Quang Huy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 233 Điểm NHIỆT TÌNH : 654 Ngày tham gia : 14/09/2009 Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch Tâm trang : Happy
| Tiêu đề: CON TRAI - CON GÁI Tue May 03, 2011 10:17 pm | |
| | | | | |
Từ bao giờ con gái Thích để mái tóc dài? Con trai thì tóc ngắn Không thì chẳng giống ai!
Từ bao giờ con gái Biết sơn vẽ móng tay? Con trai mà như vậy Bị gọi “bêđê” ngay.
Từ bao giờ con gái Biết may mặc áo dài? Con trai ngơ ngẩn mãi Ngắm tà lụa em bay.
Từ bao giờ con gái Biết nũng nịu con trai? Biết giọt ngắn, giọt dài Làm mềm nhũn tim chai.
Con gái, em là ai? Con trai thắc mắc hoài Không biết em có hỏi Con trai, anh là ai?
Được sửa bởi Quang Huy ngày Thu May 05, 2011 9:51 pm; sửa lần 1. | | | | | |
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: CON TRAI - CON GÁI Wed May 04, 2011 4:50 pm | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- Con gái, em là ai?
Con trai thắc mắc hoài Không biết em có hỏi Con trai, anh là ai?
Có chứ!! nhưng không hỏi han, thắc mắc ghê gớm như Boy hỏi Girl đâu.
| | | | | |
|