Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN Sudieptutroi

 

 HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mary_Phuongthu
Cấp bậc: BINH VIỆN
Cấp bậc: BINH VIỆN
Mary_Phuongthu

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Điểm NHIỆT TÌNH : 25
Ngày tham gia : 26/10/2009
Đến từ : GK city
Job/hobbies : Student
Tâm trang : so so

HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN Vide
Bài gửiTiêu đề: HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN   HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN EmptyWed May 11, 2011 3:30 pm




    HỐI HẬN HAY KHÔNG???
    Một người phụ nữ khi biết mình đã mang thai bà ấy rất vui và hạnh phúc.Chồng của bà và bà luôn chăm sóc và yêu thương đứa con bé bỏng sắp ra đời của mình.Vào 1 ngày nọ bà cảm thấy trong người thật khó chịu và bà có cảm giác cái thai của mình hình như có vấn đề gì đó và bà đã đi khám, 1 tin động trời đã ập xuống gia đinh của bà. Bác sĩ nói bà có khối u trong người nếu không bỏ đứa con thì khối u đó sẽ lớn dần và dẫn đến ung thư.Bà rất lo lắng và hoang mang không biết phải làm sao.Cuối cùng bà đã quyết hỏi cha xứ xin cha xứ cho bà 1 lời khuyên:"CÓ NÊN BỎ HAY GIỮ LẠI" và cha nói với bà"KHÔNG ĐƯỢC BỎ VÌ NẾU BỎ LÀ MANG TỘI DANH GIẾT NGƯỜI VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG TA LÀM THẾ".Cũng vì thương đứa con bà cũng không đành bỏ đứa bé.2 tháng sau bà cùng đứa con yêu quý của bà (chưa ra đời) đã qua đời vì khối u quá lớn dẫn đến ung thư để lại người chồng trẻ và 2 đứa con còn rất bé không ai chăm sóc..nếu trong hoàn cảnh như vậy chúng ta phải làm sao đây???



    Mary_Phuongthu




Về Đầu Trang Go down
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Quang Huy

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN   HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN EmptyWed May 11, 2011 9:25 pm




    Hãy phó thác cho Thiên Chúa vì mỗi người Thiên Chúa đã xếp đặt cho họ theo ý muốn của Ngài để chúng ta làm cho Thiên Chúa vinh sáng, do đó mọi chuyện cứ để nó theo tự nhiên. vì Thiên Chúa có cách của ngài



    Quang Huy




Về Đầu Trang Go down
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
HeoCon1103

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN   HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN EmptyWed May 11, 2011 9:59 pm




    Trích dẫn :
    Đối Với Thiên Chúa
    Không Có Gì Là Không Thể Làm Được


    HÃY PHÓ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA VÀ NGƯỜI SẼ RA TAY CỨU VỚT NHỮNG KẺ NGƯỜI YÊU THƯƠNG.
    Dù như thế nào đi nữa ( đau đớn hay hạnh phúc) thì Chúa cũng đã sắp đặt cho mỗi chúng ta và Ngài chẳng đành bỏ mặc ta trong cõi đau thương, Phải không?



    HeoCon1103




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN   HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN EmptyWed May 11, 2011 10:10 pm




    Bạn đưa ra một tình huống giả thiết hay là đã có thật?
    Việc này được giải quyết theo nguyên tắc song hiệu của luật luân lý:
    - Trên nguyên tắc thì phải cứu cả 2 (mẹ lẫn con)
    - Nếu chỉ có cách cứu mẹ thì việc mổ khối u nhằm để cứu người mẹ chứ không phải nhằm giết thai nhi.
    Như vậy được phép chứa bệnh cho người mẹ; còn việc thai nhi bị xâm hại là ngoài ý muôn.
    Xin nhắc lạ: - Việc mổ khối u để cứu người mẹ chứ không phải nhằm giết thai nhi.



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN   HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

HÃY CHO CHÚNG TÔI 1 LỜI KHUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯¯`·.¸CLC'S¸.·´¯¯)(¯¯`·.¸STUDIO¸.·´¯) :: ẢNH THÀNH VIÊN-
free counters