Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CHỮ TRINH đáng giá mấy xu - Lung Linh Sudieptutroi

 

 CHỮ TRINH đáng giá mấy xu - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

CHỮ TRINH đáng giá mấy xu - Lung Linh Vide
Bài gửiTiêu đề: CHỮ TRINH đáng giá mấy xu - Lung Linh   CHỮ TRINH đáng giá mấy xu - Lung Linh EmptyWed Sep 14, 2011 12:04 pm




      Chữ Trinh – đáng giá mấy xu???

      Lung linh

      Xét về mặt luân lý Khổng Mạnh, thế hệ 50 trở nên đều thuộc nằm lòng:

      Chữ trinh đàng giá nghìn vàng!!

      Với một nghìn cây vàng, có thể mua được ngôi nhà lầu 4 tầng..ngay tại thành phố Saigon .

      Xét về mặt kinh doanh tình dục..tùy thời giá. Trung bình có thể từ 500usd tới 3000 usd..

      Xét về quan niệm của sinh viên miền quê lên tỉnh thời @ với kiểu “sống thử”, “góp gạo thổi cơm chung”.

      Tối đến, một lũ con cháu Adam - Eva ngủ với nhau thì không biết lúc đó chữ trinh đáng giá bao nhiều???

      Xét về mặt Mười điều răn Chúa, chữ Trinh rơi vào điều răn thứ Sáu: Chớ làm điều dâm dục.

      Điều răn này xếp vào loại tội nặng. Ai phạm tội rồi, phải dốc lòng chừa và xưng tội.

      Nói thì dễ lắm, thử rơi vào vũng bùn êm ái này mà xem…khó khủng khiếp.

      Tôi biết đó là tội nặng..Tôi biết là là bùn nhơ nhớp nhúa….

      Nhưng tôi lại thấy nó thơm tho lắm… ngọt ngào lắm.. hấp dẫn lắm….

      Rõ ràng là cái biết và cái thấy khác xa nhau một trời một vực.

      Linh mục, tu sĩ mà phạm tội này thì nồng độ nó tăng gấp chục lần.

      Tôi biết đó là tội nặng khủng khiếp, phạm vào chức thánh, phạm vào lời Khấn Trinh khiết....Tôi biết là bùn nhơ nhớp nhúa quá sức lẽ mình, so với lời khấn và dầu Thánh hóa chức linh mục….

      Nhưng tôi lại thấy nó “ngon như một trái táo thơm” …quả vậy, thơm tho quá lắm… ngọt ngào quá lắm như được thưởng thức trái đào tiên nơi cung trời của Vương Mẫu trong truyện Tây du ký .. hấp dẫn như lạc vào động Thiên Thai….

      Rõ ràng là cái biết và cái thấy của linh mục, tu sĩ khác xa nhau còn hơn cả một trời một vực.



      Như vậy, giả sử một linh mục phạm tội điều răn thứ sáu..mà giáo dân vô tình biết được thì người ta sẽ có phản ừng như thế nào??

      Có 3 phản ứng chính.



      Phản ứng thứ nhất: Coi linh mục như đấng thánh.

      Nhắm mắt bênh bừa… bằng những lý luận ngây ngô theo lối nhìn thế gian.

      Nhóm này hay dùng kiểu nói “cả vú lấp miệng em” thí dụ như:

      Chống Chúa không được, họ chống các linh mục của Chúa.

      Chống Mẹ không xong, họ chống “các con cưng” của Mẹ.

      Người nào yếu bóng vía sẽ xếp giáo quy hàng..không dám chống nữa ..Sợ mang tội với Chúa, với Mẹ.

      Thêm vào đó họ còn “chụp mũ” những người “công khai hóa” chuyện của linh mục phạm tội liên quan tới tình dục trên mạng là “tay sai cho Satan”.

      Viết tới đây, chúng tôi bỗng nhớ tới chuyện “ấu dâm” xảy ra tại Hoa kỳ. Suốt gần cả 50 năm, những nạn nhân của linh mục phải cắn rằng nhẫn nhục chịu đựng. Mãi cho tới khoảng năm 2006 cơn bão “tố cáo linh mục” xảy ra khắp nơi. Lan sang cả tòa án đời.

      Hồng y Law đã tuyên bố sẽ ở lại cho tới khi nào Chúa muốn, nhưng trước sức mạnh của cơn bão “tố cáo linh mục”, khoảng 2 tuần sau, Hồng y Law đã phải tuyên bố từ chức.!! Giáo Hội phải bồi thường nạn nhân lên tới 2 tỷ USD.

      Giáo hoàng Biển Đức đã phải nói lời xin lỗi khắp nơi Mỹ, Âu, Úc.

      Nếu cho rằng những người “công khai hóa” chuyện của linh mục phạm tội liên quan tới tình dục trên mạng là “tay sai cho Satan”, thì ắt hẳn là Giáo hoàng Biển
      Đức phải lên án những người “công khai hóa” và phủ nhận mọi thứ. Thậm chí ngài còn dùng quyền Giáo hoàng của mình để ra vạ tuyệt thông cho những kẻ làm “tay sai cho Satan”. Sao ngài lại phải xin lỗi nhỉ???


      Nói ngượi lại, chính người nhắm mắt bênh bừa các linh mục phạm tội liên quan tới tình dục mới đích thực là “tay sai cho Satan”.

      Lý do: Biết đó là việc tội lỗi mà còn cứ ngoan cố bênh vực. Thậm chí còn dùng Lời Chúa để giúp cho việc bênh đỡ của mình nặng ký hơn!!!

      Đúng là một “tay sai cho Satan” chính hiệu con nai vàng!!!



      Phản ứng thứ hai: khôn ngoan, thận trọng.

      Không kết án cũng không bênh vực.

      Chỉ âm thầm cầu nguyện cho cả người bị hại cũng như linh mục lỗi phạm.

      Đây là một thái độ rất đáng khen của hầu hết độc giả TLVĐ.



      Phản ứng thứ ba: Can đảm, lạc quan.

      Họ nhìn thẳng vào vấn đề và phân tích rạch ròi.

      Về phía nạn nhân: vẫn biết rằng mình đã trải qua những giây phút thực khủng khiếp. và hiện tại đang mang trong mình vết thương tưởng chừng như không thể nào chữa lành được.

      Nhưng nếu bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, ta sẽ thấy nó không nghiêm trọng như ta nghĩ.

      Vấn đề nổi cộm nhất đó là ta cảm thấy mình mất cả một kho tàng quý giá đó là “chữ Trinh”.

      Và ta có cảm tưởng rằng:

      Nếu tôi đi tu thì tôi lừa dối Chúa????

      Ai bảo vậy??? hoàn toàn không phải như thế.

      Trước hết, lấy thí dụ như Augustino, một tay ăn chơi trác táng đàng điếm. Đã từng tự hào là hiếm có tay ăn chơi nào ngang ngửa với mình vào thời bấy giờ.

      Sau những năm đắm mình trong tà thuyết và lạc thú, Augustinô chán ngán và rơi vào một tình trạng cô đơn, sầu muộn tột độ. Chính trong lúc ấy, Chúa đã đến gõ cửa lòng Ngài; chỉ một câu Thánh kinh:"Ðừng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô nữa, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô" đã khiến đời Ngài chuyển hướng hoàn toàn. Ngài bắt đầu nghiên cứu giáo lý Công Giáo, theo sự chỉ dẫn của Giám mục Ambrosiô ở Milan và Ngài đã được rửa tội năm 387, lúc đó Ngài đã 33 tuổi. (tinmung.net)

      Vì thế, ngay cả khi tôi đã từng làm gái đứng đường đi nữa…nhưng bỗng nhiên có một dịp may nào đó có người khai trí mở lòng tôi. Tôi nhận ra con người đích thực của mình vốn là con yêu dấu của Chúa. Tôi đoạn tuyệt với con đừong cũ, xin gia nhập một vào một nhà dòng ..Từ đó, sống một đời thánh hiến trọn vẹn cho Chúa.

      Thật tuyệt vời bíêt bao!!!



      Về phía linh mục lỗi phạm: cũng thế thôi. Chẳng có gì là ầm ĩ cả.

      Sở dĩ có chuyện ẩm ĩ là vì “cái tôi” quá lớn - chẳng thấy Chúa đâu.

      Nếu Chúa lớn lên trong tôi thì “cái tôi” nhìn thẳng vào lỗi lầm. Biết mình có lỗi. Xin lỗi kẻ bị hại một cách chân thành. Anh hùng hơn nữa, giống như Augustino, linh mục có thể viết sách “Confessio” – “Lời thú tội”.

      Thậm chí trên tòa giảng, linh mục có thể nói đại khái như sau.

      Giống như Phaolô Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn..” (Eph 2:3)

      Tôi cũng đã trải qua một thời gian đắm mình trong chốn bùn nhơ. Nay tôi đã thức tỉnh, đã trỗi dậy từ cõi chết để cùng tiếp tục sinh hoạt với anh chị em trong một tâm hồn mới tràn đầy Thánh Linh.

      Chúng tôi tưởng tưởng rằng: Ngay lúc đó cả hội trường sẽ lặng đi cả vài phút và rồi bỗng vang lên tràng pháo tay không ngớt… ca ngợi sự can đảm của linh mục..còn các bà Veronica thì rướm rướm nước mắt vì quá xúc động.

      Viết tới đây, chúng tôi nhớ lại chuyện có thật về một linh mục ở BaLan thì phải….Công an ép linh mục phải làm điều gì đó trái với lương tâm... chỉ vì nắm được thóp của ngài là đã âm thầm có vợ con…Linh mục xin khất một tuần để suy nghĩ.

      Sáng Chúa nhật sau đó, trước mặt động đảo tín hữu và một số công an chìm, ngài đã xưng thú hết lỗi lầm của mình cả những lỗi mà chính công an cũng chưa biết. Và cuối cùng ngài xin tín hữu tha thứ và xin chuyển đi nơi khác.

      Cả nhà thờ xúc động “xin cha ở lại với chúng con”!!!! Và rồi cha con cùng dâng Thánh Lễ đầy sốt sắng. Thật là một câu chuyện tuyệt vời và cảm động dâng lên mi mắt….



      KẾT LUẬN

      Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi hô hào các chị em coi thường cái “ngàn vàng” của mình, mà ăn chơi thỏa thích..

      Không phải thế.

      Chúng tôi chỉ muốn nói rằng…nếu lỡ rơi vào trường hợp bị cưỡng hiếp thì các em gái hãy bình tĩnh để tìm một lối thoát ổn thỏa theo Tamlinhvaodoi gợi ý qua bài chia sẻ này..mà có thể tiếp tục vui sống những ngày còn đầy ắp tuổi xuân trong tình yêu thương của Chúa.

      Chúa sẽ mừng hết nước mặt khi các em tìm lại được chân giá trị của đời mình: Đó là: dù thế nào đi nữa, các em vẫn mãi mãi là con yêu dấu của Chúa.



      Như vậy, cuối cùng thì chữ Trinh đáng giá mấy xu???

      Câu trả lời tùy theo quan niệm của mỗi người.

      Riêng Tamlinhvaodoi… trong trường hợp đáng tiếc này, các em có vẻ mất đi “chữ Trinh đàng giá nghìn vàng”

      Nhưng trước mặt Chúa, với tư cách người bị hại, “chữ trinh” của các em vẫn nghìn vàng lấp lánh !!!

      Nếu các em vẫn còn tha thiết sống Đời Thánh Hiến như một nữ tu bình thường, chắc chắn Chúa sẽ giang rộng vòng tay đón mừng các em vào lòng để nghe tiếng xôn xao nhịp đập… con tim thổn thức yêu thương của Chúa.




    TTH




Về Đầu Trang Go down
 

CHỮ TRINH đáng giá mấy xu - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
SỐNG ĐẸP
-
free counters