Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Rước lễ 7 ngàn lần - Chẳng lợi ích gì cả!!! Sudieptutroi

 

 Rước lễ 7 ngàn lần - Chẳng lợi ích gì cả!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

Rước lễ 7 ngàn lần - Chẳng lợi ích gì cả!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Rước lễ 7 ngàn lần - Chẳng lợi ích gì cả!!!   Rước lễ 7 ngàn lần - Chẳng lợi ích gì cả!!! EmptyMon Jul 04, 2011 10:09 am




      Rước lễ 7 ngàn lần
      Chẳng ích lợi gì cả!!!


      Tâm Linh vào Đời




      Dựa vào những chia sẻ trên internet, Tamlinhvaodoi xin đưa ra những nhận định và đề nghị rất chân tình. (phần nhận định và đề nghị thụt lùi vào trong một chút)



      Khi bàn tới Bí Tích Thánh Thể chúng ta thường nghe những chia sẻ sau đây:

      “Mọi Bí tích đều liên hệ và hướng về Thánh Thể. Vì phép Thánh Thể chứa mọi kho tàng thiêng liêng của Giáo hội, nghĩa là chính mình Chúa Kitô Phục sinh. Phép Thánh Thể lànguồn suối, là chóp đỉnh việc rao giảng Tin mừng”



      Phép Thánh Thể là nguồn suối,chóp đỉnh …thế nhưng trong thực tế cuộc sống, chúng ta chẳng thấy nguồn suối, chẳng thấy chóp đỉnh đâu cả.

      Bằng chứng, chúng ta còn thích vẫn tranh chấp, ghen ghét nhau… ngay cả khi làm việc đạo đức, làm việc Tông đồ.

      Kể cả các linh mục trong một giáo xứ cũng có những xung đột khi nặng khi nhẹ..

      Và rõ ràng nhất là tôi với Chúa cứ như 2 người xa lạ!!!

      Thì ra, rước lễ 7 ngàn lần, chẳng ích lợi gì cả!!!



      Đức Cha Helder Camera, Tổng Giám Mục Giáo phận Récite ở Braxil, đã chia sẻ kinh nghiệm thống nhất đời sống hoạt động và chiêm niệm của ngài thế này:

      “Mỗi sáng, tôi được nuôi dưỡng bằng Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, rồi suốt ngày, tôi gặp gỡ Đức Kitô nơi anh chị em tôi. Cũng một Chúa Giêsu ở trên bàn thờ và ngoài đường phố”.

      Có lẽ chúng ta dễ quên chân lý này: Hiệp nhất với Chúa Kitô phải đưa đến sự hiệp nhất với anh em. Nói cách khác, hiệp nhất với Chúa Kitô đang hiện diện ẩn dấu nơi anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo đói và bất hạnh (x.Mt 25).



      Nói thì hay lắm, nói thì dễ như ăn cơm sườn.

      Nhưng thực tế lại chua lắm thay.

      Ta vẫn tôn trọng, nể vì người giàu có, người có chức có quyền.

      Mấy ai có thể hiệp nhất với Chúa Kitô đang hiện diện ẩn dấu nơi anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo đói và bất hạnh !!!!

      Muốn hiệp nhất với Chúa Kitô đang hiện diện ẩn dấu nơi anh chị em mình

      Thì điều kiện tiên quyết là tôi phải hiệp nhất với Chúa Kitô đang hiện diện sống động ngay trong lòng mình.

      Tôi đã nhận ra Chúa Kitô đang hiện diện trong tôi chưa???????

      Nếu chưa, thì tôi lấy con mắt nào để nhận ra Chúa Kitô đang hiện diện ẩn dấu nơi anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo đói và bất hạnh???

      Vô phương, vì thế rước lễ 7 ngàn lần, chẳng ích lợi gì cả!!!



      Vậy thì, làm sao nhân loại có thể đón nhận được Sự Sống thần linh của Thiên Chúa?

      Sở dĩ Chúa Giêsu được tiếp nhận Sự Sống từ Chúa Cha là nhờ Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài. [Có lần Chúa Giêsu ngỏ lời với Philipphê: "Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?... Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy" (Ga 14, 10-11)]

      Cách đó thật quá dễ dàng vì chính Chúa Giêsu đã quảng đại mách bảo cho mọi người: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6, 56)

      Ngoài ra, theo bài giáo huấn cho các tân tòng tại Giê-ru-sa-lem thì "khi bạn ăn uống Mình và Máu Đức Kitô, bạn nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu. Như thế, chúng ta trở thành những người mang Đức Kitô, có Mình Máu Người thấm nhập khắp toàn thân" (trích bài đọc Kinh Sách mùa Chay & Phục Sinh, bản dịch của nhóm PVGK trang 456).

      Một khi được ở trong Chúa Giêsu, trở nên đồng huyết nhục với Chúa Giêsu thì tất nhiên Sự Sống của Chúa Giêsu (vốn không hề lụi tàn) sẽ được chuyển thông cho người lãnh nhận. Người ấy được mang lấy sự sống bất tử của Thiên Chúa trong chính bản thân mình nên đượcsống đời đời. Chính vì thế nên Chúa Giêsu mới nói là "ai ăn Thịt và uống Máu tôi sẽ được sống đời đời." (Ga 6, 54)



      Đặt câu hỏi làm sao nhân loại có thể đón nhận được Sự Sống thần linh của Thiên Chúa?

      Đây là một cách đặt câu hỏi tuyệt vời.

      Và câu trả lời cũng tuyệt vời: thật quá dễ dàng

      Nhưng có thực là dễ dàng không?

      Xin thưa rằng: chẳng dễ tí nào!!!

      Bởi vì chúng ta hầu như ai cũng đã có kinh nghiệm sau đây:

      Vừa rước lễ xong, chúng ta làm gì nhỉ?

      Người thì ngồi đó mà tâm hồn chu du khắp bốn phương trời với đủ mọi thứ chuyện linh tinh trên đời.

      Kẻ thì tiếp tục suy nghĩ những điều còn đang dang dở khi đi lên rước lễ.

      Thậm chí còn tiếp tục lên kế hoạch trả thù đến nơi đến chốn tên khốn nạn đó.

      Sau khi ra khỏi nhà thờ về với công việc thường ngày thì

      Tôi còn ở lại trong Chúa không????

      Mình Máu Người còn thấm nhập khắp toàn thân tôi nữa không????

      Tôi có cảm thấy đồng huyết nhục với Chúa Giêsu không????

      Tôi có cảm thấy sự sống bất tử của Thiên Chúa trong chính bản thân mình không??

      Hóa ra chẳng dễ tí nào..

      Và như thế thì: rước lễ 7 ngàn lần, chẳng ích lợi gì cả!!!



      Kết luận

      Thật là ân huệ tuyệt vời, Sự Sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa được ban tặng nhưng không cho nhân loại,

      và khi chúng ta tiếp nhận lấy Mình và Máu thánh Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể,

      chúng ta đang chiếm hữu Sự Sống của Thiên Chúa,

      Sự Sống đời đời, cho chính mình ngay từ hôm nay.



      Kết luận nghe có vẻ hết sức phấn khởi:

      Lời kết luận mở ra một khung trời bao la bát ngát:

      Điều kiện rất đơn giản: khi chúng ta tiếp nhận lấy Mình và Máu thánh Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

      Ta lập tức sẽ được 3 món quà

      Món quà thứ nhất: Chúng ta đang chiếm hữu Sự Sống của Thiên Chúa - Sự Sống đời đời,

      Món quà thứ hai: Sự Sống của Thiên Chúa cho chính mình - ngay trong lòng mình - chứ không phải cho người hàng xóm!!

      Món quà thứ ba: Chúng ta đang chiếm hữu Sự Sống của Thiên Chúa ngay từ hôm nay- chứ không phải dài cổ ra để đợi cho tới ngày Tận thế.



      Nhưng làm cách nào để chiếm hữu Sự Sống của Thiên Chúa ngay từ hôm nay?

      Người dẫn đường bèn phán như sau:



      Phương thế

      Vậy, nếu chúng ta muốn được tiếp nhận Sự Sống thần linh từ Chúa Giêsu thông ban, thì chúng ta cũng phải tìm cách ở trong Chúa Giêsu và để cho Chúa Giêsu ở trong chúng ta.



      Cách nào bây giờ???

      Dường như hiếm có người dẫn đường nào chỉ cho chúng ta phương thế rõ ràng cụ thể.

      Mà thường chỉ đưa ra những mệnh lệnh nghe có vẻ rất khẩn thiết

      Anh em hãy ra sức cố gắng mà…..

      ở đây cũng vậy

      Lệnh ở trên ban xuống: phải tìm cách

      Nhưng tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy người dẫn đường chỉ cho biết: phải tìm cách nàobây giờ !!!

      Thành thử ra cả người dẫn đường lẫn đàn chiên cứ đi loanh quanh cho đời mỏi mệt..mà chẳng tìm thấy suối trong!!



      Như thế thì không còn cách nào hay sao????



      Tất nhiên có nhiều cách

      1. Trước hết:

      Hãy loại trừ tư tưởng tai hại như thuốc độc khiến cho chúng ta không ngóc đầu lên đuợc:

      Tôi là loài thụ tạo hèn mọn, yếu đuối đầy những tội lỗi chẳng đáng Chúa ngự vào lòng.

      2. Rồi đón nhận tư tưởng tích cực:

      Tôi chính là con yêu dấu của Chúa do chính ngài sinh tôi ra. (Ga 1: 13)

      Tôi vốn không hèn mọn yếu đuối vì chưa kịp xin thì Chúa đã thương tuôn đổ Thần Khí vào lòng chúng ta – một thần Khí đầy sức mạnh, tình yêu và biết tự chủ (Rm 5:5; 2Tm 1:7)

      3. Kiên quyết thực tập sống với Ngài thực sự qua những công việc cụ thể.

      Thí dụ như: Mỗi ngày, vừa chạy xe trên đường vừa nhủ thầm. Chúa đang sống trong con đây, Chúa thử lái xe qua đôi tay của con nhé…

      và cứ sống trong tâm tưởng đó vài phút đã là may lắm rồi..

      Và ngày nào cũng vậy, tôi kiên trì thực tập làm quen với Chúa

      Đây cũng chính là cứ gõ …cứ gõ thì sẽ mở cho (Lc 11:9)

      như thế, chắc chắn sẽ tới một lúc nào đó; Tôi chợt ngộ ra rằng:

      Chúa đang sống thực sự trong tôi chứ không phải giả vờ như trước kia.

      Từ thí dụ đơn giản này mỗi người tự sáng chế ra muôn ngàn thí dụ khác cho riêng mình, hợp với hoàn cảnh sống của mình.

      Và cũng từ đó, mỗi lần lên rước Chúa – chứ không phải rước lễ - là mỗi lần tôi xác tín sự hiện diện sống động của Chúa trong tôi sâu thẳm hơn.

      Và cũng từ đó tình tôi với Chúa càng gần gũi hơn, đằm thắm hơn, nồng ấm hơn...






    Kathy




Về Đầu Trang Go down
 

Rước lễ 7 ngàn lần - Chẳng lợi ích gì cả!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters