Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Mầu Nhiệm Tình Yêu- Maria Xuyến Sudieptutroi

 

 Mầu Nhiệm Tình Yêu- Maria Xuyến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Mầu Nhiệm Tình Yêu- Maria Xuyến Vide
Bài gửiTiêu đề: Mầu Nhiệm Tình Yêu- Maria Xuyến   Mầu Nhiệm Tình Yêu- Maria Xuyến EmptyThu Jun 02, 2011 8:46 pm




      Nhiệm mầu tình yêu

      (Một ngày mới khởi đầu của tôi và bạn sẽ
      được hun đúc , dựng xây,đươc bền vững và

      hạnh phúc trên nền tảng của tình yêu chân thật)


      Gập trang sách còn đọc dở, lan quay lại nhìn chồng đang lúi húi phân thuốc đặc trị cho mình ra thành từng phần nhỏ để uống vào ngày mai.Mới đó mà đã hai năm (kể từ khi lan phát hiện mình đã bị nhiễm HIV dương tính )cho tơi nay.
      Lan vẫn không thể hiểu tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế . tình yêu anh dành cho cô nó nhẹ nhàng nhưng sâu lắng , nó lan tỏa trong cô với cảm giác ngọt ngào thấm dần trên cơ thể,nó đọng lại thấm sâu tận cõi lòng.
      .Lan đã bị nhiễm HIV , một căn bệnh mà làm cho nhiều người hoảng sợ,xa lánh , nhưng anh , một thanh niên đẹp trai , công việc ổn định ,không mang mầm bệnh quái ác nhưng lại yêu Lan và trở thành chồng của Lan bây giờ
      Bước chân ra sân, Lan hít thở thật sâu để đón lấy luồng gió giao mùa mát rượi , lòng cảm thấy khoan khoái ,thanh thản lạ thường.
      Năm nay năm cuối của đại học, với những bận rộn cho chương trình thực tập, ôn thi , viết để án...VV ,nhưng Lan vẫn thấy vui ,thanh thản và yên bình vô cùng bởi có anh nâng đỡ dìu dắt. Tình yêu thương của anh đã giúp Lan vượt qua tất cả , vượt qua yếu đuối và lầm lỡ, vượt qua bệnh tật và số phận.
      Thật sự nếu không có anh, không có tình yêu thương của anh dành cho cô thì có lẽ cô đã ngã khụy giữa cuộc đời cách đây hai năm. có khi mạng sống cũng chẳng còn.
      Lan nhớ như in cái mùa hè năm đó , Lan đang học đại học năm thứ ba. Thời điểm đó rộ lên phong trào sống chung , sống thử trước hôn nhân , hợp thì ô kê, nếu không chia tay đường ai nấy đi.Lan cũng rơi vào nhịp sống của một tình yêu thực dụng, không định hướng, kết quả mang thai ngoài ý muốn. Lan buồn lắm vì tương lai phía trước đang chờ đợi , việc học hành còn dang dở, tuổi trẻ với bao hoài bão và dự tinh, với luân thường đạo lý dưới con mắt người đời Thêm vào đó là lời nói khô khốc của gã sở khanh :sống không hợp , chia tay , đường ai nấy đi .
      Đau khổ ,dằn vặt lan đi đến quyết định phá thai . Cô tìm đến một phòng khám tư nhân để bỏ đi núm ruột của mình. Cô có ngờ đâu sống chung , sống thử trước hôn nhân và lần phá thai đó đã đưa cô đến bờ vực thẳm của bao điều mà lan không thể ngờ.
      Sau khi trở về nhà, người Lan như tê cứng lại,huyết ồ ạt chảy ra không ngừng. Thân gái một mình ,Lan hoảng sợ, cô vội đập tay sang phòng trọ kế bên nhờ đưa đi cấp cứu .Người thanh niên chạy qua cũng là lúc cô ngất đi giữa nền nhà, anh vội vàng bế xốc cô lên, gọi xe đưa cô đi cấp cứu.Người thanh niên đó là Sang , chồng cô bây giờ.
      Vào bệnh viện , dẫu ngất đi ,Lan vẫn nghe rõ tiêng lao xao của y bác sỹ , điều dưỡng nói cùng nhau : Thế là vô sinh rồi, may mà còn kịp cứu lấy tính mạng ,nhưng rồi sức khỏe sau này sẽ ra sao, bây giờ có ai chăm sóc không, không biết có bị B20 không nữa chứ, và rồi Lan thiếp đi chẳng còn biết gì nữa cả.
      Hai ngày sau tỉnh lại, Lan thấy người thanh niên đưa cô đi cấp cứu đã ngồi bên cạnh cô tự lúc nào. Ngước đôi mắt mệt mỏi , e ấp ,ngại ngùng , kể cả hai tiếng cảm ơn anh cô cũng không thốt nên lời. Và anh , trong sự vụng về chân thật của mình cũng chỉ biết hỏi cô được vài lời : cô thấy trong người đỡ không , ráng lên nhé.
      Lan vẫn phải nằm viện điều trị , ngày ngày ,sau giờ làm việc anh lại tiếp tục vào bệnh viện để chăm sóc Lan chu đáo ,tận tình.Lan vẫn như chiếc bóng ,không người thân , bạn bè lan đều dấu biệt , Lan nhờ anh đến trường báo tin nghỉ bệnh về quê điều trị , giờ đây trong lúc này chỉ có anh bên cô và chính anh cũng tự nhận là người thân và lo chu đáo cho cô. Quê anh ở tít tận miền trung,anh chăm sóc ,nâng đỡ ủi an lan rất nhiều.
      Sức khỏe dần hồi phục, Lan vẫn sống như chiếc bóng , lòng ngổn ngang bao điều , việc học dang dở , cô không dám đối diện với sự thật ,khi mà cứ mỗi ngày Sang vẫn chăm sóc ủi an cô bao điều.
      Ngày nhận giấy xuất viện cũng là ngày mà cô phải đón nhận một sự thật quá nghiệt ngã, Cô không còn khả năng sinh sản , kèm theo căn bệnh HIV dương tính. Cầm tờ giấy ra viện , đầu trống rỗng , cô cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc cho mình,cô bước như người không hồn, và cũng lại là anh, anh đón cô, Thật sự cô không muốn mình liên lụy tới anh, cô muốn bỏ đi thật xa , nơi mà không một ai biết tới mình.Như thấu hiểu mọi sự trong Lan, anh đã nhẹ nhàng đặt bàn tay nóng ấm của mình lên đôi vai mỏng manh của cô và nói:Cố lên em nhé, em phải vượt qua bởi nghị lực, ý chí của chính mình.
      Thời gian dần trôi, Lan chưa hề nói với Sang một điều gì , và anh, anh cũng không hỏi cô là tại sao cô lại ra cơ sự như vầy.
      Phòng trọ của anh kế phòng trọ của lan., cứ đi làm về , chưa vào phòng mình anh đã ghé thăm hỏi han Cô trước. Chính vì tình cảm của anh dành cho Lan càng làm cho cô thêm nặng lòng hơn, muốn né tránh anh thì anh lại càng ân cần, chu đáo với Lan hơn.
      Rồi một hôm , Sang đã thực sự thổ lộ tình cảm với Lan. Anh nói với Cô rằng : anh đã biết tất cả mọi chuyện nhưng anh sẽ chẳng ngần ngại điều gì , vì anh rất yêu Lan , kể cả chết cho người mình yêu anh cũng sẽ làm được.
      Tình yêu của Sang dành cho Lan cứ lớn dần lên, từ đó đã giúp cô dần dần trở lại chính mình , mọi mặc cảm , cái cảm giác tội lỗi cũng được trút bỏ. Tình yêu chân thật của Sang đã đưa Lan trở lại nhịp sống trong sự đổi mới chính mình.
      Lan tiếp tục học tiếp chương trình đại học dang dở của mình, cô dũng cảm đối diện với những thực tại và khó khăn phía trước , ngoài việc học cô còn tham gia các nhóm chăm sóc hộ trợ cho các bạn cùng cảnh ngộ.
      Lan thầm cảm ơn tình yêu chân thật trong sự cho đi của Sang. Giờ đây anh như là người cha , người mẹ chăm sóc cho cô, như người thầy , người bạn , người anh nâng đỡ , đồng hành ,sẻ chia bao điều cùng Lan . quả thật nếu không có anh , không có tình yêu của anh giữa cuộc đời , không có tình liên đới của cộng đồng , và bản thân cô không cố gắng để vượt lên chính mình , dũng cảm đối diện với sự thật thì cô đã chẳng còn niềm tin ,yêu ,hy vọng . Chính tất cả đã đưa cô về tìm lại hạnh phúc và niềm tin , yêu hy vọng.
      Lan chợt mỉm cười trong hạnh phúc bởi sự nhiệm mầu của tình yêu chân thành, cô thật sự không thể nào hiểu nỗi Sang đã vượt qua mọi rào cản , vượt qua nỗi sợ hãi khi trong cơ thể Lan đang mang mầm bệnh HIV, là bệnh tật ,là lầm lỡ để yêu cô tha thiết , chân tình trong sự quảng đại ,thứ tha, cho đi mà không hề đòi hỏi nhận lại điều gì. Lan thầm cảm ơn ông Trời đã tặng anh cho cô . Cô ngĩ rằng cô còn nợ anh bao điều , kể cả một lời xin lỗi .Lanchỉ biết cố gắng sống thật tốt để đáp lại tình yêu mà anh và mọi người trao gửi cho cô giữa cuộc đời.


      MARIA Nguyễn Thị Xuyến






    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

Mầu Nhiệm Tình Yêu- Maria Xuyến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters