Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)  Sudieptutroi

 

 THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)  Vide
Bài gửiTiêu đề: THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)    THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)  EmptyFri May 20, 2011 12:44 pm




      THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)

      MARIA MẸ LÀ AI, (I)

      (Mừng tháng Hoa 2011)


      Ban đầu mọi vật là không không,
      Duy chỉ Ba Ngôi hiện hữu thôi,
      Và các Thiên thần chầu chực Chúa,
      Gia-Vê Thánh ý chọn Người rồi.

      MA-RI-A Mẹ dấu yêu ơi !!
      Khi vũ trụ đang còn mịt mờ,
      Tăm tối bao trùm lên tất cả.
      Từ lòng Chúa, Mẹ có từ lâu.

      Đến thời điểm xuất hiện sao trời,
      Điệp điệp trùng trùng núi, biển khơi
      Là những kỳ công Chúa sáng tạo.
      Nhưng so với Mẹ, chúng ghen hờn.

      E-Va trỗi dậy giữa lòng đời (1)
      Một Nữ Trinh vô nhiễm tuyệt vời
      Cao quý hơn muôn loài thọ tạo,
      Sa-tản khiếp sợ cúi khom đầu.

      Huy hoàng Người ngự trị trên ngai.
      “Mình khoác mặt trời, đạp mật trăng, 1,12 K.H
      Đầu đội triều thiên sao sáng chói.”
      Ma-ri-a hỡi !! Mẹ là ai ??



      MARIA MẸ LÀ AI, (II)

      Ma-ri-a hỡi !!Mẹ là ai ??
      Gọi Mẹ tâm hồn con xuyến xao,
      Kính mến, tin yêu đầy cảm động…
      Kêu danh Mẹ thổn thức vô vàn.

      Hòm bia chúa đắt giá cao sang,
      Nào Hổ phách, Trân châu, Thạch anh,
      Bích ngọc, Sa phia cùng Lục bảo….
      Bia giao ước Chúa với trần gian.

      Những đền thánh lẫn các đền thờ,
      Không phải là nơi Chúa nghỉ ngơi,
      Cũng chẳng làm cho Người thỏa mãn,
      Mẹ là Thiên Chúa thỏa lòng thôi.

      Ngôi Hai đã ngự trong cung lòng,
      Chính Mẹ đền thờ của Chúa Con.
      Và Mẹ đã cho Người bú mớm,
      Là hòm bia sống động vô ngần.

      Tung hô Vương Nữ trên trời cao,
      Thiên quốc, dương trần mãi hát ca,
      Nhân loại, Thiên thần quỳ lạy Mẹ.
      Mẹ là ai ?? xúc động tâm can.



      (1) E-Va mới là Đức Mẹ
      1, 12 K.H : 1, chương 12 sách Khải Huyền: (Mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng,
      Đầu đội triều thiên có mười hai ngôi sao….)




      MẸ LÀ AI ??

      Ma-ri-a Mẹ chúng con ơi !!
      Từ lúc chưa hình thành đất trời,
      Hằng hữu Ba Ngôi Chúa Cực Thánh,
      Luân phiên các Tổng Lãnh không rời,
      Luôn luôn chầu chực dung nhan Chúa,
      Mãi mãi tung hô “Đấng Rạng Ngời”.
      Sao Gáp- bri-el cung kính Mẹ, (1)
      Mẹ là ai, quá đỗi cao vời ??



      (1) Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel




      Tác giả Nguyễn Minh Thông



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
HeoCon1103

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)  Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)    THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)  EmptyFri May 20, 2011 4:29 pm




    Trích dẫn :
    Ngôi Hai đã ngự trong cung lòng,
    Chính Mẹ đền thờ của Chúa Con.
    Và Mẹ đã cho Người bú mớm,
    Là hòm bia sống động vô ngần
    .



    HeoCon1103




Về Đầu Trang Go down
 

THƠ PAUL NGUYỄN MINH THÔNG (ĐỒNG XANH THƠ 58)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters