Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: LỜI NGỎ: VƯỜN Ô-LIU 23- Người Làm Vườn- dunglac.org Tue May 24, 2011 9:25 am | |
| | | | | |
LỜI NGỎ: VƯỜN Ô-LIU 23
Kính thưa quý vị cùng các bạn trẻ,
Hòa nhập vào trào lưu văn hóa thế giới, gần đây, trong nước đã nở rộ những ngày Valentine, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha… Năm nay, một số nơi còn tổ chức viết về Cha Mẹ nhằm cổ súy tinh thần đạo hiếu tiềm tàng trong lòng người dân Việt. Tuy số người hưởng ứng chưa đông lắm nhưng cũng thể hiện được phần nào những nét văn hóa truyền thống và cao quý.
Nhân Ngày của Mẹ năm nay (8.5.2011), Người Làm Vườn xin được trích chọn một số tác phẩm tiêu biểu từ 2 cuộc thi Viết về Mẹ để giới thiệu cùng độc giả. Có một yếu tố thú vị là, khi đọc một bài viết về Mẹ của bất cứ tác giả nào, chúng ta đều có thể thấy thấp thoáng bóng dáng Mẹ ta trong đó. Bởi vì, tất cả các người Mẹ đều giống nhau ở tình yêu thương dành cho con cái mặc dù cách hành xử hoặc thể hiện có khác nhau. Những tâm tình dành cho Mẹ thấm đẫm từng con chữ, ướt nhòe những trang văn. Đọc để thẩm thấu, đọc để chiêm nghiệm…
Một sự trùng hợp thú vị nữa là tháng Năm cũng là tháng Hoa kính Mẹ Maria, người Mẹ chung của toàn nhân loại. Hình ảnh người Mẹ trần thế giúp chúng ta cảm nghiệm ít nhiều về tình thương của Mẹ trên trời dành cho ta.
Xin chân thành cám ơn Ban tổ chức các cuộc thi, cám ơn quý tác giả đã cho chúng tôi cơ hội chiêm ngưỡng những chân dung người Mẹ cũng như đã gửi đến chúng tôi những thông điệp rất quý giá về tình mẫu tử.
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.
Tác giả Người Làm Vườn
| | | | | |
|