Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics
  • » Câu chuyện cảnh giác
  • » CHUYỆN NGƯỜI THƯƠNG BINH TRỞ VỀ
  • » Chuyện kể một dấu, một chữ
  • » phần mềm chuyển đổi các loại đuôi Total video converter 3.5 full
  • » NEWS-ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO CHUYÊN NGHIỆP TRÊN DI ĐỘNG
  • » Vài câu chuyện cười hay nhất thế giới :x
  • » Công ty Song Long là nhà phân phối chuyên nghiệp các máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế phục vụ hàng hải và dầu khí...
  • » Chuyển đổi file lisp từ *.lsp sang *.vlx ?
  • » Bản kiểm điểm của học sinh chuyên Lý!
  • » Dịch vụ E-Training các phần mềm chuyên dụng ngành đóng tàu !
  •  

     Chuyện Tình Adong và Evà - Thơ vui NPH

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
    Tác giảThông điệp
    Góc Phố
    Cấp bậc: Quản Lý
    Cấp bậc: Quản Lý


    Giới tính: Nam
    Tổng số bài gửi: 449
    Điểm NHIỆT TÌNH: 1306
    Ngày tham gia: 20/01/2011
    Job/hobbies: student

    Bài gửiTiêu đề: Chuyện Tình Adong và Evà - Thơ vui NPH   Fri Jun 24, 2011 8:17 pm




        Chuyện Tình Adong và Evà

        Thơ vui vui

        1.

        Trời sinh một thị Evà
        Môi hồng, mắt biếc, răng ngà, mi cong …
        Thế nên chính gã Adong
        Xương sườn bị lấy mà lòng vẫn vui.

        2.
        Evà đi tới đi lui
        Adong nằm đó ngủ vùi thật sâu
        Evà rảnh rỗi hồi lâu
        Lấy hoa cài tóc sắc màu, thơm hương
        Adong thức, đứng giữa vườn:
        - Đây là thịt, là xương sườn của tôi!

        3.
        - Nàng ơi, làm vợ ta thôi
        Địa đàng này chỉ có tôi và nàng.
        Evà đâu có dễ dàng
        Cong môi làm chảnh, phũ phàng Adong
        Adong lận đận long đong
        Hái hoa trái tặng, lấy lòng Eva.
        Nàng càng được nước kiêu sa:
        - Chàng đi chơi với lạc đà, hùm beo …

        Thời gian, bỗng chốc trôi vèo
        Đêm, Adong mệt, ngủ khèo, ngáy to.
        Evà thấy tối đâm lo
        Sợ ma, rắn rết cắn cho bỏ xừ
        Vội vàng, không chút chần chừ
        Gọi Adong dậy, ngọt như mía đường:
        - Anh yêu, mau dậy, em thương
        Vào hang mà ngủ, ngoài sương gió gào.
        Nghe em, tỉnh giấc đi nào
        Chúng ta cùng đếm vì sao trên trời.
        Evà vừa nói dứt lời
        Adong dậy, dắt bạn đời vào hang.

        Nguyễn Phước Hưng



      Góc Phố




    Về Đầu Trang Go down
     

    Chuyện Tình Adong và Evà - Thơ vui NPH

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
    Trang 1 trong tổng số 1 trang
    * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
    * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
    * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

    - Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

    Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
    Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Vui
    -
    free counters