Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Sudieptutroi

 

 MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyMon Jan 10, 2011 10:02 am




      Hoa Sứ Trắng I được viết năm 1998, in trong tập thơ Lời Cỏ Hoa, nhiều tác giả, năm 2004, khi tác giả 18 tuổi. Màu Hoa Sứ Trắng II được viết năm 2007. CLCgk xin được gửi đến quý bạn đọc:

      MÀU HOA SỨ TRẮNG I

      MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng 14
      Sân trường xưa em yêu hoa sứ trắng
      Trắng tinh khôi màu áo trắng nữ sinh
      Anh vẫn thích màu hoa sứ trắng tinh
      Bởi yêu thơ nào ngờ yêu em nữa

      Mái tóc đen em cài hoa sứ trắng
      Chợt nhìn em ngần ngại gỡ hoa đi
      Buổi tan trường em ở lại làm chi
      Nhặt sứ trắng đem về thơm giấc mộng?!

      Một chiều kia em tìm hoa sứ rụng
      Ngơ ngác nhìn không đủ cánh hoa rơi
      Anh nhút nhát trên lầu với cuộc chơi
      Thả sứ trắng bay chơi vơi em nhặt

      Từ chiều ấy anh mới quen em được
      Chung lối về ngượng ngịu nói vu vơ
      Tay vân vê cành hoa sứ ngẩn ngơ
      Thầm cám ơn đời cho ta hoa sứ trắng.

      Ngày phụ nữ, lòng anh bao hớn hở
      Kết vòng hoa trao tặng người yêu
      Hoa sứ mang khuôn mặt em cười rạng rỡ
      Mơ ước ngày nào nhấn cưới trao nhau.

      Lên đại học, người đi kẻ ở
      Giờ thôi rồi áo trắng lối đón đưa
      Nỗi niềm xưa chưa nguôi buồn nhung nhớ
      Thương màu sứ trắng rớt giữa màn mưa.


      (Xin hẹn đọc tiếp MÀU HOA SỨ TRẮNG II)
      Nguyễn Phước Hưng



    Dân Chài






Được sửa bởi Dân Chài ngày Tue Jan 11, 2011 10:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tuan_Anh
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Tuan_Anh

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 20
Điểm NHIỆT TÌNH : 24
Ngày tham gia : 02/12/2010
Job/hobbies : Student

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyMon Jan 10, 2011 5:42 pm




    Rất hay! Cảm ơn tác giả nhiều



    Tuan_Anh




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyMon Jan 10, 2011 10:56 pm




      Nguyễn Phước Hưng đã viết:


        Lên đại học, người đi kẻ ở
        Giờ thôi rồi áo trắng lối đón đưa
        Nỗi niềm xưa chưa nguôi buồn nhung nhớ
        Thương màu sứ trắng rớt giữa màn mưa.


      Một thời ám ảnh, cứ mỗi độ đi ĐH thì người đi kẻ ở buồn ơi là buồn.



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyTue Jan 11, 2011 6:52 am




    Còn bài Màu Hoa Sứ Trắng II nữa, không biết cái kết có làm người đọc bất ngờ không?! Nhưng Dân Chài được tin bài Màu Hoa Sứ Trắng I đã được nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ dệt nhạc. Xin nhạc sĩ cho biết đôi điều cảm nhận về bài thơ này được không?

    Dân Chài



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyTue Jan 11, 2011 8:44 am




    MÌNH ĐI TU TỪ BÉ, SUỐT 10 NĂM TOÀN ĂN HỌC VỚI ĐÁM ĐỰC RỰA, CHẲNG ĐƯỢC NHƯ NHÀ THƠ NGUYỄN PHƯỚC HƯNG MƠ MỘNG VỚI CÁC EM ÁO TRẮNG, TIẾC THẬT. NHƯNG KHI ĐỌC BÀI THƠ " MÀU HOA SỨ TRẮNG" MÌNH THẤY CẢ MỘT KHUNG TRỜI MƠ MỘNG DỄ THƯƠNG CỦA TUỔI HỌC TRÒ. BÀI THƠ ĐẸP, TRUYÊN CẢM, GÂY XÚC ĐỘNG KHÔNG THUA GÌ " ĐỒI TÍM HOA SIM" HAY "HƯƠNG THẦM". MÌNH LIỀN PHỔ NHẠC. NHÀ THƠ ĐANG CHUẨN BỊ CHO THU ÂM VÀ LÀM CLIP GÌ ĐÓ. CÁC BẠN CHỜ XEM NHÉ.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyTue Jan 11, 2011 9:33 am




    MaiNguyenVu đã viết:
    MÌNH ĐI TU TỪ BÉ, SUỐT 10 NĂM TOÀN ĂN HỌC VỚI ĐÁM ĐỰC RỰA, CHẲNG ĐƯỢC NHƯ NHÀ THƠ NGUYỄN PHƯỚC HƯNG MƠ MỘNG VỚI CÁC EM ÁO TRẮNG, TIẾC THẬT. NHƯNG KHI ĐỌC BÀI THƠ " MÀU HOA SỨ TRẮNG" MÌNH THẤY CẢ MỘT KHUNG TRỜI MƠ MỘNG DỄ THƯƠNG CỦA TUỔI HỌC TRÒ. BÀI THƠ ĐẸP, TRUYÊN CẢM, GÂY XÚC ĐỘNG KHÔNG THUA GÌ " ĐỒI TÍM HOA SIM" HAY "HƯƠNG THẦM". MÌNH LIỀN PHỔ NHẠC. NHÀ THƠ ĐANG CHUẨN BỊ CHO THU ÂM VÀ LÀM CLIP GÌ ĐÓ. CÁC BẠN CHỜ XEM NHÉ.

    Wow! Hồi hộp và chờ đợi! Chắc bản nhạc này funny lắm! I am very excited. Hehehehe!



    TTH




Về Đầu Trang Go down
hoahuongduong
Cấp bậc: TÂN BINH
Cấp bậc: TÂN BINH


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Điểm NHIỆT TÌNH : 2
Ngày tham gia : 13/09/2011
Job/hobbies : Lam hoa.

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng EmptyWed Sep 28, 2011 10:28 am




    Cám ơn tác giả...Bài thơ hay tuyệt, làm mình nhớ thời còn là trẻ thơ luôn tìm nhặt những bông xứ trắng, những bông hoa xinh xinh có mùi hương dịu nhẹ...Mối tình hoa xứ trong bài thơ cũng đẹp như loài hoa đó vậy... Like a Star @ heaven



    hoahuongduong




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng   MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

MÀU HOA SỨ TRẮNG I- Thơ- Nguyễn Phước Hưng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters