Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Sudieptutroi

 

 NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH   NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH EmptyFri May 06, 2011 11:48 pm




      NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG

      ***
      NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Images826
      Nhân thế hỡi, nhiềm màu biết mấy
      Lời truyền tin đến bởi Thiên Thần
      Niềm vui rộ xuân lòng Trinh Nữ
      Khúc nhạc tình nguyên vẹn hiến dâng.


      Ngọt ngào thay tiếng đáp xin vâng
      Cả vũ trụ, càn khôn sáng rạng
      Khiến quỷ ma rên xiết hãi hùng
      Khắp hành tinh nhiệm lạ vô cùng.

      Trinh Nữ cưu mang cả Ánh Hồng
      Đấng hằng vô thuỷ lẫn vô chung
      Để ngàn sau trước, người khen ngợi
      Phận nữ tỳ nhưng Chúa đoái thương.

      Hồng ân, hôm ấy, xuống hơn mưa
      Chúa đã thực thi lời hứa xưa
      Nguồn suối rồi đây trừ lỗi tội
      Muôn loài, muôn vật được nương nhờ.


      Ngày ấy, hôm nay dâng ý thơ
      Xin vâng như sóng toả vô bờ
      Như làn gió hát lời thiêng thánh
      Còn quyện hồn con dệt ước mơ.


      NPH



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH   NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH EmptySat May 07, 2011 6:06 am




    BÀI THƠ NÀY BẤT TUỴÊT!



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH   NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH EmptySat May 07, 2011 9:12 am




    NPH đã viết:
    Ngọt ngào thay tiếng đáp xin vâng
    Cả vũ trụ, càn khôn sáng rạng
    Khiến quỷ ma rên xiết hãi hùng
    Khắp hành tinh nhiệm lạ vô cùng.


      Đoạn này rất hay: Khi mẹ nói XIN VÂNG
    • Quỷ ma "rên xiết hãi hùng"
    • Còn thế gian " nhiệm lạ vô cùng"



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
HeoCon1103

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH   NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH EmptySat May 07, 2011 9:16 am




    Trích dẫn :
    Trinh Nữ cưu mang cả Ánh Hồng
    Đấng hằng vô thuỷ lẫn vô chung
    Để ngàn sau trước, người khen ngợi
    Phận nữ tỳ nhưng Chúa đoái thương.


    Ôi ! Thật nhiệm lạ biết bao...!



    HeoCon1103




Về Đầu Trang Go down
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH   NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH EmptySat May 07, 2011 9:17 am




    Góc Phố đã viết:
    Trinh Nữ cưu mang cả Ánh Hồng
    Đấng hằng vô thuỷ lẫn vô chung

      Vô THỦY vô CHUNG là gì hả bác Góc Phố? Có phải là không có Trước có sau phải không?



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH   NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH EmptySat May 07, 2011 8:36 pm




    Kathy đã viết:
    Góc Phố đã viết:
    Trinh Nữ cưu mang cả Ánh Hồng
    Đấng hằng vô thuỷ lẫn vô chung

      Vô THỦY vô CHUNG là gì hả bác Góc Phố? Có phải là không có trước có sau phải không?

    Bạn hiểu “vô thuỷ vô chung” là “không có trước, không có sau” trong ý niệm cũng được. Thật là sai khi có người lầm lẫn với “vô thuỷ chung” là không chung thuỷ. Cũng không nên nói viết “Thiên Chúa là Đấng không có trước, không có sau”, dễ gây hiểu lầm là Thiên Chúa chẳng có đầu đuôi gì cả. Nhưng chúng ta nói “Thiên Chúa là Đấng vô thuỷ, vô chung” nghĩa là Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, không có khởi đầu mà cũng không có kết thúc.

    Con người có 2 phần (hồn và xác). Vì có phần xác mà con người bị lệ thuộc vào phạm trù không gian và phạm trù thời gian. Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, vô hình nên Ngài không có quá khứ, hiện tại, tương lai, tức không có thời gian nên Ngài “vô thuỷ vô chung” là vậy.

    Không gian, thời gian và vật chất có liên hệ mật thiết với nhau. Vật chất phải tồn tại và chuyển động trong không gian và thời gian. Nếu không có không gian và thời gian, vật chất không chuyển động được. Vật chất mà không chuyển động thì cũng chẳng có thời gian. Chẳng vậy mà thi sĩ Hàn Mặc Tử trong bài Thời Gian có viết:
    "Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé
    Xin đừng luân chuyển để thời gian
    Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu
    Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân."




    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH   NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

NGÀY MẸ ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG - Thơ - NPH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters