Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lí trí tôi luôn thắng. Sudieptutroi

 

 Lí trí tôi luôn thắng.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Bạn đang yêu bằng
 CON TIM
 LÝ TRÍ
 CẢ CON TIM LẪN LÝ TRÍ
 VU VƠ KHÔNG RÕ
Xem kết quả
Tác giảThông điệp
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

Lí trí tôi luôn thắng. Vide
Bài gửiTiêu đề: Lí trí tôi luôn thắng.   Lí trí tôi luôn thắng. EmptySun Oct 25, 2009 2:15 pm




    Tôi một cô gái trộn lẫn cả hiện đại và phong kiến. Từ trước tới giờ tôi luôn tự hào rằng mình 23 tuổi vẫn giữ được sự trong trắng mặc dù đã có 4 bạn trai. Không phải các anh ấy không đòi hỏi mà là lí trí tôi luôn thắng.

    Tôi luôn nói không ở thời điểm gây cấn nhất và may mắn là các anh ấy điều tôn trọng tôi. Tôi yêu rất chàng trai thứ 5 này. Ở anh tôi tìm thấy được sự ham muốn mà tôi không hoặc ít có ở những người trước.


    Lí trí tôi luôn thắng. 300px-Teen_couple


    Tôi cũng gần gũi anh nhiều hơn. Có nhiều lúc cả hai đã gần như hòa mình vào nhau rồi, nhưng tôi lại nói "không". Chữ "không" gần như là phản xạ tự nhiên.

    Khi anh gần cho vào tôi lại lắc đầu và lại phải giúp anh tự "ra". Nhìn anh lúc ấy tôi biết anh khó chịu lắm, cả bản thân tôi cũng khó chịu nhưng sao tôi không thể nào để yên được.

    Tôi đã thử nhiều lần rồi. Tại sao lý trí vẫn luôn thắng dù rằng cảm giác của tôi với anh thật cao. Hãy giúp tôi tìm câu trả lời (Phượng Mai).

    Không biết bạn đã thử nhiều lần là thử như thế nào. Để việc "quan hệ" suôn sẻ cần nhiều yếu tố nhất là trong lần đầu tiên. Ngoài việc hai đối tác có tình cảm còn những yếu tố khác như khung cảnh, thời điểm cũng rất quan trọng. Nếu hai bạn chuẩn bị quan hệ mà tâm trí lúc nào cũng sợ có người đập cửa hay ngang nhiên đẩy cửa xông vào bắt gặp thì chắc chắn vô thức sẽ khiến bạn có những hành vi phản kháng.

    Bên cạnh đó, nếu hai bạn vội vàng "thực hiện" cũng sẽ khó khăn hơn khi thời gian không bị hạn chế. Tóm lại, đừng nghĩ chỉ cần ham muốn là có thể "hành sự" ngay lập tức một cách dễ dàng.

    Trong trường hợp của bạn thì sự phản kháng vô thức là niềm tự hào về chuyện giữ gìn sự trong trắng của bản thân lại ngăn cản hành vi của bạn. Có thể nói tiềm thức bạn luôn gióng lên một hồi chuông cảnh báo khi có sự gần gũi. Vì đơn giản, trong vô thức, bạn coi việc quan hệ trước hôn nhân là nguy hiểm và câu nói "không" là hành vi tự vệ thuần túy.

    Ngoài ra, không loại trừ khả năng bạn có những ám ảnh khác về việc quan hệ, coi nó là sự nguy hiểm hoặc sợ hãi. Chính điều đó khiến bạn có hành vi phản kháng.

    Hãy soi lại trong quá khứ, trong thời thơ ấu, có điều gì đó khiến bạn cảm thấy sợ hãi đối với chuyện ấy hay không. Cân nhắc và tháo gỡ những cảm xúc đó sẽ giúp bạn loại bỏ được hành vi phản kháng không mong muốn hiện nay.

    Tuy vậy, không dễ dàng để bạn có thể tự mình xem xét, hãy trao đổi với các chuyên gia tâm lý để họ có thể giúp bạn soi rọi quá khứ của mình.

    Hiện tại, nếu bạn thật sự muốn gần gũi với bạn trai của mình, hãy thử cùng nhau đi du lịch. Đây là môi trường thoải mái nhất để giải quyết vấn đề này.

    Với khung cảnh và môi trường du lịch, tâm lý của bạn dễ dàng chấp thuận những rào cản luân lý thông thường. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng thư giãn, hòa nhập với người bạn trai của mình hơn.



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
TranNam
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 355
Điểm NHIỆT TÌNH : 581
Ngày tham gia : 22/08/2009
Đến từ : HaNoi
Tâm trang : Rối bời

Lí trí tôi luôn thắng. Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lí trí tôi luôn thắng.   Lí trí tôi luôn thắng. EmptySun Oct 25, 2009 2:26 pm




    Chưa yêu có được vote không ta?

    Vote Con TIm lẫn lý trí



    TranNam




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Lí trí tôi luôn thắng. Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lí trí tôi luôn thắng.   Lí trí tôi luôn thắng. EmptyMon Oct 26, 2009 12:11 pm




    AFVN thử tưởng tượng xem nếu bỏ phiếu thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn rằng mình còn phải đọc những dòng tâm sự về tình yêu của các bạn còn nhiều. "Không ủng hộ"



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Sponsored content




Lí trí tôi luôn thắng. Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Lí trí tôi luôn thắng.   Lí trí tôi luôn thắng. Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Lí trí tôi luôn thắng.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: GIỚI TÍNH CHO KITO GIÁO-
free counters