Ông Gioan bị giam cầm…Đức Giêsu giải thoát !! - LUNG LINH
Tác giả
Thông điệp
TTH NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 126 Điểm NHIỆT TÌNH : 210 Ngày tham gia : 31/05/2010 Job/hobbies : Doanh Nhân Tâm trang : Buồn
Tiêu đề: Ông Gioan bị giam cầm…Đức Giêsu giải thoát !! - LUNG LINH Sun Feb 26, 2012 11:51 am
Ông Gioan bị giam cầm…Đức Giêsu giải thoát !!
Lung Linh
Sau khi ăn chay cầu nguyện trên núi 40 đêm ngày, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng Loan Báo Tin Mừng. Trong Phúc âm Luca, Đức Giêsu đã công bố tuyên ngôn Loan Báo Tin Mừng của mình bằng một đoạn trích trong ngôn sứ Isaia :
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bốcho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt,trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4 : 18-19)
Trong Tin mừng Chủ nhật thứ Nhất - Mùa Chay - năm B, Mac-cô đã viết :
Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.
2 ý tưởng trên có vẻ mâu thuẫn nhau.
Câu trên tuyên bố oai lắm : cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, Thế mà Đức Giêsu không lợi dụng phép lạ chữa người phong, bất tọai, quỷ ám để tổ chức biểu tình, xách động quần chúng yêu cầu Herode phải tha ngay lập tức ông Gioan - người tù lương tâm.
Cuối cùng ông Gioan cũng đã chết thật oan uổng. Rõ ràng là Đức Giêsu không làm chính trị. Không quan tâm tới chính trị
Trước mặt quan Philatô, Đức Giêsu khẳng định
“Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” (Ga 18:36)
Và Ngài nhẹ nhàng chuyển chuyện thế gian sang chuyện tâm linh một cách rất tài tình. Khi người Do Thái hỏi Ngài về nghĩa vụ nộp thuế:
Ngài đáp lại ngon lành :
“Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22 :21)
Trong con người… ta có 2 cái tôi :
Cái tôi giả… thích sống theo thế gian (Xê-da)
với mọi sự trong thế gian : như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian (1 Ga 2 :16)
Cái tôi thực sự.. phát xuất từ Chúa, thuộc về Chúa và cuối cùng sẽ trở về với Ngài.
Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. (Ga 17:16)
Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. (Ga 17 :6)
Tóm lại, Đức Giêsu xuống thế gian để công bố Tin mừng. Trong đó câu nào cũng tuyệt vời cả. Nhưng vì câu chuyện liên quan tới việc ông Gioan bị giam cầm, nên chúng ta xoáy vào câu :
Người đã sai tôi đi công bốcho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, Một loạt câu hỏi được nêu lên :
·Hiện nay tôi cảm nhận mình được tha chưa ??được giải thóat chưa ?
·Chưa.
·Tại sao vậy ??
·Tôi vẫn thấy mình bị giam cầm dưới áp lực của yếu đuối, của luật lệ, của tội lỗi..
·Thế thì làm cách nào để thoát được ?
·Giáo hội dạy : phải siêng năng đọc kinh, đi lễ, làm việc lành phúc đức..
·Làm được nhiều chưa ?
·Hàng trăm lần, có việc tới hàng ngàn lần..
·Vậy bây giờ được giải thoát chưa ??
·Vẫn chưa !!!
·Theo bạn thì ta phải làm gì bây giờ ??????
Câu trả lời này chắc phải dành cả mấy mùa Chay thánh ..may ra mới giải đáp được.
Nếu vẫn không tìm ra câu trả lời thì ta cần phải xét lại toàn bộ cuộc sống đạo của mình hiện nay ra sao ?
Cần phải thực hiện theo hướng nào mới tìm ra con đường giải thoát mà Ngài đã công bố. Đây là nỗ lực của mỗi người, cùng với sự trợ giúp từ các bài chia sẻ Lời Chúa trên mạng, trong nhóm… để tìm ra một câu trả lời cho chính mình.
TTH
Ông Gioan bị giam cầm…Đức Giêsu giải thoát !! - LUNG LINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài