Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CHIÊN - DÊ - HAY CON YÊU DẤU Sudieptutroi

 

 CHIÊN - DÊ - HAY CON YÊU DẤU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

CHIÊN - DÊ - HAY CON YÊU DẤU Vide
Bài gửiTiêu đề: CHIÊN - DÊ - HAY CON YÊU DẤU   CHIÊN - DÊ - HAY CON YÊU DẤU EmptySun Nov 27, 2011 12:02 am




    CHIÊN - DÊ - HAY CON YÊU DẤU

    Lung Linh


      Chúa nhật cuối năm phụng vụ luôn luôn như một kết thúc của một vở kịch cổ điển với Vua Kitô lập phiên tòa chung cuộc nơi đó tách hẳn chiên và dê sang thành 2 khối biệt lập hoàn toàn, chẳng liên quan gì tới nhau nữa. dù trước đó họ là cha con, vợ chồng, anh em!!!!

      Chiên tượng trưng cho những người lành đi vào vương quốc của Chúa hưởng hạnh phúc trọn đời… Còn đám dê bị đầy trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp với sâu bọ rúc rỉa trong lửa sinh lửa diêm không bao giờ tắt…

      Tại sao lại có phiên tòa khủng khiếp như thế??

      Chúng ta thử tìm hiểu xem những lời Thầy Giêsu loan báo tin mừng thế nào?

      Chúng ta tạm sắp xếp theo lịch trình lý luận như sau

      Mở đầu: đó là lời tuyên bố của Thầy Giêsu trong hội đường Do Thái, xác định lập trường Loan báo Tin mừng của Ngài qua Luca 4:18-19

      Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
      Thần Khí tràn đầy trong lòng, Thầy thao thao bất tuyệt rao giảng “hiến chương nước trời” với nội dung “Phúc thật tám mối”.

      Ai ngờ đâu thiên hạ chẳng hiểu gì…!!!! Nghe chói tai quá!!

      Thế là Thầy đành phại “hạ tông” xuống bằng những bài học luân lý với những răn đe rợn cả tóc gáy:

      Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa (Mt 3:10)
      Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (Mt 13:40)

      Rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (Mt 13:42)
      Nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. (Mc 9:48)

      Cuối cùng là những lời khuyên hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng vì Con Người đến như kẻ trộm!!!
      Và đình cao là phiên tòa chung thẩm tách biệt chiên và dê…
      Nếu Phúc Âm chấm dứt ở đây thì hóa ra đầu voi đuôi chuột hay sao???
      Nếu Phúc Âm chấm dứt ở đây thì hóa trống đánh xuối kèn thổi ngược hay sao??
      Mở đầu tuyên bố oang oang là công bố một năm hồng ân của Chúa thế mà kết cục như thế này thì vừa bi thảm vừa vô lý vừa vô nghĩa…
      May sao còn một lối thoát khác đó là Tin Mừng Gioan với cả một bầu trời hy vọng với ánh sáng tác sinh…

      Đặc biệt là 4 chương…. trước khi Thầy Giêsu lên đường chịu nạn

      Chưong 14: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy
      Chương 15 : anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em,
      chính Chúa Cha yêu mến anh em
      Chương 16: Con ở trong họ và Cha ở trong con ..
      để họ được nên một như chúng ta là một..

      Tóm thì chuyện phiên tòa chung thẩm chỉ dành cho những người thích sống dưới luật…. làm lành lành dữ…nơi đó, buộc phải tách biệt chiên và dê..

      Nhưng nếu mang ánh nhìn như Gioan thì tất cả chúng ta sẽ mang tâm tình con yêu dấu của Cha.
      Mà nếu mang tâm tình con yêu dấu của Cha thi ch8ảng cần quan tâm tới chuyện sẽ bị phân tách chiên dâ bởi vì dù con sống ở đời nay hay tiếp tục sống cuộc đời mai sau, chúng ta sẽ vẫn cứ mang tâm tình của người con yêu dấu của Cha mà tập sống thân mật nên một với Chúa, với Cha đế nỗi tất cả được nên một như Chúa Cha, Chúa Con là một….



    Teresa




Về Đầu Trang Go down
 

CHIÊN - DÊ - HAY CON YÊU DẤU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
-
free counters