Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài Sudieptutroi

 

 Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài   Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài EmptyThu Jun 09, 2011 10:39 am




      Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc

      Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài Images75
      Anh rể của tôi hay có dịp đi Đà Lạt ngoại giao làm ăn nên bạn bè của anh ở đó cũng khá đông. Mỗi dịp nghỉ tôi đều đi theo anh ra Đà Lạt chơi ít ngày và đều ở nhà những người bạn thân của anh. Hè năm nay chúng tôi ghé thăm một bà chị goá phụ, khoảng 50 tuổi, chồng mất đã được 4 năm ở đường Phù Đổng Thiên Vương, đang sống với 2 người con và 3 cháu nhỏ.
      Những lúc anh đi công việc riêng, tôi cũng liên hệ, đi thăm vài người bạn ở Đà Lạt mà tôi quen từ hồi học đại học ở Sài gòn. Khi rảnh anh thường rủ tôi đi đến quán Cafe Cổ ở số 26/1, đường 3 -2. Chủ quán cà phê trưng bày nhiều cổ vật như xe Vespa, đồng hồ quả lắc … Anh rể tôi thường chăm chú xem 2 trong số những đồng hồ quả lắc ở quán này và đã nhiều lần hỏi mua nhưng chủ nhân không bán. Quay lại với ly cà phê sữa nóng, anh nhâm nhi một hớp nhỏ và nói:

      - Ở số 64, phố Hoà Mã, ngoài Hà Nội, có quán Café Junghans, chủ nhân của quán có đến 400 chiếc đồng hồ quả lắc, suất xứ chủ yếu từ Pháp và Đức. Đặc biệt, trong số đó có hàng 100 chiếc đồng hồ vai bò, hàng 100 chiếc đồng hồ bệ đá (bàn đá) … Junghans là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Pháp, là tên của người sáng lập, chứ không liên quan gì đến nước Hàn Quốc như một số người lầm tưởng. Hai anh em đang trò chuyện say sưa thì chủ quán, tên Quốc Giao, bạn bè thường gọi anh là Cổ, ra tiếp chúng tôi. Anh Cổ nói với anh rể tôi:

      - Em đã đọc email của anh và biết lý do tại sao anh muốn mua 2 chiếc đồng hồ quả lắc này. Em thấy lý do của anh đầy tình nghĩa … Em quyết định để lại cho anh 1 chiếc với giá mà em đã mua lại từ người buôn.

      Anh rể và tôi ghé vào một nhà sách. Tôi kiếm mua cuốn Kiến Thức Ngày Nay, còn anh nhờ người ta cho chiếc đồng hồ quả lắc vào một hộp giấy, gói giấy bóng kính bên ngoài. Trên đường về tôi hỏi:

      - Em tưởng anh thích đồng hồ quả lắc. Ai ngờ anh mua nó để tặng à? Anh rể tôi cười cười, nói:

      - Mua tặng bà chị chủ nhà. Từ hôm bữa đến nay, đến nhà người ta ở nhờ mà chưa có qua cáp gì để tỏ lòng quý mến.

      Về đến nhà bà chị goá phụ, tôi vào phòng đọc cuốn tạp chí mới mua. Anh rể tặng quà cho bà chị chủ nhà và nói chuyện riêng với nhau. Khoảng 20 phút sau, anh rể cũng quay về phòng tôi đang ở vì anh và tôi được sắp xếp ở chung một phòng. Cũng chỉ ít phút sau, bà chị chủ nhà gõ cửa phòng nhờ hai anh em tôi treo chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng ngủ giúp chị, vì con cháu đi làm, đi học hết, không có ai ở nhà để nhờ. Trước khi treo chiếc đồng hồ quả lắc lên vị trí thích hợp, anh tôi hỏi chị ta:

      - Lâu rồi không sử dụng đồng hồ quả lắc, chị vẫn còn nhớ cách lên giây cót cho nó chứ? Bà chị chủ nhà không nói, chỉ khẽ gật đầu.

      Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài 249529_218187481533106_160483463970175_859879_538388_n
      Tối hôm đấy chúng tôi không đi ra ngoài. Đã gần 10 giờ rồi, anh rể đang làm việc riêng với máy vi tính trong phòng. Tôi cũng không buồn ngủ. Tôi mặc thêm áo khoác, đi lên sân thượng để ngắm cảnh Đà Lạt trong đêm vì sáng mai chúng tôi đã phải tạm biệt chủ nhà, tạm biệt Đà Lạt để đi về Biên Hoà, Đồng Nai. Vừa bước đến phòng khách, tôi định leo lên cầu tháng dẫn lên lầu trên thì tiếng nhạc đồng hồ quả lắc dạo lên điểm 10 giờ từ phía phòng chị chủ nhà vang ngân. Tôi nán lại nghe xem đoạn nhạc của nó như thế nào. Điều bất ngờ, sau đoạn nhạc điểm giờ của đồng hồ quả lắc, tôi còn nghe tiếng khóc rên rỉ của bà chị chủ nhà. Tôi nghĩ đó là việc riêng tư của chị ấy nên tôi tiếp tục bước lên cầu thang. Chợt dưới nền nhà phòng khách tiếng bước chân chạy và tiếng khóc của chị lớn hơn, chạy qua phòng anh rể tôi đang làm việc, gõ cửa mạnh và kêu:

      - Chú Tùng! Chú Tùng! Chị sợ quá … Trong tiếng nhạc điểm giờ của đồng hồ, chị nghe có tiếng của anh Hiền. Anh Hiền là người chồng đã mất của chị ta. Anh rể tôi cũng mau mắn mở cửa phòng:

      - Chị bình tĩnh! Chỉ là ảo giác thôi. Làm gì có chuyện đó. Anh rể tôi vừa nói, vừa tìm công tắc bật điện phòng khách, vì phòng chỉ có ánh sáng đỏ mờ của bóng đèn quả nhót trên bàn thờ. Lúc này điện trong phòng người con út của chị ta gần đó cũng đã bật sáng, cô gái bước ra xem có chuyện gì. Trong ánh đèn sáng, tôi thấy bà chị chủ nhà vẫn còn đỏ hoe đôi mắt, nhưng không còn khóc to tiếng. Anh rể tôi nói cho cô gái út con chị ta biết là mẹ của cô ấy vừa mơ mình gặp ma nên sợ và khóc. Cái mặt còn ngái ngủ của cô út nghe nhắc đến ma cũng cảm thấy sợ sợ, không dám ngủ một mình đêm nay nữa. Cô ta chào mọi người, đi lên lầu ngủ tiếp với đứa cháu gái mới 6 tuổi. Anh rể tôi ra dấu cho tôi lánh mặt để anh nói chuyện riêng với bà chị chủ nhà nên tôi cũng tiếp tục đi lên sân thượng để thưởng ngoạn khung cảnh Đà Lạt trong đêm.

      Sau bữa ăn sáng hôm sau với gia đình chủ nhà, hai anh em tôi chào tạm biệt mọi người, bước lên xe trung chuyển của công ty xe khách Mai Linh để đi về nhà. Chiếc đồng hồ quả lắc đã được cho lại vào hộp giấy để anh tôi mang về. Tôi biết bà chị chủ nhà không dám để chiếc đồng hồ này trong nhà mình nữa vì chị ta nghĩ mình đã nghe thấy tiếng người chồng đã chết trong tiếng nhạc điểm giờ của nó.

      Xe khách Mai Linh bắt đầu chạy vào đoạn đường đèo Frend, tôi hỏi anh rể xem thực hư thế nào về vụ việc lạ lùng đêm qua. Anh rể tôi mở hộp giấy, lấy chiếc đồng hồ quả lắc ra, chậm rãi kể lại câu chuyện của quá khứ cho tôi nghe:

      - Em nhìn vào góc phải, phía dưới, mặt trước của chiếc đồng hồ quả lắc này có chữ nhỏ tên “Đức Hiền”. Đây là tên của chồng chị ta. Cách đây đến 30 năm, anh Hiền là chàng trai nghèo nàn, thất học nhưng chịu khó làm ăn, lại có đầu óc kinh tế. Anh ta và một số bạn bè rủ nhau đi vào mãi rừng sâu, suối hiểm ở vùng đất Lâm Đồng này để tìm đá quý, đá kiểng. Dần dần anh ta trở thành người buôn bán đá quý và đá kiểng thành công. Anh ta mua được nhà cửa ở Sài Gòn và thành phố Đà Lạt này. Anh ta cũng có nhiều đất đai nơi khác và tài khoản tiền tỷ trong ngân hàng. Nhà ở Đà Lạt khi anh tà còn sống nằm ở đường Đống Đa, đường rẽ ngay chỗ chân đèo Frend vừa nãy mình mới đi qua. Anh Hiền yêu quý đá và sưu tầm nhiều cổ vật, trong đó có những chiếc đồng hồ quả lắc. Cụ thể, anh ta sưu tâm được 24 chiếc đồng hồ quả lắc và mỗi chiếc cho một đoạn bản nhạc không lời khác nhau. Những người trong gia đình và khách thân quen mới được anh ta đón tiếp trong phòng trưng bày, sưu tầm vật quý đó. Riêng anh cũng đã mấy lần vào phòng đó. Do được chủ nhân cài đặt trước, cứ 15 phút thì 1 trong 24 chiếc đồng hồ quả lắc thứ tự, thay phiên nhau dạo lên giai điệu cổ kính, riêng biệt, nhưng đầy sang trọng của mình. Tiếc thay, vật cổ được buôn bán, lưu truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng chủ nhân của nó lại sớm thành người thiên cổ. Anh Hiền cũng không thoát được tiền định của phận người. Cách đây khoảng 6 năm, anh Hiền phát hiện mình bị ung thư lưỡi. Với tài sản của anh ta thì có thể đi qua tận phương tây để chữa trị với phương tiện y khoa tân tiến. Nhưng chính thân nhân của anh ta là 2 người em gái, có lẽ cũng vì lý do có phần chung trong tài sản kếch xù của anh Hiền, đã thuyết phục làm sao đó mà chính vợ của anh ta cũng không muốn chữa trị thêm cho chồng mình. Anh và một số anh em bạn thân của anh Hiền, học chung một lớp võ thuật khi còn trai trẻ, nghe tin có vị bác sĩ ở ngoài Hà Nội có thể chữa được bệnh này nên đã cử anh mua vé máy bay đưa anh Hiền đi trị bệnh, nhưng 2 người em gái và vợ anh Hiền không cho đưa anh ta đi. Họ nói anh Hiền là thân nhân của họ và đây là việc riêng của gia đình. Anh nhìn thấy anh Hiền ngấn ra những giọt lệ trên khuôn mặt đã xanh xao, yếu ớt lắm. Anh ta muốn nói điều gì đó nhưng không nói được vì bị ung thư lưỡi giai đoạn cuối. Khi anh Hiền chết, tài sản của anh được những người thân nhân bán đổi, chia chác. Chị vợ của anh Hiền bắt đầu ân hận, ăn năn từ ấy nhưng đã muộn màng. Tình cờ anh gặp lại vật xưa của anh Hiền tại quán Càfê Cổ, mua về tặng người vợ của anh ta như em đã biết.

      Tôi thắc mắc:

      - Tiếng của anh Hiền mà vợ anh ta nói nghe thấy đêm hôm qua trong nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ này là như thế nào?

      - Tiếng nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ này nghe rất hay với chúng ta, nhưng sẽ khiến người có lỗi với chủ nhân của nó nghe ra tiếng ma quái. Thật sự, do chính lương tâm của chị ta bị dày vò, cắn rứt về lỗi lầm đã phạm với ngươi chồng đã khuất khiến chị ta nghe ra như vậy. Anh rể tôi kết thúc câu chuyện và cất chiếc đồng hồ vào hộp giấy.

      Mang chiếc đồng hồ quả lắc về nhà, anh rể tôi treo nó trên tường phòng khách. Không chút gì sợ hãi, anh luôn trân trọng cổ vật của người bạn quá cố để lại.

      (Lưu ý: Tên nhân vật chính đã được thay đổi.)

      Dân Chài



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
MLSN
HẠ VIỆN
HẠ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 72
Điểm NHIỆT TÌNH : 122
Ngày tham gia : 29/05/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : -

Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài   Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài EmptyThu Jun 09, 2011 11:21 am




      Bác Dân Chài ơ, bác biết rất nhiều về đồng hồ quả lắc đó.

      Câu chuyện mới đầu cứ tưởng bác quảng cáo 2 quán ăn và đồng hồ này nọ, nhưng không phải, đó là một câu chuyện cảm đông, rất đáng đọc, Xin cảm ơn.



    MLSN




Về Đầu Trang Go down
 

Nhạc điểm giờ của chiếc đồng hồ quả lắc- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters