Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH Sudieptutroi

 

 Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
pe'_xiu'
Cấp bậc: TÂN BINH
Cấp bậc: TÂN BINH


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 5
Điểm NHIỆT TÌNH : 5
Ngày tham gia : 21/10/2009
Đến từ : Gia Kiem City
Job/hobbies : Học sinh
Tâm trang : Tuỳ hoàn cảnh :D

Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH   Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH EmptyWed Dec 07, 2011 10:06 pm





    SƠ THẢO DI CHÚC CỦA PHẠM TẤT HANH



      Sau khi được bệnh viện Fountain Valley Hospital phát hiện tôi bị ung thư Phổi (lung cancer) ngày 5 tháng 8 năm 2009. Tôi cố gắng viết mấy hàng này khi còn tỉnh táo trong thời gian chữa trị Radiation và Chemotherapy dể phòng khi Chúa gọi tôi về bất ngờ trong lúc điều trị, mọi người thân quen của tôi biết cách xử lý và giúp tôi giải quyết những chuyện cần thiết phải làm cho người ra đi.

      Trước hết tôi xin cám ơn tất cả mọi người thân quen như các anh chị em ruột thịt trong gia đình, các anh chị em họ hàng và bạn hữu xa gần tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình 66 năm qua và nhất là trong những ngày lâm bệnh của tôi.

      Về ân nghĩa tôi xin Chúa trả công tất cả cho những người đã giúp đỡ tôi vì tôi chẳng có thể làm gì được nữa để đền đáp công ơn Chúa và mọi người.

      Về tiền bạc tôi không hề mắc nợ ai một số tiền nhỏ nào.Tuy nhiên nếu như có ai nghĩ tôi còn mắc nợ họ một ân huệ hay chút tiền bạc gì dù nhỏ nhoi mà có thể vì vô tình tôi đã quên sót thì tôi xin vì Chúa mà mà quý vị tha nợ cho tôi.

      Trong quan hệ với mọi người anh chị em trong toà soạn DĐGD hoặc các bạn đồng nghiệp cũ tại trường Sinh Ngữ Quân Đội là hai nơi tôi có những quan hệ thân tình nhất nên đôi khi vì tính tình nóng nảy, nhiệt tình quá mức tôi đôi khi cũng có châm biếm cãi cọ to tiếng với với người này người nọ, thực tình tôi không bao giờ để lòng giận ghét các bạn đó chỉ vì quan điểm làm việc khác nhau mà thôi. Nếu bạn nào còn bận lòng vì tính khó nết của của kẻ hèn này thì xin quý bạn cũng tha lỗi cho.




      QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI
      Của Antonius Phạm Tất Hanh

      Tôi khó có thể nói được tâm trạng bồi hồi xúc động khi chiếc phi cơ của hãng hàng không EVA AIRWAYS đã đưa tôi trở lại thành phố mà tôi vẫn gọi bằng cái tên thân thương Saigon. Tôi không thể nào nhận ra được nơi chốn mà tôi đã sống và làm việc trong cả thời quân ngũ hơn tám năm dậy học tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội Saigon. Tôi nhớ nhất ngôi trường sinh ngữ mà mỗi ngày tôiphải tới đó dậy học bốn giờ trong lớp thực tập nói tiếng anh qua bộ sách American Language Course với các học sinh quân đội lớn tuổi từ khắp các quân khu trên cả nước về đây trong một khoá huấn luyen ngôn ngữ 6 tháng trước khi họ được gửi đi nước ngoài để học các ngành chuyên biệt của họ. Tôi yêu mến các bạn đồng nghiệp của tôi, phần lớn là giáo chức bị động viên vào quân đội trong thời chiến để làm công tác giảng dậy các ngoại ngữ như Anh
      ngữ, Pháp ngữ, Hoa ngữ, Miên ngữ trong đó có phần lớn là các giảng viên thuần tuý quân đội trong tuổi quân dịch(military service) và một số giảng viên dân chính gồm các cô và giáo viên
      dân sự có bằng cấp chuyên môn từ các đại học và hội Việt-Mỹ được hợp đồng dậy học với chúng tôi. Tôi không còn nhận ra phi cảng Tân Sơn Nhát nơi tôi đã ra đi cũng là rời bỏ quê hương Việt Nam vì không còn một lựa chọn nào khác cách đây 15 năm...

      Tôi không thể nào quên được giây phút giã từ người thân và các học sinh ra đi một mình sau khi người ta đã đóng cửa ngôi trường trung học dân lập vì lý do rất đơn giản là “chủng viện trá hình” và sự có mặt của ngôi trường này làm mất tình đoàn kết trong nhân dân địa phương”, và riêng với cá nhân tôi “không chịu đi định cư ở Hoa kỳ theo chương trình HO vì được CIA gài lại với ý đồ xấu”. Đó là lý do tôi phải rời bỏ quê hương vì không còn một lựa chọn nào khác hơn.


      PTH





    pe'_xiu'




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH   Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH EmptyThu Dec 08, 2011 10:00 am




      Thầy ra đi thật nhẹ nhàng! Sự chuẩn bị của Thầy còn hơn năm cô khôn ngoan.



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
 

Sơ thảo DI CHÚC của Antonius PHẠM TẤT HANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: Antonius PHẠM TẤT HANH-
free counters