Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MẸ ƠI ! Sudieptutroi

 

 MẸ ƠI !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

MẸ ƠI ! Vide
Bài gửiTiêu đề: MẸ ƠI !   MẸ ƠI ! EmptyFri May 06, 2011 11:49 pm




    MẸ ƠI ! 88a9
    MẸ ƠI !
    (Sắp đến “ngày của Mẹ”, con nhớ Mẹ quá ! vậy là đã 25 năm rồi mẹ xa con, và : 25 năm, ngày 21/05 lễ mừng “ngân khánh” Mẹ về với Chúa nhưng sao con nghe trong lòng mình cứ nghẹn ngào rưng rưng!…
    à, Mẹ ơi! Bố.. có dặn con… nói với Mẹ là …“Mẹ ở trên đó nhớ dọn chỗ cho gia đình mình ở gần với nhau” đấy …! …)


    Mẹ nằm đó không thở hơi nhè nhẹ
    Tim im lìm không khe khẽ phập phồng
    Mẹ nằm đó nghe gió trời lồng lộng
    Mẹ nằm đó cho buồn nhớ mênh mông

    Ơi, mẹ ơi!.. con rớt mất tuổi hồng !
    Nên chiều rơi con trông về xa lắm
    Thèm được kề bên ngay chỗ mẹ nằm
    Con thèm tình mẹ, thèm đến trăm năm

    Con nhắm mắt thèm một chút mong manh
    Để được ôm, vòng tay mẹ mảnh khảnh
    Cho thổn thức, chim quên chẳng chuyền cành
    Trăng rũ rượi thao thức cả năm canh

    Vú mẹ căng như mang bầu sữa lạnh
    Con đói lòng, đói hạnh phúc mẹ ơi !
    Mẹ xa con, đã xa quá vời vợi
    Con nhớ mẹ mắt nhìn về xa xăm

    Mẹ nằm đó, con mang vành tang trắng
    Tiếng ru ca, bỗng rớt trong khoảng lặng
    Mẹ có biết, mẹ về nơi vĩnh hằng..!
    Giọt vắn dài, nhạt nhòa bóng hoa đăng

    Con dâng kinh, trong vần thơ mặn đắng
    Tiếng à ơi.. xa tít tắp còn đâu
    Ở bên Chúa, mẹ sẽ chẳng âu sầu
    Sẽ chẳng còn chiều rớt, ngày mưa ngâu

    Con cùng mẹ, ta tiến vào mầu nhiệm
    Trong Thiên Chúa, niềm vui phút an bình
    Dâng câu kinh, trong cõi rất riêng tư
    Con ôm mẹ, dòng sữa thơm tràn ứ.




    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
HeoCon1103

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

MẸ ƠI ! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MẸ ƠI !   MẸ ƠI ! EmptySat May 07, 2011 8:19 am




    Trích dẫn :
    Con cùng mẹ, ta tiến vào mầu nhiệm
    Trong Thiên Chúa, niềm vui phút an bình
    Dâng câu kinh, trong cõi rất riêng tư
    Con ôm mẹ, dòng sữa thơm tràn ứ.


    ÔI...!MÌNH THẤY THƯƠNG VÀ YÊU MẸ QUÁ...!
    Cảm ơn cafephuonglam đã cho mình "MỘT KHOẢNG LẶNG NHỚ THƯƠNG MẸ"



    HeoCon1103




Về Đầu Trang Go down
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

MẸ ƠI ! Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Re: MẸ ƠI !   MẸ ƠI ! EmptyTue May 10, 2011 10:04 pm




      cám ơn Heocon rất nhiều !
      ước mong rằng mọi người kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống hiếu thảo với cha mẹ, đây là điều răn chúa đã dạy.
      và hơn thế nữa trong bối cảnh xã hội hôm nay, chúng ta cần cổ vũ giúp mọi người kitô thực hiện lệnh truyền "loan báo tin mừng của chúa cho muôn dân", qua cách thế sống hiếu thảo với cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. có lẽ đây là phương pháp dễ thực hiện cho chúng ta nhất, phải không Heocon ?
      cám ơn và thân chào!



    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
HeoCon1103

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

MẸ ƠI ! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MẸ ƠI !   MẸ ƠI ! EmptyTue May 10, 2011 10:10 pm




    Trích dẫn :
    ước mong rằng mọi người kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống hiếu thảo với cha mẹ, đây là điều răn chúa đã dạy.
    và hơn thế nữa trong bối cảnh xã hội hôm nay, chúng ta cần cổ vũ giúp mọi người kitô thực hiện lệnh truyền "loan báo tin mừng của chúa cho muôn dân", qua cách thế sống hiếu thảo với cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. có lẽ đây là phương pháp dễ thực hiện cho chúng ta nhất, phải không Heocon ?

    đây cũng là 1 cách thế để loan truyền TIN MỪNG của Chúa đến cho mọi người.
    cảm ơn cafephuonglam nhé.



    HeoCon1103




Về Đầu Trang Go down
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

MẸ ƠI ! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MẸ ƠI !   MẸ ƠI ! EmptyMon May 23, 2011 8:08 am




    uh! vậy chúng ta cố gắng và động viên nhau sống để loan báo Tin Mừng của Chúa nhé cám ơn và thân chào!



    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MẸ ƠI ! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MẸ ƠI !   MẸ ƠI ! Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

MẸ ƠI !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ về CHA - MẸ-
free counters