như tuyết ;
      thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.


      Tóm lại, ta tội lỗi ngập đầu, đắm chìm trong bùn nhơ??
      Hay ta như trẻ thơ vô tội được Chúa nâng niu, yêu mến..tới độ khiến cho lòng Chúa phải thổn thức bồi hồi…??
      Tất cả đều do mỗi người suy tư, khám phá, đón nhận và sống theo quan niệm của riêng mình.
      Nếu cứ tưởng mình tội lỗi ngập đầu thì cuộc sống đạo sẽ u ám nặng nề.
      Nếu hiên ngang nhận mình là con yêu dấu của Ngài dù tội lỗi yếu đuối lắm… nhưng nhờ sức mạnh Thần Khí Thiên Chúa, tôi sẽ chỗi dậy nhanh hơn và luớt thắng cơn cám dỗ tương đối dễ dàng hơn… Tất nhiên, cuộc đời sống đạo sẽ dồi dào, bình an và hạnh phúc hơn nhiều…



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
 

Tội lỗi đầy mình…hay vô tội ?? - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters